1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi đọc Đấu Trường Đen chợt thấy có cái gì đấy giông giống nhân vật của Erich Remarque.
    So sánh có lẽ là khập khiễng, nhưng nhận ra rằng khi con người ta đã từng đối mặt, trải qua những nỗi kinh hoàng nào đấy thì nó như hằn sâu trong kí ức, tạo nên một con người khác, lạnh lùng hơn, bất cần hơn, và tàn nhẫn hơn.
    Mình đang bất cần và lạnh lùng (hay nói đúng hơn là thờ ơ với c/s), còn tàn nhẫn, có phải là mình đang tàn nhẫn với chính những người mình yêu thương nhất. Chỉ vì sợ!
    Vì sợ mà thôi.
    Sáng nay cơn giận vô cớ làm mình gắt gỏng với mẹ qua đt khiến 1 lúc sau mẹ gọi lại chỉ để gặp 2 đứa kia mà ko dám nói chuỵên với mình. Tại sao bỗng dưng mình lại ko kìm chế được cảm xúc như trước nữa, mình đã mất rất nhiều thời gian và sự dửng dưng để tạo thói quen ấy, vậy mà bây giờ lại ko thể, hình như từ khi gặp anh ấy, từ khi cứ cố giữ những suy nghĩ cảm xúc trong lòng cho riêng mình để tự dằn vặt, đau khổ, hay mỉa mai coi thường người ta sau sự im lặng tưởng như ngây ngô đồng tình.
    Thấy mình dạo này bất thường quá. Con người càng ngày càng trở nên mâu thuẫn. Cầm một cuốn sạch đọc mà ko hiểu mình đang đọc gì, những dòng chữ nhạt nhòa rồi rất nhanh rơi vào quên lãng.
    Trên đường đi làm về cứ nghĩ mãi mình nên làm gì. Đi siêu thị, 1 mình, để thấy rõ mình chỉ có 1 mình, để thấy rõ mình có thể 1 mình.
    Nhưng rồi thằng bạn lại gọi đến nhà ăn cơm rồi cùng đi. Ăn cơm, bao lâu rồi mình ko ăn cơm nhỉ? Ngồi khoanh tròn chân trong chiếc ghế đệm rất ấm để thằng bạn phục vụ từ A-Z, nấu nướng, dọn bàn, xới cơm, gắp thức ăn...
    Ngon lắm!
    Đi siêu thị, hồn nhiên cười nói, hồn nhiên nạt nộ, hồn nhiên nũng nịu giữa 2 đứa bạn trai, mỗi đứa xách 1 chiếc túi chật đồ trêu chọc vu vơ. Mình như hóa trẻ con, những ngày học cấp 2 yếu đuối vô cùng. Những ngày đối mặt với nỗi kinh hoàng. Những ngày đêm nào cũng khóc nhưng ban ngày lại là một con bé vui vẻ ngây ngô. Những ngày đã hằn lên mi mắt quầng thâm ko sao còn có thể xóa đi được nữa.
    Những ngày trời mưa bong bóng phập phồng...
    Tối nay trời ấm!
  2. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Anh thật x quan tâm gì những trò vui của người khác đâu, dù anh thấy cứ diễu dợn nhắng nhít trước mặt, khá khó chịu.
    Nhưng vì cô với anh cũng là chỗ quen biết , nên anh x cam (chân thành đấy) nhìn cô ngây ngô như thế. Là dưới quan niệm của anh.
    Cô thấy thế là vui, và đúng, và ba cái trò chúng cô đang làm là hay ho thì cứ việc, anh *** nhắc lại nữa.
    Vì là anh đã coi cái nhúm người Trai thiếu hooc môn Nam tính, Nữ thiếu sự Tế nhị tối thiểu như bọn đó là hạ lưu, nên cũng là anh mỉa cả cô. Giờ cô vui vẻ nhận và tự hào nhận thì anh cũng x còn gì để nói.
    Chúc cô với nhúm biến thái (theo anh) của cô sáng sáng vui, tối tối vui với cái lối giải trí trong trẻo đó nhé !
    Anh x thấy "tội tội" nữa, vì cô đã khẳng định cô thừa năng lực hành vi.

    Khi nói chuyện với gái cần lịch sự hơn. Teq.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 28/11/2005
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Em cảm ơn anh nhé ! Anh cứ đừng bận tâm đến em là được rồi
    Thôi làm việc đã.
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @Mion: bồ có câu thơ hay thật.
    @amyso = Em_hét_ hơi _ lắm : Hi, hi, lâu lâu lắm mới thấy bạn em có 1 bài dài dài như bài vừa rồi, xong lại được trả lời 1bài dài dài như cái bài vừa rồi, bun` cười thật.
    Hôm qua tập hát tập hò thế nào, các bạn tập cho hay vào nhé, để tớ còn bõ công mặc váy đẹp áo len đẹp của tớ đi cổ vũ
    @ anh Teq, em thật, hôm nọ em đọc cái bài dài dài trả lời bạn mion của anh, có 1 câu em ứ phục, nhưng em không muốn nhắc ra và sau đó anh đã sửa sai rất chi là nhanh.
    Và em rất quý cái cách mà anh bảo vệ các bạn gái, như vừa rồi. Đúng là làm "quan " như anh khổ thật! Rất muốn rủ anh đi uống bia, nhưng thôi, đợi bạn yêu về VN vậy , hị hị, đừng mắng tớ nhé bạn yêu.
    Chỉ tiếc đôi khi các cô gái vẫn vô tâm, và vẫn hồn nhiên spam trong cái topic của anh, như em chẳng hạn.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em đài các lòng cũng thoa son phấn
    Đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ
    Hai câu này trích trong bài Kỳ nữ của Đinh Hùng, Green ạ.
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    "Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười"
    Hai câu trên thì chịu, chẳng biết của ai. Cũng có thời thấy thinh thích, chọn làm chữ ký hẳn hoi. Ôi cái thời... mỗi câu nói ra đều như là một tuyên ngôn. Những cái Tôi to đùng nổ lốp đốp như pháo chuột
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
    Em nên điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười
    thơ Thái Can
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em gặp một người đẳng cấp thượng lưu hạ cố vào nơi này, ủa mà nơi này ko fải là nhà của nguời thượng lưu à.
    Nói chung, lịch sự làm chó gì. Oánh là oánh
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hì, em thấy đứa nào dễ oánh là em oánh, Mod ạ
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy đánh nhau .
    1001 đêm :
    nhà chú có bể cả cảnh không ? chú có thấy chú cho cá đớp , rồi cá nó thải ra cái gì thì dân nuôi cá hay nuôi kèm cái loại cá dọn bể (tên gì quên rồi ) nó đớp tiệt . Chủ yếu là phân và rêu . Nhưng đôi khi nó đớp cả mồi
    Vì dở cái là nó *** biết đâu là cái nó cần phải ăn theo ý chú
    Mà chú có thấy tội tội em nó nữa không nhỉ ? không nên ! vì tao bên này nhìn lại thấy tội hơn .Tao nói rồi mày nhìn lại lại thấy tội hơn . Thế là tội mũ bao nhiêu cho hết .
    Tốt nhất chả tội tội *** gì hết . Nhở
    Em nó cười tươi thế cơ mà . Dại hay không còn tuỳ người nhìn .Cố nghĩ thế đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này