1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thế em bít roài, giờ em hỉu bọn thi ca off là đi lấy hứng, muốn hứng thì fải pậy pạ hoặc ăn nói tầm bậy, sợ bệnh nên mang áo mưa, sợ bị rượt chạy nên mang súng và nói chung dùng áo mưa che súng kẻo nó hỏng, thế lại bị xẻo, toi. Mất hứng, hết ca, tàn thi ca, đúng nghĩa offline!
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sáng xong hết mọi việc rồi, đêm về , chiều ku Cường lên đây thì đánh dây thép cho anh. Dcm có cần anh từ thiện mua cái hòm nhời tử tế hơn ko?
  3. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chời lạnh, lại đau lưng, muốn vào đây chơi 1 tý tìm xem có cái gì hay ho cho nó phấn khởi. Thế mà chẳng thấy rì. Ngoài mấy cái chò lét chét, lác phét, kít két, xoen xoét, toe toét, nhão nhoét, phèn phẹt ... xoay quanh 1 số thị mẹt.
  4. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thấy mẹt thì mệt chứ hồ hởi gì nổi, đã bảo bớt gái rồi ko chịu nghe làm chi
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Về rồi thằng em mới nói thằng Tê Cu la nó ngồi bên cạnh. hị hị...! Nói chung là rất vô duyên, nhìn dạo này sao nó mất màu thế không biết.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay; thực ra là vừa mới xong, tôi chơi trò chơi quen thuộc mỗi khi lười biếng. Tôi mở máy tính, mở một cửa sổ IE. Homepage của tôi là google.co.uk (ơ thực ra tôi đặt là google.com nhưng mà nó cứ nhảy sang cái kia chắc là do ISP. Mà mặc kệ, tớ cũng chả quan tâm; lạc đề vậy thôi). Sau đó tôi sẽ nghĩ một từ bất kỳ nào đó, một cái tên, một người bạn, một đồ vật làm tôi chú ý, hoặc thông thường hơn là một từ do tôi bịa ra. Và sau đó là công cuộc "open in new window"; chậm rãi nhởn nhơ dò dẫm những kết quả tìm kiếm. Lười, lười quá, lại còn vô công rồi nghề mới ngồi cả tiếng làm những thứ như thế được.
    Ừ, thế mà tôi lại mò ra một cái topic cũ mèm của box văn (ko nhớ từ khoá là cái gì nữa). Cái topic ấy là bình bầu truyện được ưa thích gì đó, thế mà nó cũng xôn xao được đến 10 trang, vào bỏ phiếu cãi nhau loạn xị; mà có bác vào lẳng lặng thả tõm vài tờ phiếu vào rồi đi ra mất tích. Cũng buồn cười; tôi cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười một mình, thấy mọi người hăng hái vì những cái rất dễ thương. Thế rồi tôi bắt đầu đi ngược, đi ngược lại những topic ở bên dưới. Cảm giác khá thú vị, giống như bám vào thành cầu và bước giật lùi, vừa bước vừa ngoái lại xem đằng sau là cái gì, bước qua rồi mới có thể nhìn rõ. Và tôi đi qua "Cỏ dại" của chị codet, đi qua "Cô gái bươm ****" của mardi, thấy "ban công vẫn sáng đèn" của nguyetca, đi qua "Box văn học chán hơn gián" của Tek (đến đoạn này thì ko nín nổi cười phá lên, cái vòng luẩn quẩn, nhỉ). Tiếp nữa, tôi đi qua "Gió và Nước" của bác Irish, thêm một cái nữa của Irish là "Những cuộc rượt đuổi trên mái nhà #1,2". Tôi thấy cả "City of Angels" cũ rích của Tjei-một tôi khác. Hàng chi chít những topic hỏi đáp lộn xộn, một đống có dính chữ Harry Porter, một cái cũ mèm hỏi về Điên cuồng như Vệ Tuệ ... tôi ko nhớ lắm. À, còn có nguyên cả AQ chính truyện, Cánh buồm đỏ thắm một số bác chăm chỉ post lên. Tôi thấy topic "Chuyến đi tìm chồng của codet và tims". Thật lộn xộn, cả cảm giác của tôi cũng lộn xộn. Nhưng cũng thú vị, và ko hiểu sao tôi lại có cảm giác các topic ko ở đúng vị trí của nó, có nghĩa là bị xáo lẫn. Có thể do backup database của mấy lần ttvn down, cũng có thể những topic mà tôi có ấn tượng là rất xưa cũ (như mấy cái của Irish) bỗng một hôm nào đó bị một người kéo lên, ở trên những cái khác rồi tất cả cùng trôi xuống mà chúng ta cũng chẳng để ý. Chúng ta chỉ có ấn tượng về một topic khi nó tươi mới trẻ trung sôi nổi, già rồi có chẳng may được ai đó vớt lên, tự nhiên cũng nhìn nó như một đồ vật xưa cũ.
    Thú vị phết, để giết thời gian. Một số ấn tượng trong cuộc hành trình đi giật lùi
    - chị codet có nói với ai đó là "bạn đọc mấy truyện đó ở đâu vậy cà", nghe y hệt mấy em bé thiếu niên trên các diễn đàn, dễ thương ko chịu được
    - anh latrung hồi đó còn làm mod hay sao ấy, rất nghiêm nghị quote bài người khác rồi nhắc nhở "đề nghị bạn lần sau viết có dấu. Xin cám ơn bạn"
    - chữ ký của em fri hồi đó có chữ P!nk
    - bạn tek kêu ca chán đi chán lại vì cái box này, rồi cám ơn julian vì cái topic tuyển tập truyện ngắn. Bây giờ Julian cũng mất tích, ko hiểu cậu ấy bận bịu gì hay là bận đi dịch sách cho away hả away ơi [ (trêu thôi chẳng may 1 trong 2 bác đọc phải cũng đừng có giận )
    - cái topic hỏi về Vệ Tuệ xưa lắc lơ có lèo tèo một vài bài trả lời, tớ thấy có cả Đường Chiều Lá Rụng trong đó.
    - rất nhiều chỗ nâng cốc với Irish. Dạo này box lại toàn các em gái hẹn hò cafe với nhau. Kể cũng như công bằng, anh em ta nhường chỗ nhậu nhẹt cho thế hệ trẻ đẹp.
    Hôm nay tôi về nhà lúc 6h chiều, 2 mi mắt cứ chập vào nhau vì buồn ngủ, nghĩ là mình phải quăng mình lên giường ngủ luôn đến sáng rồi. Thế mà quanh đi quẩn lại bây giờ cũng 10 rưỡi. Hay cố vượt qua cái ngưỡng buồn ngủ rồi cuối cùng người hoạt động chỉ như cái máy, chẳng có tí tư duy nào cả.
    Uống nước, rồi ngủ nào.
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Giấc ngủ đã trở về, mắt đã trong mà nụ cười vẫn không có nghĩa. Chưa bao giờ thấy có nhiều người bên cạnh như mấy ngày này, vậy mà vẫn thấy mình không thuộc về cái đám đông đó. Nghe bài hát "Ngày hôm qua là thế" chỉ nhớ mỗi câu: Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau.
    Hôm nay trời rét quá, tay lạnh cóng, cứng quèo. Đã có lúc, tưởng bàn tay và trái tim này ấm áp trở lại. Hôm kia, anh nói với em là anh hạnh phúc. huhu..hạnh phúc, đừng như thế chứ! Chẳng lẽ mi chỉ tồn tại trong kỷ niệm hoặc giấc mơ thôi sao? Mãi mãi là trò ú tim.
    Lại sắp xì choét rồi đây.
    Mong anh đừng đọc những dòng này. Em vẫn sợ anh buồn. Anh đang hạnh phúc. Còn em, Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay !
    Trời lạnh điên người,đi ngoài đường gió thổi bay từ lỗ mũi này sang lỗ mũi khác rồi chui ra ở đằng tai.
    Bắt đầu thấy nhảm nhí như ai đó bảo . Nhưng mà mùa này hoa nở nhiều thật .
    Ngồi ở tượng đài Lý Thái Tổ ,mấy cậu nhóc choai choai đang tập một điệu nhảy của cái mà người ta gọi là Hip Hop .
    Nhớ hôm đi xem ở trung tâm triển lãm Giảng Võ ,mấy anh chàng nhảy đến là đẹp . Bộ trống vỗ bằng tay kêu như đang đứng ở một miền đất hoang dã ,tự dưng nhìn thấy mấy tay thổ dân đầu cắm lông chim mặt bôi bôi,vẽ vẽ ,răng trắng ởn đang nhảy múa .
    Nhưng nếu ngồi ở tượng đài Lý Thái Tổ thì không tưởng tượng được như thế . Rồi đưa ra nhận xét :
    Lý Thái Tổ cầm chiếu dời đô( giống cầm sách )
    Trần Hưng đạo cầm gươm
    Nguyễn Trãi : Cầm cả sách + Gươm .
    Rồi cười hích hích ,hoá ra Nguyễn Trãi giỏi hơn hai người kia . Làm cho một chú đưa tên con trai đi dạo ngồi ở đó cũng bật cười . Cậu bé có đôi mắt đen nhỏ xíu ,mắt một mí cũng cười mà không hiểu .
    Ngồi theo tư thế Yoga một luc để thử nhưng mà đau chân quá ,tại trời lạnh .
    Lướt qua bờ hồ ,hình như nước dạo này đang lên.
    Treo nick 3 ngày . Không ol nữa ,giành thời gian đi chơi và ngủ.
  9. typeonegativevn

    typeonegativevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, người tình xa xôi của tôi gọi điện thoại. Đúng vào lúc tôi buồn.
    Tôi buồn.
    Nghe giọng người ta. Tôi lại căm thù.
    Tôi nhớ. Tôi ghét. Và tôi hận. Dĩ nhiên, tôi yêu.
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Chúc bạn buổi tối thoải mái mps - 871 gold.
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 06/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này