1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hiền vuilachinh!
    Cuối năm ngoái có bữa đứng ăn kem Tràng Tiền ở Nhà Hát Lớn thấy một chú nhang nhác giống bạn mà chả dám gọi chào, sợ nhầm nhọt. Hy vọng năm nay có gặp thì cũng dám ra mà hỏi han, là bạn thì mừng, mà nhầm nhọt thì cũng là làm quen thêm được 1 giai. hã hã... nhờ bạn nhờ?
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    khổ thân cưng , ăn nhiều kem ở đấy rồi bị đi ngoài ra nước,thảo nào người cứ còi dí còi dị. Shương ôi là shương
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Có 22 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 6 thành viên
    pittypat , aphro***e , akula1984 , em_hat_hay_lam , A_Rose_Is_A_Rose_ , quandoi_nhandan2002 ,

    toàn nick lạ hoắc ngoài 2 bạn mình + 1 bạn mod
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    bạn atéka về nhà thì gọi cho tớ nhé, hoặc YM hỉ?
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày mình thấy bất an. Hẹn trả lời về công việc vào mấy ngày nữa, kỳ thực là muốn từ chối. Cắm một lọ hướng dương để thấy mình cần trấn tĩnh lại. Không được say! Không được mơ! Không được chìm!
    Có nên nhắn tin cho anh không nhỉ?
  6. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày gặp mặt đầu tiên sau Tết, cười cười nói nói, nhưng đâu có thấy niềm vui.
    Thời gian đè nặng, sắp đến ngày 17 rồi. Chặng đường tiếp theo chờ mình là gì...
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình có một thói quen là khi đọc truyện thường đọc một mạch cho đến hết, cũng có thể coi như một cái thú vậy.
    Nhớ những đêm xưa nào ngấu nghiến nằm đọc cho bằng hết một cuốn sách hay, có hôm gấp sách lại thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Mà tốc độ đọc của mình dường như rất nhanh, bây giờ có giảm đi một chút nhưng cũng không đáng là bao. Nhưng lâu rồi không đọc sách khuya. bởi vì không còn những đêm mất ngủ triền miên nữa.
    Đêm qua mới bắt đầu lôi hai cuốn sách anh ấy tặng vào ngày cuối cùng của năm ra để đọc một vài trang đầu. Chỉ cần một vài trang đầu thôi, có thể cho ta thấy ta có nên tiếp tục hay không. Và thật may mắn, ta gấp cuốn sách lại, để dành nó cho ngày hôm sau có thể đọc một mạch mà không vấp phải bất kì sự ngắt quãng nào.
    Ngày hôm nay ta ôm cuốn sách và không ra khỏi nhà cho đến thời điểm này. Buổi trưa xuống bếp rán ít bánh trưng và trong khi chờ đợi vẫn không rời khỏi cuốn sách. Chiều nay căn phòng nóng lạ lùng, không rõ ngoài trời có nắng nóng hay không nữa. Tận hưởng cái cảm giác tự do thoải mái trọn một ngày để vài hôm nữa lại bắt đầu những công việc quen thuộc chán ngán sẽ lập đi lập lại mỗi ngày.
    Mở "Bình Yên" và thả mình vào những câu hát dịu dàng khe khẽ
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 03/02/2006
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đi ngủ lúc 11h.
    Mùng 1 đến mùng 4 về quê nội, quê ngoại
    Mùng 5 ngồi nhà làm việc
    Mùng 6 cả ngày trên văn phòng
    Mùng 7 ( đã được ) nửa ngày trên văn phòng
    Mai đi công tác 2 tuần.
    Hết Tết.
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này