1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mày ở đâu?
  2. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
     
    Do they still meet there by the Cut ?
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé trẻ con mũi xanh đi đường trưa nay tông vào mình đã không xin lỗi còn văng tục. Đờ mịe. Em đúng hay sai mà lại văng tục ở chốn đông người thế này? Tao *** xin lỗi đâu mà nhìn. Mình đã quên việc đó đi cho đến tận bây giờ. Giá có thể văng tục và văng tục một cách hồn nhiên như thế một lần.
    Công việc vẫn chồng lên đầu. Huhu.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vừa mua một bó hoa hồng nhí hồng hồng tặng cho bạn bằng tiền của bạn . Cám ơn bạn về những ngày đã qua.
    Trời vừa nắng xong,lại âm u rồi . Giờ sẽ đi ra Nắng để cafe .
    Ah, Ta bắt đầu tu tỉnh.
    "Daghetxtan của tôi "thì phải ,mới mua được quyển đấy sách cũ chưa kịp đọc tên truyện và chỉ có tập 1 ,ai có tập 2 thì cho mua lại.
    Về nhà gặt quần áo ,đọc truyện tranh và chuẩn bị đi làm . Chơi đủ rồi. Năm mới học tập và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại .
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...

    Chào tạm biệt các bạn, và HN...
    Hẹn gặp lại một ngày không xa...
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khỏi tiễn: Đi chết đi.
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đến nơi rồi....
    Dưới âm phủ này trời nóng quá...
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Say!
    Cơn say đầu năm nay khiến cho mình choáng váng từ trưa đến giờ, đành fải im một chỗ chẳng dám đứng dậy đi lại, đầu nặng và đau muốn chết.
    Có người kêu đời mình chẳng ra gì, chỉ vì ko thể dứt khoát được trong chuyện tình cảm. Đôi khi con người ta (chứ ko fải đời người ta) mới thật chẳng ra gì bởi vì họ đã tự biến mình, mối quan hệ của mình, tình cảm của mình, thành những thứ chẳng ra gì, mà nếu làm khác đi, dứt khoát và thành thật, thì họ sẽ chẳng phải kêu ca.
    Mình không khoái cái trò đóng kịch, mặc kệ mọi lí do dẫn đến điều đấy. Đóng kịch với người khác và coi họ như một kẻ ngốc trong khi chính bản thân mình mới nực cười, điều đấy tầm thường hết sức. Và mình thì chả bao giờ còn cảm hứng với những người như thế.
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây sau những cơn mơ
    Ta tỉnh giấc đối diện với thực tại
    Ta nhìn thấy ta trong đấy
    Chiếc gương lớn và tâm hồn kẻ đang...
    ( điền vào ô trống: yêu, ám ảnh, nhớ nhung )
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không làm bài tập điền vào ô trống, tui thích làm mất cái ô trống đó đi bằng một chút vui vẻ có được trong buổi sáng hôm nay:
    Biết nói gì đây sau những cơn mơ
    Ta tỉnh giấc đối diện với thực tại
    Ta nhìn thấy ta trong đấy
    Chiếc gương lớn và kẻ đang cười-chưa kịp...đánh răng.
    Đền Talorossi vài câu sau khi phá hoại thơ của bạn này: (thôi, quên tác giả đi! ).
    Chợ buồn đem bán những vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em.
    Chợ buồn bán nhớ cho quên
    Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày.
    Chợ buồn bán tỉnh cho say
    Bán thương suốt một đời này cho yêu.
    Tôi giờ xa cách bao nhiêu
    Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này