1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sao nó không rủ mình đi Cafe ND nhi?
    Dạo này nó làm sao ý, có các anh giai vào là quên mình ngay
    He he. Mình đoán được 1 nửa là ai ngồi với nó
    Cà phê ngon nhỉ.
    Sáng CN đẹp trời thật, cha`............
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    IN THE OFFICE
    Sang Thica oánh nhau đi 2 bạn ! có trò mới rồi
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Mày điên mẹ nó rồi chích ạ!
    Có lẽ mày thấy vui, nhưng anh thấy tội tội thế *** nào ấy.
    Chán!
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ bỗng như mây.....
    Bay cùng với gió...
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    May mình ko có loại lonhg tốt vớ vẩn nên ko thấy tội, nếu có tội mình vẫn xem như thường, lạnh băng.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất điện, nến sáng nhưng không đủ để xua tan nỗi sợ hãi bóng tối trong tôi. Tiếng thạch sùng chắt lưỡi buồn tê dại. Có một người ở rất xa thức cùng tôi đến sáng-một người không phải người yêu.
    Sáng nay anh đến, nhìn đôi mắt sưng vù thiếu ngủ của tôi, anh thở dài. Anh là người nhạy cảm. Phải rất khó khăn để nói với anh về đôi mắt, bóng tối và những nỗi buồn xuyên màn đêm.
    Nhìn mắt anh lúc chiều, tôi thầm hứa đêm nay sẽ ngủ ngoan, trước khi bóng tối làm tôi sợ.
  7. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    " Em đài các lòng cũng thoa son phấn
    Đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ "
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bạn Em_=amyso cứ lẽo đẽo theo có ngày sẵn chân tớ sút một cái văng lông lốc ấy, liệu hồn.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hê hê, xin anh ! anh chấm dứt cái điệp khúc "thấy tội tội" thế nào cho em nhờ . đúng là rất vui đấy ! Mps nhỉ ! tuy nhiên anh ạ, em còn công việc, còn phải đi học thêm nhiều môn và ối thứ ngoài những trò trên mạng này,nên còn rất nhiều niềm vui, không cần anh thấy tội tội giùm đâu.
    Để em thẳng thắn một lần với anh luôn. Dù anh có nhiều điều rất đáng trân trọng, và em nhớ là em chưa 1 lần nào xúc phạm anh hết.Vì em tự nhủ rằng, chơi với ai, học cái tốt của người ta, còn cái xấu thì ko quan tâm, miễn nó ko đến mức quá đáng. Tuy nhiên, nói thế nào nhỉ. Là em đã chán ngấy cái kiểu anh cứ thấy gì ko fù hợp với thị hiếu, với quan điểm của anh, là anh lại bảo "tội nghiệp" người ta ! điều đó thật là buồn cười. Em thì dĩ nhiên ko bao giờ muốn cãi nhau với ai, nhất lại là anh. Vì anh chả từng bảo: em là bạn anh. Mà một phần nữa là em tự nhận thấy em chẳng chửi được đứa nào hết, nhất lại là anh. Vì khi đọc những bài anh mắng đứa khác, thực lòng là em rất ngại nếu mà lỡ động chạm đến anh. Điều này nghĩa là dù đã là Bạn, nhưng vẫn còn e dè, mà em thì ko thích điều đó trong 1 tình bạn. Và anh thì có thể nổi cáu mà chẳng thèm nể nang đó là ai. Em có thể nhịn, lắng nghe anh. Nhưng mà cái cách anh thể hiện với em, em thấy em cũng chẳng nên giữ im lặng như 1 kẻ nhu nhược như thế. Chị Global đã từng nói với em là, mình là con gái thì nhún nhường một chút sẽ được thương. Nhưng mà cái gì cũng thế, giới hạn. Dù anh chưa nói gì quá đáng đâu, nhưng hôm nay em muốn nói thế cho anh hiểu. Chắc chuyện vừa xảy ra với 1 người khác, anh cũng hiểu. Với 1 số người, mà em ko tiện nói đến đây, em vẫn giữ tình cảm quí mến và sự tôn trọng, tuy nhiên em cảm thấy nơi đó ko còn phù hợp với tính cách em nữa, em nghĩ em Stop ở đây là tốt nhất. Khi mà khinh thường một kẻ nào đó, em quả thực ko thể tiếp tục ngồi uống nước, trò chuyện hay nhởn nhơ như ko được
    Từ nay anh đừng nói câu "thấy tội tội thế *** nào " với em nữa nhé ! Vì em sẽ vẫn làm những gì mà em thích thôi. ^_^
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tớ đá lại cậu như thế này này :
    cú đá này học được bên Thica đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này