1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 01/12/2005
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bạn mps thực sự chán chơi ở diễn đàn rồi, gái chả đẹp tí nào, toàn nghệ sĩ vì bản thân mình, chơi chả vui. thôi, cuốn xéo đi oánh billard với gái còn vui hơn chat.
    Tuyên bố biến rất hoành tráng rồi đấy nhá.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tốt. Nhưng mượn nick em gái tốt bụng callalily để viết thì choáng thật đấy. Tớ trả nick cho bạn rồi đấy.
    Đi oánh billard với gái vui nhé :)
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 30/11/2005
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ không nhầm thì bạn mps đang dùng nick của callalily phải không? Nếu bạn còn tiếp tục spam bài kiểu thế này thì yên tâm là tớ sẽ khoá nick. Tớ cũng sẽ thông báo với khổ chủ callalily và nếu em ấy còn dại dột cho bạn mượn nick thì yên tâm là sẽ không còn nick để sử dụng nữa đâu.
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ***, hôm qua say quá, ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 01/12/2005
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bận rộn, giờ mới vào ngó nghiêng xem mps làm trò rì với cái nick của em
    Phải nói là choáng ghê gớm ạ! Hơn 4 năm trời tham gia cái diễn đàn này TTVN này, em lụi cụi viết mãi mới ngoi ngóp hơn trăm bài viết ( có khi thuộc top những thành viên thiếu năng nổ nhất trên forum í nhỉ? ) Thế mà chỉ có cho mps mượn nick 1 tối thui đã có tổng số bài viết vùn vụt lên đầu 2, ko bít phải dùng bao chữ nghĩa mới tỏ được lòng biết ơn cũng như thán phục với anh đây (dù em cũng ko bít món quà này có ý nghĩa rì...khi`khi`...) Mà đấy là em đã có lời với anh trước rùi nhé, chứ ko chắc lụt cả TTVN...hihi....
    Em cũng xin cám ơn anh mps thêm lần nữa vì nhờ anh mà em đã vào thăm lại mái nhà xưa này bởi đã chót nhỡ quên lãng nó (chính xác là sợ phải thấy ký ức của mình về box Văn học bị bôi nhọ đi như ngày nay đến thế nào, bài viết tăng vòn vọt ngày ngày nhưng có lỡ trót đọc topic nào là đắng họng, lợm miệng, đau đầu....sợ thật! ) Sẽ phải mất bao lâu nữa thì ngôi nhà này mới làm được thêm 1 cuốn tuyển tập box Văn học như ngày xưa???
    Bây giờ thì em phải xin lỗi ạ. Em thấy nick mps cũng quen quen nhưng lại ko rõ là ở đây (cứ tưởng bên foot-ball chứ) . Em cũng đã nghĩ anh mps chắc phải nghịch ngợm ghê gớm thì mới bị treo nick chứ nhỉ? nhưng mà em vẫn cho mượn nick (nếu thời gian có quay trở lại chắc em vẫn làm vậy , cái tính em nó ngớ ngẩn quá, chẳng bít làm sao sửa được đây?) Và em buồn vì cảm thấy đã làm 2 người em quý mến, chị deny_me và chị pitty_pat khó xử vì em. Em xin lỗi 2 chị!
    Để bù lại các bài spams, em sẽ ko có thêm bài viết nào nữa trong mục này. Xin chúc mọi người vui vẻ!
    ah quên, anh mps à, chơi gái và oánh billard ư? gặp em xem, đảm bảo anh ... tịt hehe...
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ơ, ấy cũng chơi Billard hả. Nhưng chơi kiểu nào, tớ chơi còn có các màn phụ, thua thì chịu khó hong dồ cho mát nữa cơ.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, đầu tháng cuối năm. Buổi sáng bỗng dưng lại đọc lại mấy bài cổ thi. Chao ôi, "Độc lập vô tình tự. Ỷ song điểm mai hoa"... Quên nhiều quá rồi. Nhưng nhớ làm gì nhỉ.
    Thực ra đâu phải bỗng dưng. Lý do lẩn khuất đâu đó trong thời tiết, trong những ngày cuối cùng của năm, trong sự xa rời của một người bạn, trong những công việc chưa hoàn thành.
    Cách duy nhất, chỉ có thể là lao động nghiêm túc.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Xét cho cùng ,cô em thân mến ạ: Tôi mặc xác !
  10. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    anh cũng thế !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này