1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu ho dữ dội, ho như muốn rút ruột ra và đau rát cổ họng. Thêm vào đấy không thể nào thở được vì ngạt mũi. Nhìn mình chắc khổ sở lắm, nó thỉnh thoảng lại nhìn mình cười cười. Trên đường về nó bảo minh đang yêu hay sao mà dịu dàng ăn nhỏ nhẹ nói nhỏ nhẹ thế. Uh nhỉ, tự dưng nói dịu dàng ko chịu được. Chẳng qua là vì đang đau họng thôi.
    Vừa đọc được 1 bài của em viết, cảm động muốn chết. Em bảo nhìn mình cười mà vẫn thấy man mác buồn. Thoạt đầu mình thấy mình cười tươi lắm, yêu đời lắm, rõ ràng tâm trạng lúc ấy là thế mà. Uh nhưng khi nhìn kĩ mắt mình có vẻ buồn thì phải, lạ thật. Chợt nhớ hồi học lớp 1 cô giáo dạy văn cũng bảo mình như thế.
    Lại ho! Thật khó chịu!
    Ko gặp được anh ấy, tiếc lắm! Đành để dịp khác vậy.
    Em chưa online, có lẽ ko chờ nữa, đi ngủ sớm!
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đêm của những ngày cuối năm thật lạnh
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi say quá bạn ạh. hehhee thực sự ra nếu còn ngồi thêm nữa, thì khả năng tôi còn làm được 2 chén nữa đấy hihi. Tôi nay thật sự là rất vui.
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 22/12/2005
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ hơ. Thế đêck nào lọ mọ lại vớ được hai cái bài vớ vẩn này. bài đầu là thời kỳ của một thằng điên còn bài hai là đánh dấu của một thời kỳ hạnh phúc và ngược lại.
    Ắnh mắt nhìn em ngân ngân lệ
    Tựa như lời nói đầy đau xót
    Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
    Em không biết hay chẳng hề muốn biết
    Rồi ngày ngày em vui vẻ bên người đấy
    Anh nhìn em mà lệ tuôn trong tim
    Nếu được ước anh ước là người đấy !
    Ôm em trong lòng vuốt tóc mây
    Mái tóc em thơm ngàn chùm hoa sữa
    Ôi! ước mơ chỉ thêm sự đau xót
    Anh quay bước mà mắt nhoà bởi dòng lệ
    Anh hiểu rằng em hạnh phúc bên người đấy.
    Gửi người dưng... ( N ! )
    Một ngày hai ngày đã không gặp
    Trong lòng nhung nhờ bóng người dưng
    Tại sao ta nhớ người dưng nhỉ
    Có phải yêu rồi mới thế chăng
    Mấy độ chiều trước ta đã gặp
    Người dưng thật xinh trên đường về
    Lòng ta lúc đấy xao xuyến quá
    Chỉ muốn chạy lại nói đôi lời
    Đôi lời làm quen người dưng ạ
    Nhưng sợ người dưng sẽ chối từ
    Nếu vậy lòng ta chắc buồn lắm
    Nên đành âm thầm ngắm người dưng
    ( N ! Chẳng biết phải sao nữa )
  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ! Thế đeck nào lại thêm vài cái bậy bạ kekeke Noen cách đây 2 năm rồi đấy.
    Chỉ còn vài ngày nữa
    Là đến Noel rồi
    Mà sao ta lại mong
    Noel năm nay nhỉ
    Chác lại cũng thế thôi
    Như những Noel trước
    Ta lặng lẽ buồn tủi
    Ngồi uống cafe đen
    Cafe sao đáng lạ
    Làm nước mắt tuôn rơi
    Không phải cafe đâu
    Tại lòng ta đấy mà
    Cô quạnh quá đi thôi
    Nên nó buồn nó khóc
    Khi mọi người đương vui
    Ngày mai Noel rồi
    Sẽ được gặp người ấy
    Và cùng nhau đi chơi
    Đi chơi đâu cũng được
    Vì đã có người ấy
    Ở bên ta rồi mà
    Nhưng sẽ rất là vui
    Nếu người ấy đồng ý
    Cùng nhau đến nhà thờ
    Nghe tiếng chuông ngân vang
    Và nguyện cầu niềm vui
    Cho ta và người ấy
    Nhưng ta ranh mãnh lắm
    Cầu nguyện thêm một điều
    ( Con cầu xin đức chúa
    Cho con và người ấy
    Yêu nhau mãi không rời )
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con lấy được người con yêu
    thế cơ mà anh Talo?
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Say thật à? Kém quá. Quá kém!
    Rượu chưa uống đã say thì... phí rượu. Rượu uống mãi không say thì chán. Nhỉ?
    Tình hình là hơi bị buồn đấy. Giờ này là 9h 48'' đêm rồi mà tôi vẫn lọ mọ trên văn phòng. Và ngày mai, ngày mốt vẫn vậy thôi. Hic.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    à, tôi nghĩ là bạn say thật rồi đấy. Hiếm khi nào viết được quá 2 dòng ( dù đây cũng toàn copy paste thôi ), nhưng lần này kỷ lục bôi bẩn dài phết. Và thơ thì dở tệ.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đoảng quá, lại mất USB rồi. Có những việc muốn quên mà vẫn nhớ, có những việc cần phải nhớ (cầm lại USB sau khi xong việc chẳng hạn) lại cứ quên. Bao nhiêu là thông tin cần thiết trong đó. huhu...
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Túm lại dạo này thấy Talo viết dài hẳn
    không cạu cọ như xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này