1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    toàn mũi tên chúi xuống mà cứ gọi ( xưng) bố
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hik. nhắn Aphro***e là bạn mà online thì vào đọc cái này, chiều 3h bạn có mặt ở quán Đồng Xanh nhé ! có nhiều việc fải làm cho cái sân khấu + ghép lại lần cuối thì phải
    tiện thể, nhắn luôn bạn và bạn Gờ rên là nếu ko có gì thay đổi thì bạn sẽ đưa 2 bạn đi xem một classical music concert at the HaNoi Opera House this saturday evening nhá ! hĩ hĩ, rồi thì sau đó chúng ta sẽ đi uống nước, nhá !
    tạm thời là thế, bạn Gờ rên đừng mặc váy tối nay nhé, trời rất lạnh đấy mà nhớ mua cho bạn Amyso 1 bông hoa hướng dương nhé còn nữa, mua cho bạn Aphro***e một bó hoa cúc màu trắng nhé !
    xin hết ạ !
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    AQ''n'' em_hat_hay_lam ?
    Twin? huh?
    hôm nay ne`:
    You might not love me anymore.
    Jealous girl .
  4. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Aphro***e nhớ thứ 7 off đầy đủ nhá. Chán.
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn green nhắn 2 bạn là bạn có chuẩn bị quà cho 2 bạn rùi. tuy k đúng chính xác yêu cầu nhưng là 1 phong cách rất green
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười!
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhận điện thoại, chán
    điên hết sức
    nhưng mà không làm gì được
    Mình mà như thế mình cũng phải thế.
    Sự nghiệp quan trọng hơn mà
    MK.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nhắn iem hét hay lém:
    So ti, & so ti- & lại là so- ti.
    Bây giờ, chị phải đi gặp một đối tượng.
    Tối nay, lại bận chuyện ko thể bỏ được. Thế mới tiếc.
    Nói chung, cũng thấy mình hơi hơi ko hữu duyên thiên ní lăng tượng ngố lắm////
    Chúc iem hét thiệt hay!
    Và hôm nào trốn việc. Chị thuê cả phòng trong quán zz / Em cứ việc hét . Còn chị, có khả năng ngủ hay nghiếc gì đó. kệ nhỉ?
    Lúc này, chả thấy thanh niên hoi nào làm đại diện tặng iem một bông hoa hướng dương/ Thôi đành lại so=ti. Bye. đi đây!
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Không vội vàng thì mùa đông cũng cứ đi qua ngoài cửa.
    Đôi khi thời gian nhìn em, bằng gương mặt xanh xao nhu mì, bằng đôi mắt trong veo nhẹ nhõm. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy có gì mà ai ai cũng sợ. Phải, họ sợ thời gian...
    Có kiên trì thì cũng không ai ngồi nhẩm đếm những ngày tháng trôi. Cũng như em cũng không thể cứ nhẩn nha mà đếm những mùa lông chó rụng. Ngày lại ngày...
    Con chó mỗi ngày một già đi, nó lè lưỡi trước mùa lạnh giá. Thầm ước: giá mà em có thể hóa chó, để liếm được tuổi xuân trên gương mặt mình...
    Ngồi nhìn những tháng năm cong đuôi chạy. Mà tuổi mình lại chẳng biết sủa vang. Mỗi ngày tên trộm vẫn vào nhón đi một ít vui buồn, bỏ lại dấu vết trên những nếp nhăn mờ. Sao con chó nhà em lại đồng tình với nó...
    Không vội vàng, thì con chó thời gian cũng cứ phi...
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực bội vô cùng, liên miên những ngày đen đủi một cách ngớ ngẩn.
    Lạnh quá, phải đeo găng tay mà gõ lách cách nhưng bàn tay phải vẫn cứ luôn lạnh cóng trong khi tay trái ấm ơi là ấm, buồn cười quá!
    Tự dưng thèm một ngụm rượu nhỏ, nhỏ thôi, đủ ấm, đủ nóng, đủ cho một giấc ngủ ngon.
    Sao bỗng dưng ghét mùa đông thế nhỉ!
    Vẫn còn bực bội. Rồi lại gây chuyện với nhóc kưng, đuổi nhóc xê ra ở topic Đạo đức gì đấy, thế là bị dỗi mới ngốc chứ. Đúng là cái đồ không ngốc thì hâm! Lạy zời nó đừng có mò vào đọc cái câu này
    Cả ngày hôm nay thích mỗi cái tin chiều mai được đi dự lễ trao giải với Mr.Nh, quả này các mợ tóc búi áo đỏ thướt tha cứ mà đứng run lập cập như Thị Nở đi với Chí phèo Mr.Nh
    Được hẹn hò tối mai xuống Đồng Xanh, phải ra điều kiện ok thì mới chịu xuống, lạnh chết, xa ơi là xa.
    Cực ghét việc post rồi lại e***.Grừ!
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 08/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này