1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay một người muốn đến để kéo ta ra khỏi chăn như con mèo lười biếng, để "trả nợ ta một lần pha nước ngâm chân và 3 lần nắm tay". Ta thả rơi điện thoại xuống giường, miên man nghĩ về điều gì không rõ ràng. Chuỗi tin nhắn bị bỏ dở giữa chừng, khi dòng địa chỉ nhà ta Người chưa nhận được.
    Đừng làm ta sợ vì những cảm giác này, Người, được không?
    Đêm qua, khi Người kể về cô gái mà ta nhận ra vẻ hờn giận trong cô ấy khi gặp, Người bảo "nó đang yêu".
    -Còn anh thì sao? - Ta hỏi
    -Anh cũng đang yêu!
    -Thích nhỉ
    -Anh yêu em!
    -Uh như thế cũng thích!
    Ta vu vơ như thế đấy, ta hững hờ như thế đấy, có cái gì chờn vờn dền dứ, có cái gì thật ảo đan xen. Đôi khi ta cảm thấy không nắm bắt được mối quan hệ này. Có lần Người hỏi ta có bao giờ nghĩ rằng Người có tình cảm với ta không, ta chỉ biết cười trừ "làm sao mà biết được". Chỉ vậy thôi...Chỉ vậy thôi...
    Phải chăng chúng ta chưa bao giờ thành thật với nhau trong những điều (có vẻ) thành thật nhất đã sẻ chia.
  2. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi một cái "nút chai" được mở thì lại "vui". Bất kể là loại chai lọ gì. Tết nhất đến nơi rồi !
    Được iem_ko_biet sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 25/01/2006
  3. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nút chai : **** vàng một là bay hai là thụ phấn, không có chuyện quay về ...ok? Do U think so?
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ, **** vàng một là bay hai là thụ phấn. Rồi một lúc nào đó mệt mỏi vì những công việc hoặc cao cả hoặc vô nghĩa đó **** cũng phải tìm nơi khép cánh nghỉ ngơi chứ? Nghỉ ngơi, không phải những cuộc vui đùa múa vờn nhạt nhẽo, Đòm nhỉ?
    Vườn hoa mà có nhiều giun dế, sâu róm bọ nẹt cũng mất đi vài phần thú vị tăng thêm đôi chút sợ hãi kinh khiếp.
    Dẫu thế nào vẫn mong **** vàng thỉnh thoảng bay qua vườn hoa.
    To em không biết: Phải thêm câu này nữa: mỗi một cái nút chai mở ra lại có một cái vỏ chai trở nên vô nghĩa. keke
    .

    Xin đừng hỏi tại sao,

    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 25/01/2006
  6. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay: Tóc mới.
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay Hà Nội vẫn đông. Thích nhất Tết vì lúc ấy Hà Nội sẽ vắng bớt người đi rất nhiều, đường phố quang đãng sạch sẽ. Không có cảnh tắc xe thi nhau chen lấn, khôn lỏi từng căng ti mét mặt đường cốt sao nhanh hơn thiên hạ.
    Hôm nay thanh toán tiền công nhân, vật liệu xong. Trong túi còn hơn một triệu. Mừng nhẹ cả người. Đủ tiền Tết ngồi khoanh chân đánh chắn cạ là vui rồi. Cầu trời cho Tết này trời đổ mưa rào đủ cả ba ngay để những người nghèo như mình đỡ phải đi đâu.
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tết ở SG cũng đông đúc người ! Em cũng mong sao Tết này mưa thật to, để đỡ tủi một tí !
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mưa gió thì đi chơi thế nào được ?
    mà Tết này những đứa bạn thân của mình đều đi xa hết rồi !
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    à , sáng nay nghe được một bà già nói một câu này:
    "dù không được gặp nhau nhưng hãy nhớ nhau trong lời cầu nguyện"
    Pray for the Best for You !
    & who will stop the rain !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này