1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    8h30 mới học xong. 9h thì okie,tớ check với Green. Nghiện rượu sữa à?
  2. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày viết cái đèo gì vậy? Bộ chúng mày ko gào lên thì chúng mày sợ người ta ko nhận ra chúng mày là " nhi nữ tầm thường " à? Chuyện riêng tư lãng nhách cũng pót lên, định khoe "cuộc sống sôi động" à.Làm xấu mặt cả phái đẹp. Chán vãi.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! 9h cũng được. chỉ sợ bạn & Green fải đi xa thôi còn tớ thì nhà gần đấy, 5'' là có mẹt
    mai đi thì ko được ngồi 1 chốc là về đâu nhá.... là lá la......
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    còn nữa, mai tớ sẽ mang CD cho bạn nhé. để tớ về lọc xem có j có thể đưa cho bạn thì đưa hết nhá, vì tớ dạo này cũng chả nhạc nhẽo nhiều nữa.
  5. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...vào đọc topic này... Ấn tượng đầu tiên là những bài viết của Tequila. Xưa nay ít đọc bài trong Văn học, lâu lâu mới vào đọc và biết đến Teq ở một khía cạnh khác . Hôm nay khám phá thêm một số điều ở anh, cơ bản vẫn là Teq, nhưng tốt đẹp hơn những điều đã biết . Đọc bài rồi mới biết anh đã trở về VN- thấy vui vui, dù Teq ở Việt hay ở Nga cũng chẳng liên quan gì đến mình. Tính mình vẫn đa cảm thế- Yêu một nước Nga xa xôi trong cổ tích, và thích luôn những gì liên quan đến nước Nga, cả trong quá khứ và hiện tại.
    Ngày hôm nay, biết thêm một con người lãng mạn. Tại sao lên mạng này nhiều người lãng mạn thế, mà đời thực mình lại chẳng gặp ai. Tại họ mình chưa biết? Tại họ ít bộc lộ ra? Mình không biết. Mình vẫn bị mọi người cho là quá lãng mạn, nói rằng như thế là không nên. Sao thế nhỉ? Mình không phải là không lãng mạn, nhưng quá lãng mạn thì cũng không phải. Mà...cuộc sống sẽ thế nào nếu người ta không biết tận hưởng nó nhỉ? Lãng mạn thực ra cũng là một cách tận hưởng cuộc sống mà. Uh, như buổi sáng hôm nay...mình đã lại mỉm cười...vì em đấy, nụ hồng vàng ướt đẫm sương mai của...nhà hàng xóm ạ!

    Đang bức xúc trong lòng, nhìn quanh quất chưa biết post vào đâu, thôi cứ cho tạm vào đây đã.
    Khongcanbiet nói đúng, topic này nên để Tequila độc diễn thì hơn. Teq viết rất quyến rũ, Blur13 cũng thế.

  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chếnh choáng, chuếnh choáng...Hix!...
    Vừa đi dự đám cưới Gà con về. Vui ơi là vui. Anh chúc Gà con và Khủng long hạnh phúc.

  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn Amore gì đó ơi, món gà quay là món chính thì cũng phải có dưa chuột, rau cỏ góp vui chứ. nếu chỉ anh Teq độc diễn thì Ngày hôm nay phiên bản 1 không đến 110 trang như thế đâu.
    Nên tớ vẫn quyết định spam vào đây các bạn iu ạ,
    Tất cả đều hiểu ai là ai mà.
    Ôi, tớ thì không lo. Bạn TnT cũng không lo, thôi ngồi đó cũng được, hiến máu nhân đạo vậy,
    mệt và buồn ngủ rũ mà vẫn lọ mọ vào đây.
    Ngày hôm nay, sáng vui, trưa cực vui, chiều bình thường, tối buồn thối ruột thối gan,
    Thôi, tớ hứa là tớ chỉ buồn tối nay và tối mai khi tớ tâm sự với các bạn iu thôi, nhớ nhé, mai Green này sẽ tiếp hai cô nương hết mình luôn, rồi Aph đưa tớ về, nhé nhé nhé.
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Uh..
  9. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Chúng mày viết cái đèo gì vậy? Bộ chúng mày ko gào lên thì chúng mày sợ người ta ko nhận ra chúng mày là " nhi nữ tầm thường " à? Chuyện riêng tư lãng nhách cũng pót lên, định khoe "cuộc sống sôi động" à.Làm xấu mặt cả phái đẹp. Chán vãi.
    [/quote]
    Không gây sự không chịu được hả bồ?
    Người ta tỏ tình thân mến thân thì mắc cái mớ gì đến bồ mà bồ nóng mắt?
    Bồ tưởng bồ làm đẹp mặt phái đẹp dữ lắm hả bồ?
    Phải lãng nhách như vậy thì mới gây được sự chú ý cần thiết để sống sót hả bồ?
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay của tuần trước...
    Một ngày của những điều trùng hợp và trùng ngộ
    Online buổi trưa. Psycho hỏi :
    Em đọc Vòng Tay Học Trò chưa ?
    Có nghe nói, của NTH phải không ? Hay không ?
    Tuyệt vời.
    Ah, giá mà Psycho biết, vào một buổi chiều mưa năm nào, tôi đã nghe một người kể về mối tình của cô giáo với cậu học trò trong truyện. Nước sông chảy xiết, và những cây bàng lặng lẽ run lên sau từng đợt gió mang vị the và se lạnh của mùa đông. Đó là một chiều mưa buồn, rất buồn. Bỗng dưng gợi lại làm chi?
    Còn đang ngồi đần độn trước những thước phim đen trắng của ký ức, điện thoại reo ?oanh NV đây. Em làm giùm anh bài phỏng vấn NH?. Uể oải và ngán ngẩm ừ hử, cúp máy chưa được 10?T, điện thoại lại reo. NH gọi. Quái, lão này làm như ma xó không bằng.
    ?oEm rảnh không, ra Audiophile làm vài ly?
    ?oDạ. Em đang định gọi anh có việc thì tự anh lại nạp mạng. Hay thật?.
    Quán café buổi trưa không có khách. Một mình lão bạn ngồi lù lù trên băng ghế dài, cái xác ấy chắc phải cỡ trên một tạ chứ ít gì. NH hí hửng khoe cuốn sách Từ Điển Tôn Giáo mới mua giảm giá ngoài vỉa hè, rồi cắm đầu đọc. Trời chuyển mưa. Những âm thanh gầm gừ vẳng xuống từ trời, mà cũng như vọng lên từ đất. Quán này cùng một chủ với Era. Nhớ hồi xưa, NH giới thiệu tôi đến Era, bảo ?ocó một cái hang mọc ngay gần trung tâm thành phố, em tới thử đi, chắc sẽ thích?. Ừ, thích. Nếu gọi Era là cái hang, thì đây giống như một căn nhà bên bờ suối. Vách tường, bàn ghế, cho đến quầy bar đều bằng gỗ màu nâu sáng. Một khoảng giếng trời dài và hẹp đối diện quầy bar, cho đến khoảng sân đặt nhiều chậu cảnh, ngăn cách với mặt đường bằng một bức bình phong gỗ màu sậm, tấm kính lớn nhìn ra đường, những băng ghế màu xám, những hộp đèn gỗ di động bằng ròng rọc trên trần? Khí lạnh từ máy điều hòa và sức ấm của màu sắc, nóng lạnh phối hợp tinh tế. Điều ấn tượng nhất với tôi là những khối vuông. Gần như không có đường cong trong các chi tiết và hoa văn. Điều này làm tôi có cảm giác không gian đó là thế giới của một con người tao nhã mà cuộc đời đã trải qua nhiều nhiều chia cắt, nhiều bước ngoặt, và giờ đây đã có sự chỉn chu sắp xếp thu vén cho riêng mình. Nó là một thứ gì đó gần như viên thành, có thể nói như vậy. Chỉ tiếc một điều, quán không có góc khuất, mà là một thế giới của sự phơi bày, như chính chủ quán đã phơi bày cuộc đời mình. Cái góc khuất duy nhất
    không dành cho khách mà dành cho chủ, là khu vực phía sau quầy bar. Quầy bar dựng bằng những thanh gỗ đan thành một lưới carô đơn giản, trông như lan can của một chiếc cầu thang. Và khoảng không gian phía trong, ở dưới tối lại, làm tôi có cảm giác nơi đó là một chiếc cầu thang đi xuống một tầng hầm tối tăm cách biệt. Lần đầu tiên đến quán này, là buổi tối, tôi ngồi Era và lão chủ quán hí hửng tới bảo qua xem quán mới, khoe rằng quán mới mình tự thiết kế, và có hẳn một cái? gương trong toilet (bên Era không có gương). Còn tôi, hôm đó chỉ kịp khen? cardvisit của quán có màu đẹp.
    Được một lúc, đã thấy lão chủ quán bước vào. NH bảo ?oB. lấy chai rượu của mình ra đây, mấy anh em làm vài ly cho vui?. Khi chai Remy được mang ra kèm theo ba cái ly bầu cỡ lớn, NH khoe ?ochai này trên hai chục năm rồi đấy, uống xem có khác không?. Uhm. Đưa lên mũi ngửi, hơi rượu vẩn trong khoảng rỗng của chiếc ly xộc vào mũi, cay nồng. Vị ngọt và đằm hơn loại thường. Được vài ly, NH tự dưng nói ?ouống rượu lại nhớ cô NTH. Sao mình không mời cô ra ngồi cho vui nhỉ?. Tôi hỏi lại ?ophải cô NTH viết Vòng Tay Bè Bạn không?? ?oỪ. Hồi xưa anh chơi với 3 đứa con gái của cô, nhưng lại yêu cô?. Tôi cười.
    Tôi ngồi nghe hai người đàn ông nói về những kỷ niệm xưa cũ. Khi quán Era vừa mở, NH là một trong những người khai trương. Thời gian đó, hai người rất thân, và cái quán gần như là cái nhà thứ hai của NH. Sau này có một vụ lộn xộn ẩu đả gì đó, anh không tới đó nữa. Cho đến khi anh B. chủ quán mở thêm Audiophile, anh mới trở lại đây, và thỉnh thoảng quay về Era. NH bảo tôi :
    ?oanh thích Era hơn, vì nó cổ kính và có chiều sâu về thời gian và kỷ niệm. Bên này thì hiện đại và trưởng giả?.
    ?oThế bên kia không trưởng giả sao ??
    ?oCũng có, nhưng không lộ liễu thế này?
    ?oUhm. Em cũng thích bên kia hơn, vì cái cảm giác đặc quánh của thời gian nơi đó, giống như một ly mật sách đặc, nhỏ từng giọt thật chậm rãi?
    ?oCái gì em cũng quy về ăn uống được?
    Cười.
    Trời lúc đó đã mưa được hồi lâu. Một chiếc taxi dừng trước cửa quán, và một người đàn bà nhỏ nhắn mặc đồ đen, che dù đen chậm rãi bước vào. Bà đẩy cửa và hơi nhếch mép cười, đôi mắt kẻ viền đen sẫm hơi nheo lại chào mọi người.
    Hai người đàn ông mừng rỡ chào bà, họ đã quen thân với nhau từ xưa. Bà ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn tôi dò xét, và bảo ?ongười này có nét gì đó rất quen, nhưng mình biết là chưa gặp bao giờ?. Tôi bảo ?oem nghe nói nhiều về cô, nhưng chưa được đọc tác phẩm nào của cô cả?. Bà có vẻ ngạc nhiên ?onghe nói về tôi ? Ồ. Làm sao trong giới của em mà lại nghe nói về tôi được nhỉ ?? Tôi cười, định hỏi lại ?othế cô nghĩ em thuộc giới nào?? thì NH đã nói ?oÀ, cô bé này thì khác biệt lắm cô H ạ?. Bà nhìn tôi và cười, rồi lấy trong ví ra một gói Black Captain, mời tôi, bảo ?ovị ngọt, nhẹ và thơm lắm, em thử đi?. Tôi cũng đón lấy và thử. Từng đường khói chậm rãi bay lên. Thơm quá, mùi vị gần như Black Milk, nhưng hình dáng thì nhỏ nhắn và nữ tính hơn. Bà kể ?ohồi nãy đang ngồi lục lại mớ sách của mình, đọc được những dòng hồi xưa mình viết, kể về buổi chiều mưa lang thang gặp TCS lẽo đẽo đi theo xin che dù giùm. Hồi đó chưa ai biết TCS cả. Mình cũng quý hắn lắm, nhưng sau này thì bớt đi nhiều vì một vài biểu hiện của S trong một buổi tiệc nọ. Đọc tới đó thì NH gọi, và trời đổ mưa. Thế là mình quyết định đi, mặc dù đang rất uể oải chỉ muốn nằm yên một chỗ?.
    Mưa ngày càng lớn. Câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm, những khoảnh khắc đã cũ lắm rồi. Bà nói về PCT, về TTS, về cuộc sống? Tôi, NH và lão chủ quán cứ dỏng tai lên nghe. Đó quả là một phụ nữ từng trải, quyến rũ và thông minh, chẳng trách nào anh bạn tôi cứ bảo ?ohồi xưa, chỉ cần cô bảo cháu một tiếng thôi, ngày mai mày phải trở thành thiên tài, thì cháu đã là thiên tài. Đến bây giờ thì còn ai bảo cháu được nữa đâu?. Bà cười lớn. Chai rượu gần cạn. Lão chủ quán lật đật mang ra một chai khác, cũng Remy nhưng là Extra Old. Bà cầm lấy chai rượu cạn, đặt trước mặt tôi, rồi cầm ngọn nến đặt phía sau chai rượu thành một đường thẳng, rồi bảo ?oem nhìn đi, đẹp lắm. Tôi đang tìm nơi để mở một quán café, và quầy bar của quán sẽ có những chai rượu đầy và chai rượu rỗng, để ngắm nến như thế này?. Tôi lặng lẽ nhìn. Ánh nến phía sau chai rượu mang màu xanh mịn màng và lung linh, như có một dòng thác của các sắc xanh đang luân chuyển trong đó. Tôi nhìn lên người đàn bà, cảm giác thân thuộc và yêu mến, qua cách bà nhìn tôi, tôi cũng cảm nhận được điều đó. Bà nhìn tôi và bảo với NH ?ongười này không thể đoán được tuổi, không thể đoán được giới. Giống như một chiếc bình gốm còn chưa hoàn thành, nhưng sắp hoàn thành?. NH và tôi cùng cười lớn.
    NH hỏi ?omọi người có coi cái DVD nhạc kịch Notre Dame De Paris chưa nhỉ ? Phải nói là tuyệt vời. Cô biết không, cháu tìm được một chỗ ở SG có bán, và mua đến gần 40 đĩa để tặng mọi người rồi đấy?. Tôi bảo ?omột cô bạn của em cũng tặng em đĩa đó, nhưng nó chưa tới tay em được?. ?oAnh còn hai đĩa, vậy thì sẽ tặng em và cô H mỗi người 1 cái. Hay lắm. Không thể không nghe?. NTH cười và bảo ?oờ, cô đợi cháu nhé, để xem có nhớ không nào??
    Chiều tàn dần. Chai thứ 2 cũng gần cạn. Tôi chếnh choáng. Bà NTH chào mọi người và về trước. NH hỏi tôi ?othú vị không em?? Tôi gật đầu. Rồi cũng đứng lên chào ra về. Sáng đến chiều không ăn gì, mà nốc rượu vào nên tôi hơi shock. NH kêu taxi cho tôi. Về tới nhà, tôi còn kịp nhắn một cái tin, rồi mới vật ra nằm mê man. 9h30 tối trở dậy, thay đồ, mò lên Audiophile lấy xe. Lão B. ra đưa thẻ xe tôi bỏ quên lại, và nhăn nhó ?oanh uống có chút xíu mà bần thần đến giờ. Em dậy được hay thật?. Tôi chỉ cười. Có ng nhắn tôi café khuya, có Q. nữa. Tôi bảo, đợi tôi kiếm gì ăn rồi sẽ ra. Đến ngồi, vẫn còn ngật ngừ, nghĩ đến thuốc là ngán. Một hồi lâu tôi cũng chẳng nói gì, chỉ ngắm vẩn vơ những chùm hoa Bò Cạp Vàng trái mùa treo hờ hững trên cây. Rồi về.
    Về đến nhà, không ngủ lại nổi, bò dậy đi? giặt đồ và đọc sách. Nghĩ đến bài phỏng vấn NH mà mình sẽ phải làm, thấy ngán ngẩm hết sức. Hội họa thì mình cóc biết gì, nhạc thì còn có cái để mà tán. Có lẽ sẽ đá hắn ở phần rượu vậy. Hắn sành rượu, chắc mình cũng học hỏi được đôi chút. Hèhè.
    Quả là một ngày đầy cảm xúc : vui vẻ, chán chường, hào hứng, tẻ nhạt, lạnh lẽo, mệt mỏi, nhớ nhung? Một ngày của tôi đấy. Một ngày đầy hữu ích, nhưng cũng vô tích sự.
    Em không ngủ được, anh à. Em nhớ anh lắm, biết không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này