1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mình vào đây chơi lần cuối, không có lí do gì để mình ko nghiêm túc 1 lần.
    Vừa tiễn bạn đi học, bạn hỏi khi nào mình đi, Tớ ko trả lời câu hỏi này hiện giờ được.
    Uống rất nhiều, nhớ A, và lời bạn trước lúc đi, còn ở đây cậu sẽ chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ đâu.
    Net, tôi ko biết người ta vào diễn đàn làm gì riêng tôi vì nỗi nhớ và nỗi buồn vô hạn.
    Trước, từng nghĩ hoặc chết hoặc buông mình theo số phận
    Cha và mẹ, hãy bay qua đây ssống với cha mẹ, khước từ
    chơi bời chìm đắm trong những tháng ngày dài vô vị, và thường là vị của rượ của chán nẳn
    Bạn vừa rời nơi đây, chợt nghĩ về mình. Tớ sẽ đi, vài tháng nữa tớ sẽ rời nơi này, có quá nhiều nỗi nhớ cho người đã đi xa.
    Viết về mình là điều khờ khạo. Nhưng 1 cái nick chẳng ai biết , cười
    Ngắn, không liền mạch
    Mình sẽ xa nơi này, chẳng bao giwò trở về , vài tháng nữa sẽ một mình suốt quãng đời mà mình chẳng biết mình đang sống hay đang trốn chạy chính mình, một vùng quê yên ả ở Đức còn gì hơn.
    Chẳng ra sao cả, 1 người đàn ông chẳng bao giwò tự cho fép mình thổ lộ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Mình say rồi, chẳng fải vì uống nhiều nữa mà vì dường như muốn nói với ai đó điều mình nghĩ chẳng hiểu sao mình lại vào nơi này, do thói quen vào đây những tuần trước, có thể, .
    Chúc các bạn sống hạnh phúc.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ , vẫn nhớ lời bạn dặn, nhưng may sao tớ lại bỏ ngoài tai để vào đây, và đọc bài mps.
    -------------------------
    Chẳng trách được nếu tớ nói rằng tớ có thể lại nghĩ mps đùa. nhưng từ khi mps xuất hiện, tớ chưa bao h có cảm giác ghét hay giận cả. Hồi trước tớ vào, chỉ đọc mấy câu ngắn cũn của bạn, tớ đã bật cười, rất vui vẻ, thực sự, dù tớ nghĩ chắc những người khác không cảm thấy thế.Tớ thấy bạn chẳng ác ý gì cả. nên tớ thích chơi với bạn = cách post bài vớ vẩn hỏi bạn linh tinh.
    một người bạn bảo mps là một người có nick là xxx , nhưng tớ chẳng nghĩ thế,mà tớ không mong là thế. mà tóm lại, điều đó chẳng quan trọng. tớ vẫn thích chơi với bạn , tớ thấy bạn thông minh & đôi khi dễ thương lắm ^_^
    bạn đang say, còn tớ đang tỉnh. hu hu, nhưng tớ chẳng biết bạn có đang đùa là bạn đang say không nữa. vì tớ chẳng say nhưng tớ đã nói thật hết rồi đấy
    tớ chúc bạn vui vẻ ! mps ơi, nếu bạn mà đi thực là tớ sẽ nhớ bạn lắm đấy ! ^_^
    -------------------------
    chị Codet ơi hôm nay em được Snickers tặng 1 bông hoa hướng dương bọc giấy xanh rất đẹp, và bạn Pam yêu nhạc Country cũng tặng một cái pic hoa hướng dương rất đẹp và một số người bạn mến thân cũng đến nghe nhạc.và các bạn khen em hát hay chị ạ !:P hôm nay vui chị ạ ! :)
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ko biết giờ này năm sau mình có nói những câu như mps ko nữa
    Nếu ra đi là một sự trốn chạy, thì nên lấy chính sự trốn chạy ấy để bắt đầu!
    Nhớ con người iu bên Đức, nhớ và yêu thương vô hạn, biết làm sao...
    Ngày mai có anh ở bên ấy về, về được có 2 tuần, ko biết có kịp đan khăn cho con người iu và em không nữa. Rồi thì mua VTL này, truyện này, mua cái gì cho mình cũng phải nhân đôi!!
    Ôi nhớ nôn nao!
    Lạnh!
  4. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tự hát tự hoan hô tự nhảy xuống hồ tự ngoi lên
  5. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi việc ở cơ quan đã nhiều thì chớ, không khí trong phòng cứ 2 sôi 3 lạnh, chỉ tổ mệt mình làm suốt mà chẳng được nghỉ. Từ hôm nay sẽ là nhọc nhằn đây. Cổ họng nhói lên muốn đình công. Phen này tiêu rồi.
    Vào TTVN độ này chán, chả muốn viết gì, mấy topic yêu thích bên box kia bị bọn quá khích bành trưóng , cãi vã rất xa chủ đề. Sáng nào cũng có thói quen ngồi lướt độ 1 tiếng , bây giờ 20phút đã hết trò.
    Thôi làm bát phỏ rồi ra chiến trường nào.
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------
    Grừ ! Lilac,nhảy xuống hồ rồi lạnh lại phải ngoi lên . Lạnh quá ! Nhưng mình và bạn em_hat_hay_lam hát hay thật . Tự khen cái nữa. Rồi bây giờ em đi nhảy xuống hồ đây.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tên kia hoặc ki bo hoặc không thoáng nên chỉ muốn tớ đi thôi nhưng thế thì tớ chả đi nữa ! tớ dạo này chỉ thích đi với 2 bạn thôi, hôm qua yêu bạn Gờ rên thế chứ lị hôm qua còn yêu bạn Aphro***e hơn mới chết chứ, nàng hát Jealous guy mà có vẻ phiêu nhờ , được đứng cạnh đại ka của tớ bạn ơi
    tớ thích bạn để tóc thẳng hơn !
    à, sư fụ của bạn đẹp trai thật nhưng tớ chả thích vì sư fụ bạn chả tặng hoa cho tớ hê hê còn cái lão DELA thì vô dzuyên số 1 rồi, đến ngồi nghênh nghênh mặt thì phớt lờ trông ghét tệ ! bỏ cái vẻ mẹt đấy sớm ko thì có ngày đá cho 1 phát bi giờ
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------------------------
    @ Chị nut_chai: Chữ kí giống heine, title của Onga Becgon .
    Chị iu có vui lòng post giùm em cái bài " Tránh đụng vào cây mùa lá rụng" Để em nhắn tặng giùm cái mặt nhăn nhó không?
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười cậu ạ, tớ với thèng xinh trai mấy hôm rồi không nói với nhau câu nào, chẳng có lí do gì hết, cứ tự dưng vậy thôi. Mỗi đứa 1 tầng, tớ ngồi dưới đan rồi đọc, đọc rồi đan. Nó ngồi (hoặc nằm) tầng trên đọc truyện (hoặc ngủ), thỉnh thoảng đọc được cái gì hay ho cười như ma làm. Thế mà cứ đối mặt nhau đứa nào mặt cũng lạnh như băng, buồn cười nhỉ!
    Chắc tại tớ, tại hôm đầu tớ cứ lạnh lùng băng giá nói vu vơ ậm ừ vài câu rồi cắm cúi đọc sách nên nó cũng lạnh lùng lại với tớ cho bõ tức. Càng tốt. Tớ đã bảo rồi, tớ ghét làm việc cùng với bọn con trai, nhất là mấy thèng xinh trai dẻo mỏ, ghét ko chịu được!
    Hôm nay đông đủ, cậu nhỉ!
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi có một người trao đổi mật thư với mình, khởi đầu là những trao đổi nhỏ, sau những đối thoại ấy dần trở nên gay gắt. Người ta nói Văn học là chốn nhà quê, người ta nói những gì đó liên quan đến nghệ thuật, người ta nói về đôi mắt.... Quả tình, mình không hiểu nổi người đó nói gì. Đầu óc mình ngu si thật, chỉ nhận thấy sự bất ổn nào đó qua những câu chữ của họ. Mình chạnh lòng, rồi, tặc lưỡi.
    Người_mật_thư (mình thích gọi họ như vậy) nói nếu mình là Nữ thần tình yêu và sắc đẹp thì còn đưa lên ngai thờ phụng, chứ nếu là Arthemis thì quên đi. Ồ lạ thật. Mình chỉ muốn cho người đó hiểu mình chỉ là Cung thủ nữ, mình là một thợ săn tồi và mình không muốn ai đó đưa mình lên một cái ngai hay đưa mình vào một ngôi đền.
    Hôm qua. Dù sao thì mình vẫn thích viết về buổi tuối hôm qua. Một quán trà nhỏ, chỉ có hai người với ánh sáng màu hồng đậm. Trời rét, tay lạnh, trà nóng... hai người ngồi im lặng bên nhau. Tự nhiên lúc đó mình thấy thật ấm áp và gần gụi. Chợt nhận ra mình đã bớt sợ mùa đông.
    To Aphro***e: chị sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của em yêu, nhưng nói lại cho rõ, chữ ký của chị là thơ chị. Ông hai-nơ mà biết chị viết câu đó chắc ông ấy tránh viết giông giống thế rùi Ongabergon này em:
    Tránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua... sương mù... và khói tỏa
    Matxcơva... lại đã thu rồI!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    ?oTránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng!?
    Ôi trái tim tôi, trái tim của mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang sương giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    ?oTránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng!?
    Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
    Nếu không có gì ao ước ở trong tôi
    Thì có nghĩa: chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này... làm bạn... cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sắp phải xa anh vĩnh viễn
    Anh, con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi!
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa...
    Anh hãy cố vui lên, dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình... trong ấm áp... cơn mưa
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên lúc này... còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
    ?oTránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng!?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này