1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vừa sign in YM đã thấy link của một cái nick xoá rồi add lại. Hình như, nó vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, cho dù tôi không còn hào hứng và dễ bị tổn thương như ngày trước. Đã định xoá đi một lần nữa, và lần này là vĩnh viễn khai tử một cái tên, nhưng nghĩ lại việc đó chẳng để làm gì, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng là thái độ và suy nghĩ của mình, chứ không phải là lấp liếm đi một sự thật...Chà, một bài hát cơ đấy. Cũng hơi bất ngờ khi gặp lại bài hát tôi thích. Dễ đến mấy tháng trời không nghe, bởi nó chỉ dành cho những dịp đặc biệt... ví như buồn bã, thất vọng, thất tình, v.v...
    Nhưng mà người tôi đang nghĩ đến là anh, là anh cơ, chứ không phải người trước kia lảm nhảm Forever and one, cái người luôn giảng đạo bằng những câu chuyện đạo đức dở đến mức phát ốm...
    Tôi nghe, và tôi biết lòng mình đang dông bão, một chút thôi, một chút thôi, tôi nhỉ... Có lẽ tối nay sẽ dành cho nghe nhạc, viết lách vớ vẩn lung tung. Một chút nữa, sáng mai sẽ để sửa lại bài lần cuối...mang đi in...và hy vọng.
    Tôi luôn để đèn bàn khi nghe nhạc vì nó tạo một không gian ấm áp, dễ chịu và giai điệu từ máy thì cứ trầm bổng, du dương, da diết làm sao. Gác mấy việc ngày mai lại đã nào...
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tachuterotic faciem die quacumque tueris,
    Illa nempe die non morte mala morieris

  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    như mình mong. tối qua trời ko mưa.
    vừa về đến nhà thì trời đổ mưa....
    hôm qua vui.
    mình biết thế mà.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chài........
    rơi vào trạng thái fiền muộn rồi. chán các bạn quá. mình đang fấn đấu để luôn là life is beautiful lại đọc được mấy cái này.
    cơ mà avatar vẫn chẳng đẹp = cái van gốc tờ báo HHT của mình ở nhà chắc vẫn còn cái ảnh này
    uống tí rượu cho ấm bụng nhỉ.cơ mà trời hôm nay lại nắng đẹp
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    sự lố bịch bất tử ngày càng dài thêm !
    i''m ****
    from K-pax
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    đã bất tử lại còn dài thêm . he he
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư một ngày thừa.
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Quên! Chiều lại có hẹn, chắc là say?
  10. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/f_187/602055/trang-2.ttvn
    @vuhon, wa đấy đập ruồi đê bạn hiền.
    Được deo_so_ai sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 13/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này