1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường hả? haha...
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , vào box Văn đọc những jì thằng Nguoikinhbacyeumuathu nó viết thấy nó thật là cao đẹp...hị hị .. hay cao thượng hay nói một cách bờ bụi tẹo thì nó thật sạch sẽ , thôi cho nó sạch sẽ tiếp vậy. Mọi thứ cao đạo đều bắt nguồn từ những thứ mong là jì đấy trên chỗ hư hao này kể cũng tội, ngẫm lại thấy thương cho nó quá. Cũng sắp già ********* hết rồi.. hụ hụ .
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt, đề nghị anh Vu Hon giải thích từ hư hao
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình lại tủi cho mình...
    Tớ vốn dân châu Á 100% nên chỉ được 90 trừ 9 thôi các bạn ạ, hị hị. nên ngưỡng mộ bạn mion và bạn hoa vàng lắm.
  5. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ tiêu chư ỏằY nhà mơnh cỏằâ ngỏằc to là 'ỏạp là? Thỏ hoĂ ra cĂc bà trung niên càng ngày càng 'ỏạp ra à?
    Anh nghâ bỏằn em nên 'ỏằf ẵ 'ỏn 1 vài khưa cỏĂnh khĂc. Vư dỏằƠ nhặ: tròn, 'ỏằu, lành lỏãn không rĂch rỏằi chỏp vĂ, vỏưn hành tỏằ't, không bỏằ< "chỏÊy 'i sông ặĂi", .v.v.
    ỏằs, mà 90 câng 'òi hoành trĂng à?
    Được swanheart sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 09/02/2006
  6. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vầng, cảm ơn anh. Lạnh lắm. Ngán lắm. Em đang nghỉ đông nên nhậu đều. Mỗi tội tiền ít.
    Anh ở nhà cũng thế chứ? nhưng chắc nhiều $, đi làm rồi mà!
    za cái sức khoẻ!
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chết. giờ mới đọc được câu này
    mps xa bạn ít hôm mà đã thế này rồi là hỏng
    mà thực ra chả hiểu nhìn thế nào thì mới vô hồn + ko cảm xúc
    chẹp, trời lèm bèm quá mưa thì mưa, nắng thì nắng, mà hôm qua mới thấy trăng + sao mà
  8. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Con hoavangoi thấy tao ngon lành quá đâm ra ghen tị, hót toàn những thứ lìu tìu ngứa tai tao. tao xin long trọng mà khẳng định : Tao - xinh gái hết chê nhìn phê vãi lúa . Tao ra đường đàn ông mải ngắm tao nên toàn đâm xe vào cột điện đó nghe Còn về thân hình, tao hoàn mĩ đến độ "thảng thốt " luôn: bớt 1 chút thì gầy, thêm 1 tẹo thì béo
    Đó, mày còn gì để nói nữa ko hoa vàng?
    Green thân yêu đã quay lại rồi à? Tôi vui lắm
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Công việc ở đâu mà lắm thế? Cứ rình lúc này mà đổ lên đầu mình. Cố gắng, cố gắng nào.
    Dạo này tin nhắn và những cuộc gọi của một người cứ dày đặc thêm. Không nhận, không trả lời. Mệt lắm rồi. Trên trời có muôn vàn tinh tú, nhưng bây giờ mình chẳng thích ngắm sao nữa, chỉ muốn làm hoa hướng dương thôi.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã định cho phép mình đi ngủ thì có tin nhắn đến. Anh đã mất đi người anh yêu nhất, em ơi. Làm sao anh biết đó là người anh yêu nhất? Anh mới 30 tuổi. Anh biết đó là người anh yêu nhất. Mất thì thôi. Để người anh yêu thứ nhì có cơ hội đi. Người thứ nhì sẽ là em, nếu em không tin anh đã mất người anh yêu nhất. Từ chối vinh dự này. Ngủ đi. Ngày mai sẽ khác. Những tin nhắn làm mình nhớ đến một người khác. Mình nhớ cái cách anh nói về bà nội. Thật cảm động.
    Lúc anh nói về những ngày ấu thơ- ngày anh chỉ có bà là người thân duy nhất bên cạnh- qua điện thoại, mình thấy giọng anh chùng xuống gần như nghẹn ngào. Nói về ngày bà mất: cúi mặt xuống để mình không nhận ra một sự đau đớn bất chợt hiện về trên khoé mắt. Đã có lúc mình không dám thở mạnh (mặc dù khoảng cách giữa anh và mình là một cái bàn) khi nhìn thấy anh im lặng mân mê di vật cuối cùng của bà. Anh rồi sẽ không yêu ai nhiều hơn thế, mặc dù anh không nói anh đã mất đi người anh yêu nhất.
    Mặt trời hôm nay đi ngủ sớm. Để lúc nào mình sẽ kể về anh và bà của anh cho mặt trời nghe. Tốt nhất là ngày mai, lúc hoàng hôn.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này