1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vào YM đã lâu, cũng trải qua một quãng thời gian dài đong hàng,add nick và del nick. Bây giờ mà bảo thằng nào tả lại chân dung tất cả chatter mình từng add thì cũng hơi khó nhỉ.
    Ấy thế mà vào hồi này tháng trước, tự nhiên upgrade cái Yahoo Mess và nó hiện ra một cái tab. Ấy vào cái tab đó. Chưa biết cái ấy đó là gì đã ấy. Để rồi hôm sau:
    - ơ anh del nick em rồi à?
    - ***** đứa nào add nick mà tao ko cho phép
    - Ai đấy, chúng ta quen nhau hả?
    - A anh tm, lâu lắm ko gặp, anh khỏe không, à mà tên thật anh là gì ý nhỉ, em quên m.. nó rồi!
    - v.v và v.v
    Cũng hay ... hóa ra ngày xưa tòan thích những nick lovely, ***y, badly
    Bây giờ thì tòan thích những nick ảo. Càng ngày càng ảo. Thế mới khốn nạn.
  2. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn ti_mua nhảm nhí và thú vị thật.
    A day of excitement.
    Nghe một lèo 8 bài Lạc mất mùa xuân của 8 thằng khác nhau hát, chủ yếu là bọn hải ngoại. Bài này được cái sến universally nhưng mà có đoạn nhạc mở đầu quá kinh điển nên không thằng nào hát lại mà bỏ đoạn nhạc ấy đi.
    Bằng Kiều hát nghe có vẻ được hơn cả. Hát đúng lời hơn cả là cái thứ nhất, giọng chìm chìm tạo cảm giác xa xôi như chìm trong một dòng sông thời gian xoay vần.
    Đôn Hồ hát cũng hay, nhưng bịa lời chịu không nổi.
    Tuấn Ngọc hình như lúc nào cũng vậy, lạm dụng chất giọng của mình, chỉ chăm chăm vào trau chuốt từng lời, nhạt nhẽo cảm xúc.
    Nghe mấy bài hát xa vắng thê lương này, mượn chút hơi...
    Hờ, hoá ra nhạc Pháp.
    Thất vọng.
    Được deadfamous sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 13/11/2005
  3. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là chán !
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy văn mới chả học tí nào, toàn chuyện nhảm!!!
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hehe
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa nào. Đã bảo là đừng mà.
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, L14 và L21 sẽ gặp nhau trong trận bán kết. Dù là bên nào thắng thì mình cũng phải buồn cho bên thua trận. Ở giữa, chẳng biết làm thế nào. Thôi, chúc hai cậu chơi tốt, thắng trung thực và thua đàng hoàng.
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tao từng có lúc nghĩ: nếu sau này chết, tao sẽ làm gì. Và rồi tự vẽ ra cho mình bao nhiêu là ảo ảnh, và rồi buồn, rồi vui vì tất cả những thứ vô vị ấy. Thật nhảm nhí! Thật ngớ ngẩn!
    Còn bao nhiêu ngày nữa? HAO đếm ngược từng ngày, chờ tới hội trường. Mày đếm ngược từng ngày...
    Mày đang hạnh phúc như thế, nở hoa như thế! Mày vừa bảo tao: tao sẽ cưa bằng được cái anh chàng người Pháp đẹp trai ấy! Mày cũng vừa mới khoe tao nào ảnh, nào báo viết về mày...
    Ôi giá như đây chỉ là cơn mộng mị sau những bộ phim Hàn Quốc rẻ tiền! Giá như tất cả những điều này là một sự nhầm lẫn tai hại.
    Giá như thời gian ngày hôm nay ngưng đọng lại. Giá như nụ cười trên môi mày kia sẽ ở lại mãi mãi...
    Mày sẽ ra sao, một khi không ai còn đủ sức giấu nữa?
    Tao phải làm gì đây? Khi bọc nước mắt một lúc nào ấy vỡ oà, xối xả?
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi hôm nay tập tành chán quá,âm li hay là loa gì đó bị hỏng . Check thông tin phòng tập Bạch Mai thì không được vì phải đặt trước. Tớ đón em Aries84 lúc 4h đấy ,đang luời nhác ngồi ở Báo thì em ấy gọi điện nói sờ đờ tờ của bạn không contact được ,bạn tắt máy à?
    Tớ hát to,rõ ràng và dõng dạc nhưng anh Cook vẫn bảo phải hát đúng nhạc đấy ..híc híc sợ quá. Mà tớ không biết có màn nộp quỹ cho ngày John đó ,lúc sáng vừa đi chơi về nên ...ngại quá. Em bé chơi Bass đòi ngồi Piano chơi và hát Imagine của tớ .
    Bạn ham chơi vừa thôi nhé ,hôm nay ko tập được gì . Về sớm,Je chưa tập buổi nào đâu.
    Xem ngày 15 thế nào nhé rồi Pm nhé.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @bạn iu:
    ý, bé Linhdevil rùi. ngày xưa nó cũng thể hiện 1 lần nhưng muộn quá nên bị out bạn cứ hát bài của mình đi. sao lại lộn xộn thế được anh Cukie là anh giai khó tính mà. đừng sợ +đừng ngại chuyện quĩ này nọ tớ bao h cũng gần xịt ngày mới lò cò đến nộp . tớ để silent chứ coá tắt máy đâu, đúng là 4 missed calls
    thôi bạn đừng bùn. tối mai ta đi chơi nhé ! hay là lại ngồi quán lần trước có cả Grên? nếu đồng ý thì cứ 8h nhé. đừng cho bạn leo cây nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này