1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn ! Ngày hôm nay ấy .
    Cô Aphro***e bao giờ mới biết đóng cửa cảm xúc lại được? Tôi không muốn cô thấy mệt mỏi . Hôm nay soi gương thấy mắt thâm quầng rất to và rất mệt mỏi .
    Đôi lúc cô có bao giờ tự hỏi ,cô nên dừng lại để nhìn chính mình? Khi có tất cả trong tay ,cũng là lúc dẽ chán nản ,dễ buông xuôi và rơi xuống 1 vực thẳm định sẵn.
    Ừ ! thì cứ thử xem,đôi khi cô cũng cần phải mộng mơ đi một chút. Rồi sẽ tỉnh dậy vào một sớm mai. Để tiếp tục sống cho ra sống chứ nhỉ ?
    Tốt nhất là đừng mơ mộng quá.
    Được Montroscity sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 27/12/2005
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến chỗ làm thấy một bông hoa kì lạ lấy ra từ 50 bông hồng đỏ mua rẻ ở một gánh hàng rong. Hoa hồng hai màu đỏ - trắng, những cánh màu trắng xen với những cánh màu đỏ, và ngoài cùng 2 màu sắc ấy lại xuất hiện trên cùng 1 cánh hoa. Không phải bông hoa được lai tạo nhiều sắc màu kiêu sa rực rỡ ngoài hàng bây giờ, chỉ đơn giản là một bông hồng vườn mà thôi. Ngày mai sẽ vác máy ảnh đến đấy chụp mới được.
    Tối vào ZZ cùng hai đứa bạn, một đứa chính thức nói lời chia tay và một đứa tuyên bố tỏ tình. Thằng chia tay ngồi lầm lì một chỗ chẳng nói chẳng rằng. Thằng tỏ tình nhìn si mê đắm đuối nhất cử nhất động của mình đều được nó khen hết lời, em xinh lắm tôi yêu em mất rồi, mie nó chứ nó ăn cũng đáng yêu như con mèo con ấy...tha hồ cười, bọn bạn mình dễ thương thật, cứ thế có fải tốt ko, như thằng Béo làm mình vừa khó xử vừa ghét. Hix
    Nó bảo, em viết hay lắm, tình cảm lắm, nhưng sâu sắc quá anh đek hiểu được. Cau có nhăn trán bảo nó, đừng có vào đọc bài của tao nữa, tao ko thích!
    Vừa đọc mấy câu post trong này...Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng khi người ta đọc quá nhiều văn của người khác sẽ vô thức viết ra cái giọng điệu na ná như thế. Buồn cười!
    Vừa nói chuyện điện thoại, sau một hồi buôn đến méo cả mồm mới thấy vốn tiếng Anh của mình cực kì tệ. Xí xố xì xồ một thôi một hồi, linh tinh vòng vèo cuối cùng chả ai hiểu ai nói gì. Đành vừa nói, vừa nghe, vừa đoán, tiếc là ko mặt đối mặt để vừa đung tay chân diễn đạt luôn thể. Hix.
    Ông ấy gọi đến mấy lần rồi, lần nào mình cũng xì ra 1,2 câu lãng nhách rồi say goodbye. Lần này ở nhà một mình, mưa rả rích, đêm lạnh, buồn buồn thế nào lại đi nói dài hơn bình thường, cố gắng giải thích cho ông ấy hiểu. Sau cả chục câu mới nghe thấy câu "i see" của ông ấy rồi lại bắt đầu xí xố câu khác. Mình hỏi bao giờ ông ấy quay lại VN và căng tai ra nghe câu trả lời, cuối cùng đành chào thua vì ko sao dịch nổi cái giọng nói xa xôi tít tắp bên Hàn ấy. Cuối cùng, ông ấy bảo "i miss u and i miss L", mình bon chen "we miss u too" hơ hơ, rồi bật cười, ông ấy cũng cười theo.
    Tự dưng thấy vui vui. Chợt nhớ lại khuân mặt đẹp trai và rất Hàn của người đàn ông ấy, nhớ một buổi tối tháng 3 cùng ngồi trên Highland hồ Tây thoái mái nói chuyện vì đã có chú làm thông dịch. Ông ấy là Boss của chú ở bên Hàn, và lần đầu tiên về VN chỉ sau chú có vài ngày. Bên cạnh những vẻ đẹp của VN, điều mà ông ấy có thể nói là "VN còn nghèo quá!!!" Nghèo, có nhiều ý nghĩa trong cái từ đấy lắm chứ!
    Dẫu sao hôm nay cũng có những lúc thấy vui vui
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 28/12/2005
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Chán chẳng cả buồn chêt!Sáng dậy muộn,vội vàng lao đến chỗ làm,cuống cuồng dọn hàng rui` để điệnt thoại ở bàn ,chưa cả kịp nghía lại nó cái nào thì...thấy mất tăm!Chán khong cả muốn khóc nữa,sao lắm chuyện thế hả Trời.Papa nói mất rùi thì thui đừng tiếc nữa,lần sau cẩn thận,nhưng mất hết rùi còn đâu mả cẩn thận.Huhu!Ông anh cười phe phé khi mình gọi điện (rõ đểu),:hình như những chuyện củ chuối nó cứ nhè vào em ấy nhỉ?hờ hờ !có nhẽ thế thật!Về vác sách ra học,khong vào!Chui vào chăn ngủ....cứ nhắm mắt lại nghe thấy nhạc bài "Foever and one"(nhạc chuông đthoại của mình),tay chân thừa thãi vì chẳng có gì để chơi!Cái máy bé tí tẹo mà để lại khoảng tróng to tướng!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    today ...
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ gì ! Và cần yên tịnh một mình cho đến ngày như đã hẹn.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Có lẽ sẽ chẳng có điều gì để tồn tại cả. Đang rất buồn và chán nản mình ạ!
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 28/12/2005
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình mới biết người ta đã đưa D đi mà không nói với mình một tiếng. Bao tủi hờn và uất ức đã trào ra ngay khi mình nói câu đầu tiên với anh trong điện thoại. Không ai coi em ra gì. Người ta đã mang anh ấy đi mà không nói với em một tiếng. Chắc tại mọi người sợ em buồn. Đấy là mọi người nghĩ cho em...
    Sau khi bỏ điện thoại xuống, buổi trưa là những kỷ niệm ùa về, tuôn ra cùng những tiếng nấc nghẹn. Người ta bảo thời gian sẽ làm lành tất cả. Mình những tưởng bốn năm và sự có mặt của anh đã làm con tim mình vui lại sau mất mát ấy, vậy mà không phải. Mình vẫn còn thấy đau nhói khi type những dòng này. Cái chết không hẳn là sự chấm dứt tất cả. Người có thể mất đi, nhưng kỷ niệm thì vẫn còn nguyên vẹn trong ***g ngực mình, như không hề đếm xỉa đến thời gian.
    Không hiểu người ta nghĩ gì khi đưa D đi mà không nói với mình một câu. Dù chỉ là mình đến thắp một nén hương từ biệt hay dẫn anh ấy đi cùng để nói với D là sau bốn năm mắt em đã đỡ ướt hơn. Con người đôi khi định tránh cho nhau khỏi đau lòng lại gây ra những tổn thương còn đau hơn cả niềm đau mà người ta muốn tránh.
    Xin lỗi anh. Em biết anh sẽ buồn khi nghe thấy em nghẹn nghào qua điện thoại lúc trưa nay, nhưng em chỉ biết nói với anh thôi. Hãy ở bên em và hãy lau nước mắt cho em, nếu kỷ niệm một lúc nào đó lại ùa về và làm em đau lòng, anh nhé.
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lâu chẳng ngó đến cây đàn. Tự thấy có lỗi với nó. Nó chung thuỷ, dịu dàng và không dối trá. Và nó ở ngay đây. Vậy mà cứ bỏ nó đó để đi đến những đâu đâu, gặp những ai ai, nghe những gì gì là những thứ chẳng chung thuỷ, chẳng dịu dàng và chẳng không dối trá. Quay về. Quay về thôi. Quay về thôi. Một năm sắp hết rồi. Về!
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Online, đọc 3 dòng tin của chị mà tự dưng thấy trùng lòng. Uh, "em hâm", tệ thật! Tệ quá!
    Biết là phải "cẩn thận đấy" nhưng em cũng chẳng hiểu mình sao nữa rồi. Chị nhận thấy điều gì sao? Và mọi người đều có thể nhận thấy sao? Em bỗng thấy sợ, ước gì chẳng ai nhìn thấy điều gì để cho em có thể bình yên!
    Sad!
    Cry!
    Don''t Know Why!
  9. Lolitta

    Lolitta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế...!?
  10. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay nhận được loạt ảnh hôm giáng sinh, đổi avatar cho cô Hảo thèm tí nào. Thấy hai mẹ con tôi thế nào nào, có đáng yêu không nào :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này