1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    thôi đê.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/01/2006
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi! mình chỉ nói như thế nếu có ai đó làm mình bực mình và mệt mỏi. Vậy nên, nếu nghe thấy câu nói này vang lên giữa đám đông, thể nào mình cũng giật mình.
    Hôm nay được một cô bé đến trả nợ. Mình vắt óc mà mà cũng không nhớ là cho nó mượn khi nào. Chị không nhớ, không nhận. Em xin lỗi vì đã kéo dài đến tận ba năm. Ồ, ba năm, thật sao? Hoá ra ba năm là khoảng thời gian đủ dài để ng ta quên đi một món nợ. Hay thật. Giá mà với khoảng thời gian ba năm, người ta có thể quên được bất kỳ điều gì họ muốn.
    Dạo này người ta hay hỏi mình sao buồn thế? Buồn ư? Mình chỉ ít cười hơn thôi. Mình biết, mình đã vui lên nhiều. Những niềm vui của mình, mấy ai biết được, chúng chính là nụ cười trên một gương mặt thân yêu.
  3. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [green]mê mệt trong giấc chiêm bao quái dị...em chơi vơi, em muốn hét lên, muốn thoát ra, quẫy mình để không bị rơi tõm vào cái hố đen, nó sâu quá, sâu hun hút như muốn nuốt chửng em...chuông địên thoại reo...mắt nhắm mắt mở em thấy dãy số...064 mà cứ ngỡ 054 ... hiền hoà, ấm áp bên kia nói:
    -anh đây, em vẫn còn ngủ nướng ư? tối qua ngủ muộn lắm à?
    ...ngày hôm nay bắt đầu dịu dàng nhỉ?...15 phút đủ để anh kể em nghe hôm qua anh đi khai trương bar cafe của bạn, uống cả rượu lẫn bia....nên thức giấc lúc em đi ngủ...
    em hỏi:
    -nhức đầu không anh? mà chắc chả có chanh hay mật ong đâu nhỉ? đàn ông lúc nào cũng có thể say vậy mà chả thèm trữ mấy thứ thuốc giải rượu trong nhà
    -vì thế anh mới cần một người phụ nữ...
    -thì ra là có người đang thèm hơi ấm phụ nữ...
    chẳng nhìn thấy nhau nhưng em cũng có thể hình dung anh cười thật hiền trước câu nói của em . Hôm qua anh bảo:
    -nay mai gì anh về mà, đợi nhé! đừng có chưa gì đã biến mất đấy!
    -ứ, chả biết, không nhanh mà về thì ...
    rồi xe đến, anh phải đi làm, trước khi cúp máy anh không quên nói với thêm:
    -có gì nhắn tin cho anh nhé!
    vâng, sẽ nhắn cho anh, kể rằng em đánh răng vừa ngủ , em vừa ngủ vừa đi, em vừa đi vừa nghĩ, vừa nghĩ[ vừa cười...vừa cười vừa nhớ.../green]
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng "Sleep all day" của J Mraz.
    Fine!
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    "chờ bão. sắp tan nát hết cả rồi "
    "Sing chỉ 1 mùa mưa"
    "thèm mưa quá đi !"
    [ i]Mưa, về đi
    Ngày gầy rộc xếp nếp cất mây vào kẽ áo
    Đời chỉ 1 mùa khô
    Ngón tay chầm chậm héo...
    Về đi, mưa
    Ta bội thực nỗi nhớ
    Mặt trời xoay nghìn điệu Valse
    Nắng đè nhau tức thở...[/i]
    nhàu !
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa...
    Có những ai xa đời quay về lại?
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ sáu ngày 13 !
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ sáu ngày 13 và là một ngày tốt lành. Quay về chỗ làm cũ để thấy những nụ cười quen. Và ra hiệu sách mua lại một cuốn sách cũ để tìm lại những cảm xúc xưa. Andrew Menson!
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, cái ngày đen đủi và đáng sợ trong tâm thức đa số người biết và chẳng biết gì về Chúa Jesus, đến bữa tiệc, đến ngày hành quyết...Và tôi cũng vậy, đến thứ 6 ngày 13 lại tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra với mình.
    Buổi sáng: gửi đi những tin nhắn đầy giận dữ. Buổi chiều: một bàn tay đã vỗ về khi tôi cúi xuống, cố dấu đi những nghẹn ngào từ quá khứ dội về. Bàn tay ấy sẽ còn nắm tay tôi, tôi biết. Hôm nay, tôi không gặp điều gì chẳng lành ngoài một niềm vui liên quan đến tình yêu.
  10. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ vì thứ sáu ngày 13 mà bọn lớp mình hoãn liên hoan sang tận tuần sau. Chuối thật, cả ngày chả có gì chuối hơn vụ delay có tý mê tín dị đoan ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này