1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    " Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người "
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tên Em Hát Chán Thế này toàn lôi chuyện riêng ra lên đây làm gì hả em?
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    dạ, xin lỗi anh ! em ghét cái câu trên của anh lắm ạ ! chuyện riêng là thế nào hả anh? anh chỉ cho em xem cái, thế chuyện hôm nay em đọc cái gì, nghĩ gì, buồn gì là chuyện chung hết ạ !
    anh chả thích thì thôi, em chả thèm nói nữa ! dạo này tính rõ là đáng ghét !
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Kin nhỉ !
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị nut_chai nhiều nhiều
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lần nào login cũng bị sai mất khẩu, ko làm sao quen được với cái mật khẩu mới. Bực mình!
    Tối qua say!
    Hết Mr.Nh rồi đến tổ trưởng tổ này tổ trưởng tổ kia, tổ trưởng tổ ko gì cả...Ko nhớ mình uống bao nhiêu nữa. Ko nhớ mình dùng bao nhiêu cái khăn lạnh áp lên mặt, lạnh toát hai gò má mà ko sao hết đỏ được. Thằng nhóc xinh trai ngồi cạnh sau một hồi uống hộ các em gái và còn bị khích bác cầm cốc đi sang "hội xưởng" chúc rượu lại, lúc về chỗ đã lảo đảo ngất ngây.
    Thằng nhóc dựa vào mình.
    Mình dựa vào F1.
    Nhắm mắt.
    F1 ngửa cổ lấy khăn che mũi.
    Chảy máu cam.
    Mấy hôm nay là những ngày khủng khiếp, đủ thứ rơi xuống đầu, bực bội, mệt mỏi, chán nản. Chiều qua ngồi dựa vào cầu thang rơm rớm nước mắt, cứ cố kìm để ko khóc. Chỉ vì tiếng nức nở nghẹn ngào của chị trong điện thoại. Chỉ thốt lên được một câu: ********! Đời khốn nạn!
    Sáng nay dậy bỗng dưng nhớ H ghê gớm. Nôn nao nôn nao! Chắc vẫn chưa tỉnh haha.
    Hứa đan cho H chiếc khăn len màu đen. Phải đan ngay thôi, xì tốp cái khăn trắng đang đan dở chẳng biết để cho ai kia. 2 tuần ko biết có kịp cho 2 cái khăn ko nữa. Nhớ! Nhớ! Yêu! Yêu!
    Nhức đầu quá
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ui, hoa hồng à, thích quá. Cám ơn em. Chị thích hoa, nhất là hoa hồng, một bông càng thích.
    Nói đến hoa, hôm qua mình đã cám ơn anh ríu rít chỉ vì bó hoa hồng đẹp tuyệt. Mình không thể ngờ mình lại thiếu nhạy cảm đến nỗi anh phải nói đó không phải là hoa của anh, thì mới tin đó là hoa của người khác-một người trùng tên.
    Dẫu sao thì mình vẫn thấy bó hoa thật đẹp khi biết người kia gửi tặng chỉ vì "muốn em vui lên trong những ngày này". Chao ơi là hoa, những cái tên và trực giác.
    Bó tay.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thế thì chị đọc " Những bông hồng tái nhạt " đi lại Heine đấy ,buồn lắm.
    Những bông hoa hồng được tặng ,không cắm vào lọ. Để tự nở ,tự khô . Chắc sẽ không héo đâu . Ôm một ôm ,tự hào lắm. Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa chị thường để khô, nhiều khi bị mắng vì cái tội thích để nhiều hoa khô trong phòng. Lý do bị mắng đơn giản thôi: hoa khô nhiều sẽ là chỗ trú ngụ cho muỗi. Chị vẫn để hoa khô và thích thỉnh thoảng mặt mình mọc lên 1 cái nốt ruồi son (vết muỗi đốt) . Điên nhỉ?
    À, hồi xưa đọc truyện Violet ngày Thứ tư thấy yêu loài hoa ấy kinh khủng Aphro***e ạ. Chỉ mong một lần nhận được loài hoa có sắc tím mong manh ấy, dù không phải Thứ tư.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội thật hả chị?
    Vậy mà em lại thích hồng vàng, lạ thật, ghét hồng nhung, chỉ thích hồng vàng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này