1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mới ngày nào đó mà topic của đại ka đã lên 70 trang dân tình nhà mình buôn dưa ác thật
    thần tượng chả thấy online nghe giọng thần tượng hay thật chả bít thần tượng có ghét mình hay ko nữa
    Nhưng mà đằng nào tối nay mình cũng đi chơi với rùi, chả bận gì
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mình đoán đúng thật, cái đứa chat với mình ấy lại là...mạo danh chẳng tốt chút nào.
    Hoá ra sự hoài nghi thường trực và sự nhạy cảm thường trực lại giúp mình ra trò
    Mình phục mình sát đất!
    Chỉ khổ cho cái đứa mạo danh.
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    sắp hết 2 ngày suy nghĩ... chỉ còn một ngày cuối cùng mà vẫn chưa quyết định được... đau đầu quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra các em gái phức tạp phết nhỉ, xưa nay anh cứ nghĩ rằng giọng cười với ngực là hai đối tượng độc lập không liên quan gì đến nhau. Giờ được em Mion khai sáng, anh được biết tiếng cười Hã hã tức là 90cm đổ lên.
    Mà đúng thế thật nhé. Chiều qua đi làm về trên phố đông người, anh chợt nghe bên tai có tiếng cười Hã Hã, vội quay sang ngó. Công nhận, công nhận là em Mion nói chuẩn. Đó là một bà bán phở béo phục phịch. Bà ý đo vội cũng được 120cm.!!! Có khi hơn!!!
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lăn lộn ở trống giang hồ đã lâu, tưởng như đã quá thấu hiểu. Vậy mà hôm nay ta đã phải thốt lên rằng: Giang hồ thật là hiểm ác!
    Nhưng dẫ sao thì cũng không có gì!
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mion, mày thân yêu của tao...
    Thời đại ra đường đầy của giả, hoa giả, tóc giả, ngực giả mông giả, các cô gái Việt ta mười cô thì chín cô độn ngực, gặp được một cô 90 (thịt xịn - không si li côn, không nâng không hút không đặt túi nước, không "một thịt chín mút") quả là hàng hiếm có khó tìm, thì sự tự-tin-chín-mươi rất tế nhị của Mion (mày) quả là đáng trân trọng và kiêng nể. Tao dám đảm bảo vụ khoe hàng này là độc nhất vô nhị trên tất cả các diễn đàn ở ttvn nói riêng và các diễn đàn có gái Việt tham gia nói chung...
    Cứ cái đà khoe của ấy, mày sẽ ngày càng được đánh giá cao ở box này. Nguyên cái kiểu cười ngửa người ưỡn ngực HÃ HÃ của mày cũng đã ăn đứt các kiểu cười nhếch mép, cười mỉm, cười ruồi, cười khùng khục, cười khan, cười ma mãnh, cười trừ, cười giả lả, cười lăn lộn, cười nửa mệng, cười khơ khớ, cười hị hị, cười ha ha, cười hì hì, cười hô hố, cười hê hế, cười ha hả, cười man rợ, cười khoái trá, cười hinh hích, cười gập người ôm bụng (nhiều quá không liệt kê hết được) ... như vốn thường thấy ở đây. Thêm nữa, mày lại có vốn kiến thức rất khá khẩm về các kiểu cười, cách cười, khởi thuỷ của cười và mọi kiểu kỹ nghệ cười, ấy là điều tất cả những v(đ)ĩ nhân xưa nay đều chưa làm được. Bằng chứng là anh Teq. yêu quý của chúng ta đang phủ phục xuống đất mà công nhận tài nghệ siêu đẳng của mày. Anh ta gọi đó là thủ thuật KHAI SÁNG.
    Theo suy luận logic của tao về cái bài học của mày, thì tất cả những thiếu nữ / thiếu phụ / thiếu niên/ thiếu giai (thiếu con giai) ngực to (gọi chung là gái - ngực - to) thì đều có điệu cười hã hã như thế. Có nghĩa là chỉ có một loại gái ấy mới có khả năng sở hữu loại cười đặc biệt đó. Cũng theo thực tiễn sinh động mà anh Teq. đã thực mắt thấy một quý bà 120 phục phịch cũng có kiểu cười đó. Mà phục phịch có nghĩa là rất triển vọng cả 3 vòng của bà ta cũng bằng nhau chằn chặn như 3 hằng số 120 - 120 - 120. Và thế là tao có thể kết luận rằng mày cũng đang sở hữu số đo hoàn hảo 90 - 90 - 90 khó thay đổi.
    Mà một cô gái 90 - 90 - 90 thì ---> được hâm mộ về sự tự tin khi khoe hàng cũng là điều dễ hiểu
    Với những phân tích ở trên, tao kết luận mày không chỉ tự tin mà còn khá thông minh. Thứ nhất, những cô gái xấu thường thông minh (tao xinh đẹp nên tao ếch là phải mày nhỉ). Thứ hai, mày biết "tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại" bằng cách khoe vòng ngực lý tưởng 90 mà không khoe thêm các vòng eo và mông, và tịnh không khoe tí nào về mặt (có thể lệch) mũi (có thể hếch) mồm miệng (có thể sứt) tứ chi (có thể khù khoằm), cằm (có thể lẹm), bẹn (có thể hôi), môi (có thể dầy), răng (có thể vổ), cổ (có thể bướu), nướu (có thể viêm), niêm (mạc) (có thể sùi), mùi (có thể hắc)....
    Viết đến đây thì tao lại phải gập ngực để cười Mày ạ (xin phép chữ Mày tao viết hoa một cách trân (văn) trọng). Tao chưa đủ tự tin sải bước cả ngày như mày và không dám ưỡn ngực cười hã hã, vì ngực tao, đo lúc hoành tráng nhất, cũng mới chỉ 89 cm cộng thêm 9,9mm lẻ nữa (tao vốn ghét thuật làm tròn số). Hị hị
    Mày ơi, đừng bao giờ để thần tượng là mày trong tao sụp đổ. Từ nhỏ, tao vốn thích thơ, nhất là bài voi vỏi vòi voi cái vòi đi trước, thích nhạc nhất là bài chú voi con ở bản Đôn... Nói chung tao rất yêu hình ảnh Voi Vật như mày...
    Xứ Văn một buổi sáng mùa xuân trong trẻo..
    ps to Green: tớ chưa đạt chuẩn 90 để được ngưỡng mộ mờ. Hị hị ...
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 09/02/2006
  8. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hoavangoi !
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung, lướt wa tr.này là hết muốn lật những tr.trước đọc.
    chat ko?
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 09/02/2006
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hôm nay và những hôm sau, tụi bạn bảo mình có cái nhìn vô hồn, ko cảm xúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này