1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    (2 lỏĐn)
    cỏằâ khfn gói vỏằ quê có ngày bỏằ< nỏằ?n 'ỏƠy bĂc kăn
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    - nhận được quà của 2 người bạn Pháp
    - thoát "chết" chỉ trong 1 second (not on the road)
    - đến thăm được thằng bạn thân
    - kiếm được xèng
    ngày nào cũng thế thì có phải vui không!
    9h đi uống cà phê cũng hay nhỉ. tí lượn 1 vòng
    Bạn Will thích nghịch nước giống Xuka, nên bạn không thèm chát
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cộng lại ngày hôm nay nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Phải chi ta đừng...
    À có lẽ nên dừng lại để nhìn nhận.
    Nắng đẹp ,trời xanh , hoa tràn ngập đường.
    Ôi ,ta ghét bạn và những suy nghĩ toan tính của bạn, ta ghét ta vì những suy nghĩ toan tính của ta. Ta ghét tất cả mọi người, cafe nhạt nhẽo suy nghĩ thì mơ hồ.
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, một ý nghĩ chợt đến, thắt lòng. Mặc dù biết mọi thứ đang không thể nào tốt đẹp hơn nhưng vẫn muốn quỵ xuống khi nghĩ đến điều đó. Mọi thứ là hiện hữu, đang nằm trong tay mình đây. Đừng lo sợ nhiều như thế chứ.
    Hoa hôm nay đẹp thế. Mình nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của cô gái đi cùng chiều trên đường, lúc đi làm. Hẳn cô ấy đang yêu và đang hạnh phúc. Còn mình, sao mình lại lo sợ nhiều đến thế này? Ngày hôm nay là Ngày lễ Tình yêu cơ mà..
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân nhất phát hiện có một khối u.
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Kiên quyết ko xì ra tý rượu nào.
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    &nbsp; Ngày hôm nay !&nbsp;Only time !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lilacwine sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 15/02/2006
  8. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lật tìm một cái gì đó thật nhẹ nhàng .
    tặng Anh
    Bầy ong trong đêm sâu
    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
    Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con trong ong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhụy mất từ lâu
    Đã chết rồi ơi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu , em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
    Em gần hay em xa thế nhỉ
    Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu anh chẳ nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi ai biết ?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh em cần chi anh ?
    Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?
    Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tầu
    Tầu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một hình bóng bạn bè
    Đến bây giờ anh gặp được tầu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tầu em lại là tầu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên, chớp giật, tầu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tầu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quái
    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính là niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu.
    Đến một tuổi nào đó rồi người ta sẽ không dễ đến với tình yêu, lại càng không dễ từ bỏ nó, sự dở dang là thường trực...
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia...
    Anh chàng có cái vẻ mặt phụng phịu và nhăn mũi rất đáng yêu, rất trẻ thơ.
    Anh chàng hỏi "Em ghét anh rồi". Ta cười cười. Yêu và ghét đều không phải, không có, nothing!
    Anh chàng cố hỏi về người mà ta yêu, biết để làm gì, vì đó đã là cuộc sống riêng của ta mất rồi. Anh chàng dường như thất vọng về điều đó, vì ta không thể là nơi anh chàng nghĩ đến và tìm đến khi cảm thấy cô đơn khi cần một chút gì bình yên.
    Anh chàng dường như không được ổn, khi không ổn người ta thường hành xử một cách bất thường và thái quá. Anh chàng có vẻ thái quá, dường như lẫn lộn giữa thật giả giữa chân thành và cố gượng cứng bản thân.
    Có đúng không?
    Ngày hôm qua...
    Valentine. Ta là người hạnh phúc. Khi 4h sáng có người đứng chờ ta 2 tiếng đồng hồ trước cửa nhà vì lo lắng. Ta cảm thấy mình có lỗi và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhận sự giận dữ của người ta. Món quà valentine đầu tiên là một chiếc hộp nho nhỏ với những con hạc giấy màu trắng giản đơn và xấu xí, mỗi con hạc là "anh nhớ em", "anh yêu em" người ta đã gấp trong bóng đêm thấp thỏm không ngủ nổi trước khi đến nhà ta.
    Chiều, anh chàng gọi điện và tỏ ra tiếc nuối. Tỏ ra, ta cho rằng chỉ là tỏ ra mà thôi. Ta nghĩ mình hiểu anh chàng. Ta bảo, mua hoa mà mang đến nhà nàng rủ đi chơi đi. Anh chàng bảo định đi với một người nhưng người ấy lại có người khác mất rồi. Ta không thích câu nói ấy chút nào. Vì ta hiểu anh chàng, ta nghĩ thế.
    Tối, ta bỏ dở một buổi tối valentine quay về nhà vì mệt. Chạy lên toilet và nôn đến rút ruột. Nằm trên giường run rẩy không ngừng và giàn giụa nước mắt, người ta sợ hãi ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa xin lỗi liên tục. Tại sao lại xin lỗi ta. Ta phải xin lỗi người, vì đã không thể dành cho người một ngày valentine trọn vẹn.
    Ngày hôm nay...
    Sáng, người ta đến nhấc bổng "em hấu" lên hỏi "Hôm qua chị Bông có ngoan không,", thì thầm thì thầm, gật gù gật gù "Anh biết rồi, cám ơn em hấu nhé" và quay sang mắng cho ta một trận vì đêm đói không chịu ăn gì mà lại không ngủ được. Ta ôm em hấu che mặt cười ngặt nghẽo.
    Dạo này ta rất hay cười. Ta rất hay nói. Cười nói nhiều đến mức tưởng như ta là người hóm hỉnh và yêu đời hết sức. Nhưng dù thế cũng không thể giấu được sự suy yếu rõ rệt về sức khoẻ. Nhiều khi ta lo sợ cho bản thân mình. Mẹ nhắn tin nhắc nhở ta mua thuốc, rồi bảo "đối xử tốt với nhau con nhé, mẹ rất quý nó vì nó biết thương con". Dường như ta chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, cho dù sau này thế nào ta cũng mặc kệ, mặc kệ.
    Tối nay ta giữ một bộ mặt lạnh lùng trong khi tất cả đều cười nói một cách thái quá. 2 năm rồi mới gặp lại nhau. Anh tiến lại từ đằng sau ôm đầu bạn ta và hôn một cái lên trán. Thoáng một chút lưỡng lự cho hành động tương tự đối với ta nhưng không thể thực hiện. Khi ta cáo cuộc ra về, anh vòng tay ngang eo kéo ta ngồi lại, một cái đụng chạm duy nhất, ta hất tay ra và xin phép, từ tốn, cương quyết, lạnh lùng. Có lẽ anh không mong lần gặp lại như thế này, anh không nghĩ sẽ như thế, anh đã mong khác, nghĩ khác. Vì trong anh dường như hơn 4 năm qua chưa hề thay đổi ta vẫn là ta vẫn chỉ là của riêng anh mà thôi. Nhưng 4 năm thực ra thay đổi quá nhiều, và lời chia tay chính là thay đổi đầu tiên, là ta đã quay đi và không bao giờ nhìn lại để mà nuối tiếc nuông níu nửa vời.
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    test cái chữ ký
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này