1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới của mình, cũng là ngày mà mình khóc từ sáng một trận và đến giờ lại 1 trận nữa. Có nhiều thứ trùng hợp một cách đau đớn trên đời này. Cầm tờ chuẩn đoán di căn của mẹ, mình tê dại , rồi trống rỗng, rồi hồ nghi, rồi tuyệt vọng , rồi lại hy vọng có nhầm lẫn. Chắc gì ngày này sang năm mình còn được sống cảm giác ấy. Chưa bao giờ mình phải phóng vụt đi vì sợ không giấu được nước mắt như hôm nay. Mình đã từng tưởng tượng ra nhiều thứ kinh khủng nhưng cái xảy ra hôm nay lại chưa bao giờ nghĩ tới. Đèo mẹ sau lưng mà mình tê tái, nhìn mẹ lặng lẽ nuốt đau mà mình đắng ngắt. Thương mẹ quá, mẹ càng nghị lực mỉm cưòi mình càng tan nát. Chắc gì đêm nay mẹ đã ngủ đuwọc, 2 mẹ con vốn có thói quen khóc thầm, chắc giờ này mẹ cũng đang trằn trọc. Ngày mai , ngày kia, còn những gì nữa sẽ đến với mẹ, mình phải tự trấn tĩnh mà lên kế hoạch thôi, ai cũng chỉ có một lần để được làm con. Nhiều việc quá.... Nươc mắt cũng có cái tốt, vừa nhẹ nhõm vừa giúp mình tỉnh táo trở lại.
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được khuyến mại một loạt nick cũ bị khoá vĩnh viễn. Các nhà box Văn chuẩn bị nghe ôn nghèo kể khổ ruột nổ đùng đùng nhé.
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo sơ mi đi lang thang và phơi nắng?
    Buổi chiều, trên đường từ chỗ khách hàng về văn phòng, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, thấy nắng vàng rực, gió nồm thổi ***g lộng như đầu mùa hè. Tự nhiên thèm được xuống xe và đi bộ một đoạn. Thậm chí, trong đầu nghĩ ngay rằng, khi được lĩnh lương tháng tới, sẽ ngay lập tức đi may một cái áo sơ mi bằng loại vải phi bóng mềm rũ, cổ đức không cài 2 khuy trên cùng cho nó tự do đổ xuống... Sở dĩ như vậy bởi vì gần như cả ngày nay ngồi nhìn Nina trong chiếc áo ấy. Cô gái người Đức nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ buộc lệch, đôi mắt xám mênh mông và nụ cười bẽn lẽn như trẻ con ấy luôn có một vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến lạ lùng. Đôi lần tôi bắt gặp mình đang ngắm cái khoảng trắng mịn màng hé lộ một cách duyên dáng sau lần vải áo sơ mi màu xanh tím than của Nina. Mặc dù tôi là con gái.
    Ôi, thèm quá. Thèm được tự do rong chơi trong những buổi chiều như chiều nay. Thèm được làm người phụ nữ đẹp ( như Nina ). Và thèm nhất là trở thành một người phụ nữ đẹp mà lại tự do.

  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi,chỉ cần có khuôn mặt và thân hình đẹp (khôngcần áo sơ mi )
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu (nhiều), hôm nay tôi hơi bực, mặc dù vừa chạy vào toilet gội lại cái đầu (bẩn, bết) nhưng vẫn thấy ngứa.
    Tôi login, một cái PM vọt ra, tôi phá lên cười. Ờ...ờ
    Tôi vào Zim, thấy cái nick quen thuộc của bạn. Này, tôi đek thích đâu nhé. Đek hài lòng chút nào. Bạn hãy cho tôi một góc riêng mà lan man bất tận. Đừng dòm ngó tôi thế, vì bạn liệu có hiểu tôi?
    Tôi vào TS, để ý thấy nhà chị dạo này nhiều khách, mà chỗ nào đông (vui) tôi thường né đi chỗ khác. Tôi cứ thích cái cảnh một mình một cõi mặc xác nhân gian.
    Buồn bực, cách giải quyết ưa thích nhất của tôi (gần đây) là ăn cật lực. Tôi đã xơi một xuất cơm ú ụ, hai hộp trà xanh, và một cột khói (chỉ một thôi). Bụng dường như lép kẹp. Tôi lại bực. Và lại muốn xơi tiếp cái gì đấy, có thể nhai rau ráu ra tiếng thì tốt.
    Bạn buồn? Vì tôi đang yêu? Hahaha.
    Này, bạn đek hiểu tôi. Bạn có ngày ngày theo dõi tâm trạng của tôi trong căn nhà đen đấy thì bạn vẫn cứ đek hiểu.
    Ôi, tôi buồn!
    Tối nay thứ 6, nên chăng vài chén rượu Cuối Ngõ? Hiển nhiên, tôi không rủ bạn và mấy thằng chết dẫm ấy đâu.
    Hahaha
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 20/01/2006
  7. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. Lạnh. Thanh thản.
    Mai. Lạnh nữa. Lặng lẽ nơi này.
    Ngày kia. Sẽ đi về một nơi xa lắm.
    Biết ra sao ngày sau...?
    Que sera sera....
  8. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt độ ngoài trời đang -27. Lạnh thế. Buồn thế. Chán thế. Mình đang muốn gì nhỉ? Ở cái tuổi mà bạn bè ngày xưa đang hăng say sống, hăng say yêu, hăng say kiếm tiền ... sao ta vẫn cứ thế này...
    Nhanh cho xong cái kỳ thi chết tiệt này đi. Anh sẽ chơi bù những đêm như này. À, mà năm nay mất Tết. Ai đời tận 4 Tết mới thi môn cuối.
    Rất dog!
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Text
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/01/2006
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, buổi sáng anh đến với 1 cành đào nhỏ. Hoa đào nở sớm, nụ e ấp. Làm sao em biết việc em đi bộ buổi tối một mình làm anh lo lắng và suy nghĩ đến nhường ấy. Sau một hồi tranh luận những chuyện nhỏ nhặt, bực mình, anh biến mất sau cánh cửa với câu hỏi-một lời yêu cầu mà em vẫn thích nghe: tối nay mình dành thời gian cho nhau nhé? Em nhìn cành đào và mỉm cười. Anh luôn biết lắng nghe và xoa dịu em. Em sẽ ngoan, không làm anh lo lắng nữa, em hứa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này