1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Login thử Nick mà chưa thấy PM gì cả . Đang loạn số đây
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    kiên quyết nói "KHÔNG" với lô đề !
    hay là chơi con 36, 98 hoặc 63
    em phịa linh tinh đấy !
    kiểu gì lần này cũng chả thiêng cho mà coi
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước oánh con 38, hôm qua bỏ. Hơi tiếc. Hôm nay 87 chắc là uki!
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ...Có một thời vừa mới bước ra
    Niềm vui đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi...
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 14/12/2005
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bực bội và tức giận ghê gớm! Thấy mình bất lực và vô dụng quá chẳng thể làm được gì cho nó. Nhìn nó khóc mà ko thể bỏ việc để đi cùng, nghe tiếng nó nghẹn ngào trong điện thoại mà cũng chẳng thể làm gì. Chỉ cảm thấy buồn vô cùng và lại lên cơn tức ngực khó thở. Mọi chuyện như muốn nổ tung lên. Cần có thời gian. Thời gian, thời gian, thời gian...
    Mong sao lúc này nó ko còn khóc nữa, và ko nói ra những lời suy sụp đáng sợ như thế nữa.
    Mong sao khi tắt điện đi ngủ mình cũng ko khóc!
    Mong sao cuộc đời bớt khốn nạn hơn và người ta ko nhẫn tâm đến mức làm cho nhau fải khóc!

  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hơ, đi chơi mùa đông thích thật ! gió lạnh nhưng quàng khăn ấm và ngồi uống lipton sữa. 2 anh chị của mình thật là tình cảm ! ý mình là tình cảm với mình ý. mình rất yêu ! chỉ cần thế thôi, yêu mình như mình yêu. chỉ muốn 2 người luôn hạnh phúc thôi.và mình nữa, dĩ nhiên rồi.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sắp có một cuộc đánh úp bất ngờ, họ Cô tên Rét coi chừng!!!
    Điệp viên Sutsit ký tên.
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 15/12/2005
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có 63 và 98 .
    xui 3 thì trúng 2
    mất ăn con xiên 3
    Chắc mất thiêng tịa em public thế này . NHớ trước giờ hoàng đoạ PM nhớ không đời mờ ngay
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Điệp viên oo7 kia, có chiện gì thế?
    Sắp có chiến dịch mùa xuân năm 2006 hả?
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ateska thân yêu
    bạn đâu rồi, sắp về chưa?
    dạo nay` không thấy bạn, nếu nhắn nhó gì cho tớ thì sang AGA nhé.
    về mau, mùa đông đang đẹp đấy.
    hôm nay ở trong trạng thái lẫn lộn, chẳng vui, chẳng buồn,
    Không tin vào những gì mình đọc được, không tin vào chính mình nữa.
    nhưng luôn hi vọng mọi thứ tốt đẹp hơn, nếu mình sống để yêu thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này