1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    You''re the woman in the box buried in your **** haha
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang....
    Ngỡ tình còn đày tràn
    Ngỡ người chưa xa khuất
    Ngỡ mình còn đang say..
    Bài hát đấy, cũ rồi, anh còn nhớ k???
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 4 ngaỳ trôi qua, mấy ngày liền sống trong âu lo, hốt hoảng , thậm chí có lúc không biết cái gì đang xảy ra nữa. Về đến nhà mà không hiểu mọi sự đã qua chưa , hay vẫn còn theo như một ám ảnh vô hình mà khó nắm bắt. Thương chị vô cùng, mình nhìn vào mắt chị , cố tìm lại khoảng xanh trong vắt mà mình vẫn ghen tỵ ngày xưa. Nhưng giờ chỉ là sự ngơ ngác , dại khôn đan lẫn. Nhìn chị ngồi hát , vừa mừng vừa xót xa, nhìn chị ăn , nghe chị nói, mỗi lúc nối lo âu lại thêm nặng trĩu. Chị ơi, chị đừng ốm nữa , chị phải khoẻ nhé, em thưong 2 bé vô cùng, thưong chị vô cùng.
    Thế mới hay đời người có những khúc ngoặt không thể ngờ tới. Ngày hôm nay quý giá hơn chính bởi vì lẽ đó. Mình sẽ không ngần ngại khi nói lời yêu, không dè sẻn những yêu thương của mình vì biết đâu có lúc mình không thể làm những điều mà mình muốn. Anh ơi, em cám ơn anh, yêu anh nhiều lắm, bạn của em.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 trong tgian này nghe nói rằng ko nên ngần ngại khi nói lời yêu, bởi vì có thể sẽ ko còn cơ hội nữa, sẽ nuối tiếc, thậm chí đau đớn và hối hận vô cùng...
    Buồn với chuyện của chị bạn.
  5. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn loa kèn đen đã sẻ chia, nhưng tâm sự gửi lên TTVN nhiều khi nhận đuợc những reply bất ngờ nhất. Mình cảm ơn nhé. Ngày hôm nay của mình vừa bắt đầu. Sẽ may mắn hơn vì có những bất ngờ như thế.
    Chúc mọi điều tốt lành và bình yên cho tất cả chúng ta.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay: bị mắng vì những điều cực kì chuối ,mà lỗi ko fải do mình
    Ngày hôm nay: cảm thấy mất tự tin
    Ngày hôm nay: lờ mờ hiểu ra (???)
    Ngày hôm nay: nhớ !
    bực mình nữa !
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, đầu óc mụ mị và mí mắt nặng trịch, chỉ muốn ngủ, thèm được ngủ vùi, nhưng đang giờ làm việc, chỉ biết đi lại thật nhiều...
    Mùa đông mà sao nắng nóng thế, nhưng sao lòng nguội lạnh thế!
    Ngày hôm nay: nặng trĩu...
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày được nối dài từ cuộc điện thoại từ 23h đêm ngày hôm qua. Ai mà biết mình có khả năng "buôn dưa" 5 tiếng liền với một người không phải người yêu (người cứ ngỡ là mình có thể nói được nhiều nhất). Giấc ngủ ngắn ngủi và chập chờn chưa đầy 1 tiếng bị tiếng chuông tin nhắn (bởi kẻ "buôn dưa" 5 tiếng cùng mình) đánh thức. Thay vì trả lời kẻ "buôn dưa" ấy, mình nhắn 1 tin vào máy anh đại ý rằng mình chưa ngủ lại được. Hẳn anh không biết mình nhắn tin đó với tâm trạng cầu cứu như kẻ sắp chết đuối cần 1 cái phao.
    Buổi trưa, anh nhắn tin nói anh ghen bởi một ý nghĩ. Anh đã nghĩ anh không phải là người duy nhất trong tâm trí một cô gái mà anh ấy yêu.
    Ngày hôm nay xin nối dài vào ngày mai, nhưng không mong mỗi ngày như một phiên chợ nữa.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay tớ bỏ Box Văn Học và chạy cật lực ,tớ chạy đi chơi đây các bạn ạh.
    Ngày hôm nay,tớ sẽ đi uống cái gì đó với bạn Amyso ,tớ chán tất cả các bạn.
    Bạn Green nói nhiều ,bạn Dom nói ít ,bạn amyso thích Spam bài . Bạn Green ơi ,tớ nhớ bạn quá hị hị viết thế cho hay nhờ . Tối 7h tớ qua nhà bạn ,chúng ta đi đón bạn Amy để bàn chuyện văn chương.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn này thích nhỉ.
    người mình từng thích chẳng còn gọi điện cho mình vào lúc khuya khoắt như xưa.
    người mình đang thích thì bảo mình hay nhắn linh tinh !
    chán ! :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này