1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    -Alo?
    -Anh chỉ muốn nói với em một điều thôi, anh nợ em, Nợ Tình! Anh nghĩ là anh quá bất hạnh...
    -Nói vậy để làm gì...
    -Anh chỉ muốn xin lỗi em

    Đường phố ồn ào quá, mình lơ đễnh trôi theo dòng người, tiếng nói trong điện thoại xa xôi mơ hồ vô trọng lượng. Mình lại tưởng tượng ra 2 khuân mặt, của anh ta, của đứa con gái bệnh hoạn ấy, ở bên cạnh nhau, cùng châu đầu nghiêng tai vào cái máy điện thoại. Tôi chờ anh ta nói điều gì đấy làm tôi đau để thoả mãn lòng thù hận của kẻ ngồi cạnh. Tôi nới lỏng tay cầm điện thoại, hững hờ tưởng như có thể buông cho nó rơi xuống.
    -Chỉ cần anh để cho em yên, anh đã gây quá nhiều rắc rối rồi, để cho em yên.
    -Anh xin lỗi!
    -Thôi những cái trò đặt điều để người khác xúc phạm gây rối c/s của em, anh ko có quyền lôi cả hoàn cảnh gđ em, quá khứ của em ra để mà làm thế
    -Anh xin lỗi...

    Cúp máy.
    Mình thoáng ngạc nhiên để rồi băn khoăn ko hiểu anh ta đang định làm cái trò gì nữa. Xin lỗi. Trời đất ơi,anh ta đã làm cho mình ghê tởm đến mức mình muốn cười phá lên với 2 từ Xin Lỗi ấy. Đứa con gái ấy lại hiện lên đầy ma quái bệnh hoạn, nó khóc, nó cười...
    Ối, phải chạy thôi!
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cô nói nhảm !
    Đi làm không mặc áo lạnh . Tôi bực mình về sự chủ quan của cô. Chân tê cóng rồi ,ko chạy được.
    Tôi chờ buổi tối vậy.
  3. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Trắng hay Green nó cũng chỉ là nickname, có đi cùng với nhau cũng đâu có sao.Có phải lúc nào cũng là Hồ ly đâu chị
    Thế tình hình tối nay các chị định thế nào,phải Nhắn nhó cho em chứ?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hoavangoi, tớ không biết mở nick thật, bạn dùng tạm nick của ai đó vậy :) Mà mai cũng là mùng 5 rồi.
    apho cũng làm mod bảo tớ cách unlock nick đi. Mấy cái vớ vẩn này mà tớ cũng ko biết

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 04/12/2005
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    "Chờ đợi không đáng sợ bằng không có gì để chờ đợi".
    Bây giờ thì khác rồi. Khác một cách từ từ, không ồn ào. Nhưng ngoảng đầu lại đã chẳng còn thấy bóng của chính mình. Chờ đợi còn đáng sợ hơn là không có gì để chờ đợi. Dù chỉ 5'' cũng không chịu được nữa. Vì sao? Vì chờ đợi còn chứa đựng chút hứa hẹn, nên còn đủ sức gây thất vọng? Không biết! Nhưng sẽ thôi chờ đợi...
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ê Liên ! Trả anh bản quyền nụ cười.
  7. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    mới rảnh mắt ra là bọn Thi ca tẹp nhẹp rồi. Đợi hết hạn anh bay wa tốc váy các cô cho xem, còn mấy cái thằng ranh bên Thi ca, cuốn xéo về nhà ko oánh bỏ bu giờ.
    Cô em_ đâu nhể, nhớ anh ko?
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đeo cái tai nghe Wonderful vào, béo.
  9. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    10h20 phút đêm ngày 4 tháng 12 năm 2005 sau hơn hai mươi năm sống trên đời em đã được nhìn thấy tuyết các bác ạ. Em lật đật mặc thêm áo xuống đường há mồm nhìn tuyết. Em đếch tin đấy là tuyết, em bảo là mưa, nhưng rồi gió thổi mạnh hơn và em thấy bay về phía em những bông tuyết màu trắng, em giơ lòng bàn tay ra bắt , giơ lên đèn đường để xem nó tan trong tay em. Em đúng là con nhà quê.
    Em cảm thấy cảnh này vừa ngu vừa nên thơ khi em há mồm cười nhìn tuyết bay bay. Chưa bao giờ em há mồm to đến thế trong đời thì phải.
    Phê ghê.
    Được ateska sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 04/12/2005
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    trả lời mps phát ko ku em nó giận !
    nhớ lắm ! phát biểu mấy lần rồi không đọc được hả?
    chịu khó mấy hôm rồi vài hôm tới tha hồ post bài nhá. mà cẩn thận kẻo mod báo cáo lên các chú admin thì hỏng
    mps vào link này mà nghe nhạc này, hê hê ngày xưa hay lên download nhạc mà nhỉ.
    http://www.onr.com/user/stanmain/music.html
    có đứa nó suốt ngày nghe nhạc mà nó ko bị nghễng ngãng nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này