1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hì ...
    Ngày hôm nay chỉ muốn đập cái gì đó
    Ngày hôm nay cũng muốn hét to lên điều mình muốn hét
    Nga?y hôm nay cufng muốn lang thang
    Nga?y hôm nay chă?ng buô?n gọi cho "em"
    Nga?y hôm nay muốn ru? cô đi uống rượu quá
    Nga?y hôm nay cufng như mọi nga?y
    Nga?y hôm nay nghif không biết nga?y mai đi đâu
    ....
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có thể đọc được gì mới. Các bạn vẫn như xưa.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tưởng vẫn đọc được cái gì cũ (vẫn thích thế !), mps đã không như xưa
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui!
    Hôm nay say!
    Vì một ngày vui nên mấy chục người ai cũng uống hết mình!
    Ngả nghiêng nghiêng ngả!
    Loạng choạng, ngã, ngất, lịm, lảm nhảm, ú ớ...
    Nằm thẳng cẳng trên đồi.
    Nằm la liệt trong căn phòng chật thơm mùi đất bao quanh.
    Quá trưa. Lồm cồm bò dậy giữa một đống người ngổn ngang chui rúc dưới chăn và áo, bước chân chưa vững, mình mở cửa ra ngoài. Nghe đâu đó tiếng hú của XT, mình xăm xăm leo lên đồi. Sỏi, đất, đá nẩy lên và rơi ào sau lưng. Ngang qua một đống củi người ta xếp để đốt lò, thấy Boss chồng to cao đồ sộ đang nằm thẳng cẳng trên nền đất ngủ ngon lành. Leo thêm một đoạn mới nhìn rõ mặt mấy đứa tỉnh táo nhất đang ngồi phía trên. Leo lên đến nơi, ngồi lên một mỏm đá cạnh XT và nằm vật xuống đất thở lấy thở để. Gió đồi mát. Phía dưới những vườn vải nho nhỏ phủ xanh.
    Say dọc cả đường về, những cánh đồng trơ gốc rạ lướt qua trong bóng tối nhập nhoạng. Mình mơ màng ngủ, đầu hết dựa sang vai XT lại gục vào lưng Boss vợ. Kết thúc bằng một li ca cao nóng trong Aligh và những tràng cười cùng hồi tưởng lại chuyện say.
    Vẫn chuyếnh choáng. Muốn chui vào toilet lần nữa. Hix!
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình đôi lúc cứ như con ngựa hoang. Thế nên rất cần có một ai đấy kìm cương em lại. Bằng những lời thật lòng, bằng chân tình, bằng yêu thương nhẹ nhàng... chứ không phải bằng những giận hờn trách móc...
    Ngày trước em đâu nóng nảy khó khăn như thế, có lẽ do những điều không thật người ta dành cho em nhiều quá nên em hoài nghi tất cả... Thôi! từ đây không thế nữa... nhìn vào mắt anh, em đã hiểu tất cả...
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Để ý àh ! Uhm chẳng nghĩa lý gì đâu.
    Nói chung...đừng bận tâm (cho dù là thoáng trốc) vớ vẩn lắm.
    Chẳng có hình icon cười nhếch mép...
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Happy Christmas... War is over!
    Đó là cái status đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay, của một cô bạn tháng trước kêu ca thất nghiệp, tháng này đã đi làm và đang mở cửa sổ YM từ văn phòng. Cái status nhắc tôi nhớ về John Lenon, và về Noel.
    Noel? Có lẽ 7h tối nay tôi mới từ Vĩnh Phúc về Hà nội. Mệt, đói và lạnh. Nhưng nhất định tôi sẽ làm được những việc sau:
    1. Mua Chocolate Merci cho em gái.
    2. Đóng vai trò bà già Noel với một con người cực kỳ cô đơn. Một Robinson trên hoang đảo, không có gì hết ngoài cái laptop để làm việc và vài quyển truyện.
    3. Nhắn tin cho 1 đứa bạn đang đi công tác Đà Nẵng, và một đứa đang lang thang ở TPHCM.
    4. Trước khi đi ngủ, sẽ nghe John hát về một lễ Giáng Sinh bình yên, và nghĩ về anh. Tôi sẽ khoe với anh rằng tôi vừa được lĩnh lương vào buổi chiều hôm qua.
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chiều 2h đón anh ở Gia Lâm , chỉ còn vé khứ hết sạch vé hồi rồi , lên đó kiếm tiền tính sau ha ? hi hi ! Tiên sư cái thằng !
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bỏ số 3 sau www đi, khuân mặt ta sẽ trở nên méo mó. Hay quá!
    Anh WD bảo sẽ mua cho mình một chai vang nho nhỏ, thỉnh thoảng đêm buồn đời lôi ra uống một mình. Hứa từ mùa đông năm ngoái đến giờ, hôm nay nhắc đến mới cười "Ơ thế hoá ra anh chưa mua ah". WD là chúa hay quên, đầu óc không mạch lạc chả khác gì mình.
    Tóc mình lại dài đến ngang lưng rồi này, nhưng suốt ngày bị cầm tù trong cái cặp búi đen, mỗi lần xổ tóc ra là nó quăn tít vểnh ngược vểnh xuôi, nhiều khi nhìn hay ơi là hay. Tội nghiệp mái tóc của mình! Yêu lắm!
    Vẫn không hết ốm. Cứ online là chị lại hỏi em khoẻ không, hôm nay thế nào. A, hôm nay không có gì xảy ra, yên ổn, thế là một ngày cũng đã qua, may quá!
    Hôm nay mưa. Lạnh buốt! Không thể viết những điều muốn viết. Nhìn xem, tất cả đều đã bị ta đánh lừa. Mà không, không hẳn là tất cả, nhưng...
    Ta về Z, lẩn vào bóng mình.
    Mưa
    mưa...
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 26/12/2005
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lạnh buốt! Ho rát như thể cháy bỏng cổ họng và nồng ngực ( Vạm vỡ )
    Mưa rơi trong đêm đông
    khơi gợi những nỗi buồn
    trong căn phòng trống trải
    Một mình tìm lầm lũi
    Những dĩ vẵng thủa xưa
    Đôi bờ vai run rẩy
    Trong tiếng thở nhè nhẹ
    Nhịp đều trong mộng mị...

    Tao sẽ ko viết nữa
    Đừng nghĩ ngợi linh tinh
    Tấ cả là vớ vẩn
    Trong đêm tối lạnh buốt
    Mưa, đêm, nó, ta, Điên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này