1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có mỗi mình là sướng, được một chuyến đi xa bất ngờ.
    Đi Yufuin (???). Một nơi xa và có nhiều lá vàng lá đỏ, có một cái hồ và có những cửa hàng nho nhỏ xinh xắn trang trí bằng gỗ, những bắp ngô, những quả cây khô héo rực rỡ và ánh đèn vàng, giông giống Hội An. Hàng hoá tràn ngập: gấu bông, đồng hồ quả quýt, khăn tay, những hộp bánh kẹo xinh xinh, khăn quàng cổ, quần áo, trang sức, ôi cơ man!
    Không mang máy ảnh mặt buồn như mất của. Nhưng mà biết, sẽ lại là những tấm ảnh gây thất vọng như hôm qua, cảnh đẹp nhưng không sao thu được vào ống kính. Thôi thà đứng nhìn.
    Vặt được mấy cái lá momiji cho Green rồi đấy.
    Mai lại đi xa.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay, lúc đi trên đường tôi nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu chạy hối hả .
    Ừ ,vô tình thôi ,tôi nhìn biển số xe ,là xe chạy từ tỉnh tôi lên. Bất chợt như thấy ai đó đưa tay bóp nghẹt trái tim mình . Tôi thấy mình lo lắng một cách vô cớ .
    Ai thế?
    Những người thân của tôi ,họ có bình yên không?
    Giá như lúc ấy ,có tiếng chuông điện thoại ,chắc tôi sẽ chết ngất hoặc là đâm vào đâu đấy mất .
    May quá ,tất cả bình lặng trôi qua...cám ơn cuộc đời ,và cho dù người nằm trong xe là ai ,ở đâu tôi cũng thành thật mà cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất .
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có nắng. Đã lâu rồi không dậy sớm nên sáng nay thấy nắng đẹp lắm. Muốn ra ND uống 1 cốc cafe tận hưởng cái trong lành của một sớm mùa đông ấm áp!!! Nhưng lại chỉ muốn đi với một người, vì chỉ người ấy mới có thể cùng chia sẻ những cảm giác ấy. Như ngày nào...
    Tối nay vui. Ăn thật ngon, thật no, ăn gấp 3 phần người khác, thi thoảng những đoàn xe cổ vũ VN lại rầm rập trên cầu phá tan không gian tĩnh lặng của con phố nhỏ. Bên bạn bè thấy ấm lòng quá, nhấp 1 chút rượu nồng, nói cười thoả thích, tự hỏi sau này khi ai cũng đã có một nửa của riêng mình liệu có còn được như thế này nữa ko? Những thằng con trai tưởng như ngoài bọn mình ra chẳng gần ai hơn, chẳng chân thành và vô tư với ai hơn...thật ko thể tưởng tượng nổi họ sẽ có người yêu, và lấy vợ...nghe xa lạ quá! Mình thật vô lý, và mình biết, ai cũng vô lý như thế.
    Tối qua, kết thúc "trò chơi quái đản" sau những trò chuyện đúng là hơi kì quặc một chút. Nhưng mình vẫn thế, luôn luôn lắng nghe bất kì chuyện gì của bạn. Click sign out khi người ta đang nói dở những lời tạm biệt, tắt máy, nhẹ nhàng nằm lên giường và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ ngon.
    Sáng dậy bắt đầu bằng niềm vui từ một lời chúc chị ấy post. Chỉ vậy thôi là cũng thấy vui rồi. Nhớ PM đêm trước, tự thấy buồn cười vì chuyện "hồi 17 tuổi", chị bảo "thà một phút huy hoàng...ah". Ngẫm lại, lại càng cảm thấy mình đang sống ý nghĩa biết bao, ý nghĩa với chính mình và kí ức xưa, tạ lỗi với quá khứ.
    Hôm nay đi ngủ sớm để một ngày sẽ bắt đầu sớm hơn, để lại có thể thấy nắng và đi trong nắng.

  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    a little danger never killed anyone
  5. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cố đọc cho đến cuối cái topic của Ironwill, nó bị lock
    tính đến ngày hôm nay mình bước vào box VH được gần hai tháng, có lúc mình tự hỏi sao mình bước vào đây muộn thế nhỉ, vào ttvnol từ lâu lắm rồi, nhưng cũng chỉ qua quýt.
    thế mà trong hai tháng có đến vài cái topic bị lock hình như thời đại mới người ta thích chửi, doạ nạt nhau nhỉ???
    Nhiều lúc bỏ đi rồi nhưng vẫn không thoái khỏi được cái VH, cố vào đọc một cái gì đấy, để nhìn thấy những nick quen thuộc mơ hồ đoán biết về BẠN, những người bạn dù họ chẳng biết ta là ai, viết vài dòng lăng nhăng dù biết chẳng ai ngó tới, dù sao nó cũng như một sự minh chứng ta còn ở đây, chẳng hiểu mình còn gắn bó với chỗ này bao lâu.
    đã từng rất xúc động khi đọc được những dòng này:
    Tequila nâng cốc vì một sự thay đổi. Chắc bạn ngạc nhiên, có khi là bạn cũng thất vọng nữa. Nhưng dù sao bạn cũng chúc mừng tôi rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ là những cái nick, những cái nick đáng quý vì chỉ nói với nhau những lời chân thành.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng tấm lòng của dinga Tớ có nhờ Tek lock lại trước khi nó biến thành chỗ chửi nhau và đi vào con đường cũ rích. Những gì cần nói thì nói xong rồi, sang chuyện cá nhân chửi bới nhau thì ko hay, nên chặn trước là hơn phải ko bạn.
    Tớ vừa liếc sang bên thông tin cá nhân của mình, gia nhập từ tháng 2 năm 03, hóa ra lâu phết rồi. Và nếu ko tính là đó chỉ là ngày tớ thò mặt ra, còn vẫn thỉnh thoảng vào đọc từ hồi box văn còn thịnh vượng lắm; có điều vì một số lý do riêng mà tớ ko post bài bao giờ.
    Phù, nhanh thật. Đừng băn khoăn chuyện mình sẽ còn vào đây bao nhiêu lâu bạn ạ. Ai biết được mai ra đường tớ lại chẳng vì một lý do lãng xẹt nào đó mà bỏ xác ở cái nơi xa lắc này, ko về nhà được nữa. Nhưng tớ thấy tớ vẫn muốn ra ngòai, vẫn muốn để sương mù tràn qua kẽ ngón tay, vẫn muốn nhìn những người lạnh lùng đi lại lặng lẽ trong gió và màu trắng; mai tớ lại còn hẹn ra lấy mấy cái ảnh tớ đem rửa nữa chứ, tớ sẽ để chúng trong phòng; nên tớ vẫn háo hức đến mai lắm. Chừng nào còn thấy muốn vào thì cứ vào thôi, băn khoăn làm gì, nhỉ. Vẫn còn có người muốn nghe người khác nói cơ mà.
    Phòng tớ bây giờ có mấy cái poster cho tường đỡ trống, có 2 lọ hoa, một lọ hoa thủy tinh trong suốt to tướng với những bông hoa chấm li ti trên bàn học, một lọ cúc vàng thật nhạt tớ cắm trong cái bình đựng nước quả bằng sứ màu vàng tươi. Hôm qua tớ còn mua 2 cái cây nữa, bố khỉ tớ chả biết tên tiếng Việt là cây gì; mà tên tiếng Anh thì nó toàn dùng tên latin nên chỉ chung chung giống lòai thôi. Một cây nhỏ xíu có bông hoa đỏ, rất cứng cáp trồng trong cái bình gồm màu xanh nõn chuối tớ cũng để trên bàn học, còn cây kia thì to hơn để ở sàn nhà. Tớ đang nghĩ tên cho 2 cái cây ấy mà chưa nghĩ ra. Hay trồng tặng mỗi bạn trong văn học một cái cây nhỉ, rồi lấy nick của các đồng chí đặt tên cho cây ấy
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vừa mới trở dậy
    Mình gần đây có những giấc mơ rất lạ!
    Mơ mấy đứa bạn thân ở bên cạnh mình trong khi chúng nó đang ở rất xa.
    Mơ nhìn ra xa thấy con đường lên núi màu nâu bạc thếch, ngước lên thấy núi lớn, xanh, ngửa cổ lên thấy một màu trắng và ngã..
    Mơ leo cây, dù bám vào hai cành to nhất, nó cũng cong dần cong dần và rớt xuống.
    Mơ đứng trên miệng bể đầy nước, bể vỡ và mình trượt chân. Không biết bơi, thế mới đau chứ.
    Mơ một người bỏ mình đi!
    Có phải khi mình nghĩ về điều gì đó nhiều nhất, những giấc mơ đều trở về .

    Ô kìa ...
    đời!
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 25/11/2005
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Cô Dinga này làm tớ nhớ bạn Plamol quá. Chẳng biết bạn ấy dạo này thế nào ! Tớ thì vẫn chạy loăng quoăng, còn bạn ấy thì mất tích. Không dấu vết mới tức chứ.
    Hôm nay Buzz một cái cho bõ tức. Mà hoá ra lại càng tức hơn !
    Khéo mà rơi vào trạng thái sến thì teo. Nhất định không. Hề hề, mình đã bảo rồi mà nhỉ. Tối qua tuyên bố hùng hồn ghê. Nhưng mà mình vẫn đan khăn này.
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình rất rảnh rỗi , vào đây ghi vài dòng cho vui . phù , mệt quá .
    mình là chúa than thở
    chẳng biết viết gì nữa . hi hi
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    TRò oánh nhau chán rồi. Ta lại Sudoke, lại Splinter, và chơi bời nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này