1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Về gọi cả họ nhà chú sang để họ xem những cái (bọn anh, và những người đ'' liên quan đều coi là rác rưởi - rác rẻ tiền) mà chú đang tự hào bên THI CA.
    Các bậc đàn anh, đàn cha của chú có ý kiến xong thì bảo anh ngay nhé !!!
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Vầng ạ ! Em không biết nhà này là của anh, em cuốn xéo ngay đây ạ. Em không biết anh là đầu gấu ở cái chợ này, lỡ vào quậy rồi, có jì em sẽ bồi thường thiệt hại sau. Mà em hỏi thật anh nhé anh tốc váy mấy em thi ca lên rồi có làm jì nữa không , chứ tốc không rồi chẳng làm jì thì thường quá. Hị hị ! Dcm nhà anh! sức anh thì oánh được ai mà dám lôi bà già chúng nó ra ?
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê, om sòm quá !
    @Thithi: bạn hôm nay mới mua 1 cái khăn len bạn ThiThi ạ ! còn mấy cuộn len mua lâu lâu cày mãi đan chưa xong vì tháo ra tháo lại ! chả biết có kịp không nữa ! sắp hết mùa đông rồi thì phải
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thế thì hỏng hết rồi . Bạn dỡ ra dỡ lại . Nó thành mì tôm để lâu quá ,ăn nhão nhoét ,lỏng toẹt ,ko ấm đâu.
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có một người có nhiều khăn bảo tớ nói với cậu Em hát hay lắm là tặng khăn cho nhau dễ chia tay lắm lắm. Chuyển sang đan áo vậy, mình cũng đang đan áo, có mỗi cái mà đến giờ vẫn chưa đan xong, mà đông lại sắp hết rồi
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến đan lại nhớ cái khăn len đầu tiên của mùa đông này mình không thể nào đan quá được 10 dòng lại gỡ ra đan lại, chỉ vì không sao đan đúng được cái kiểu xoắn thừng mà mình mới học được qua điện thoại
    Rồi tự dưng lại nghĩ chả biết mình đan khăn cho ai. Gặp người cũ, hỏi, em đan khăn cho anh nhé. Bảo uh, cứ từ từ mà đan. Còn lâu lắm, hoặc ko thành đâu
    Chỉ tại cái thằng nhóc xinh trai làm cùng, cứ mỗi lần mình ngồi đan là nó nhìn, mà sao mắt nó đẹp thế nhỉ, miệng thì duyên, tóc hơi dài xoăn xoăn vểnh vểnh, nhìn xinh như búp bê. Thằng nhóc nhất định ko chịu gọi mình bằng chị, cứ xưng hô loạn lên, còn mình thì ngang bướng ko chịu theo nó. Hôm nay nó cầm tay mình, bóp chặt chỉ vì mình gọi nó là em, lần nào cũng thế, đau muốn chết!
    Ngày mai mình sẽ thành mợ, trời đất ơi, cả lũ sẽ cùng nhìn nhau cười lăn ra cho mà xem. Mợ từ đầu tới chân, thật kinh khủng!
    Đang nói với một người những lời yêu thương...Nghe từng hơi thở ấm nóng của người phả vào cổ, thấy người ôm lấy mình thật chặt và bàn tay nhẹ nhàng...Người hát cho mình nghe. Đêm ấm áp...
    Ko chỉ là mơ...

  7. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    @em_ link nhạc ko hay. Có violin ko?
    @thica thôi, chả tụt váy các cô nữa kẻo tụi nó bảo thiếu văn hoá, cởi wách sịp các cô cho nó tế nhị. Mấy thằng oắt thica có gái mà ko biết hưởng chắc bị xẻo roài.
    Đổi rồi, nhạc đầy ắp máy roài, đang lùng game cho PPC, hàng này chẳng dễ kiếm tẹo nào. Đợi vài ngày mới may ro có cái mới.
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng nay đi làm, em tô môi hồng, mặc một cái váy vàng rất đẹp, lại mỏng, có underwear đồng chất đồng màu. Xem ra không hợp với mùa đông. Nhưng thích.
    Bà Deny lần sau không biết gì về "kỹ thuật" mở nick thì đừng có khoá nick tôi nhớ. Rõ chửa! Tôi hận bà ba đời đó.
  9. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Con béo giờ làm việc táy máy lén lút thừa lúc vắng sếp, gạ chat và thường là máu giai, suy ra nó dek có bồ, suy ra nó dek xinh, suy ra chọc nó là nó sẽ giân điên người, suy ra dở hơi, suy ra... gái viết văn thơ cốt kiếm chồng cho sướng, cho có hứng làm thơ văn
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thế ngửa ra cho bọn ấy nó pháo dàn xem có bị xẻo thật không (yên tâm ... có áo mưa đàng hoàng ) .
    Anh thật thấy buồn cho mấy con nhãi môi bóng mỡ vào khoắng loạn lên tưởng thế là phân tích , mổ xẻ được cái gì hay ho
    Hôm nào bọn đực thica offline thì cứ đến mà ngửa ra em ạ
    anh thì ko dám chắc chứ thằng UFO có khi nó húc bừa đấy . Nó cảm xúc với những con bệnh bệnh hơi bị nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này