1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    3 rưỡi sáng, lọ mọ một mình trong văn phòng. Xong việc rồi, nhưng không dám gọi taxi về nhà vì trời tối quá. Online, ngồi đợi, ngáp vặt và... chảy nước mắt. Tự nhiên muốn khóc quá!
  2. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ơ sao cái chữ ký lại ko thấy nhỉ
    hừm
  3. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    5 giờ sáng mới chợp mắt được mốt chút.
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng...?
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng .Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang .Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá .Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Chết dở, đêm hôm khuya khoắt, 1thân 1mình, mà nghe bài này, lòng dạ lại mềm như bún mất thôi nhỉ?
    Câu tiếp có phải thế này không: Thì thà thì thầm í:
    Mộng về một đêm xuân sang .Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh .Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Xong cuối cùng là đi uống rượu phải không?
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng .Đường thênh thang gió lộng một mình ta .Rượu cạn ly uống say lòng còn giá .Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Kinh nhể, lang thang HN cho lắm vào, rồi đường thênh thang gió lộng một mình ta. Nói thế thôi, chứ sợ lạnh, rụt vai rụt cổ vào í chứ lị, nhẩy?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thích dinga ghê,lâu lâu không thấy viết bài,vẫn nhớ mấy bài dễ thương của bạn
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, mình nghĩ lại đêm 13. Đêm đó, một cô gái vừa ngồi gói quà, làm bưu thiếp cho người yêu vừa khóc. Khóc vì nghĩ đến một sự cách chia nào đó ngay trong lúc hạnh phúc này.
    Lại nghĩ đến hôm qua. Hôm qua mệt. Nghe anh dịch một số thứ rồi mơ màng nghĩ đến thỏi chocolate. Chocolate hết luôn trong đêm 14 để hôm nay mặt mình thêm một cái mụn xinh xinh. Anh dịch lúc trôi chảy, lúc ngắc ngứ, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm một câu gì đấy làm mình bật cười.
    Ngày hôm nay, đi đâu cho đầu óc đỡ mệt chứ nhỉ? Công việc, công việc, công việc... cứ chồng lên nhau thôi.
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đôi chút gọi là lãng mạn tha thẩn kiểu lẩm cẩm ý mà chị. Lạnh? Cũng có, nhưng được cái dạo này đi đâu cũng đều quàng khăn, và dựng cao cái cổ áo khoác màu đen cáu bửn lên là ấm ngay đấy mà.
    Trong bài đấy có nhiều câu em rất thích, nhưng hình như hay lẩm bẩm câu này: Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi...
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 16/02/2006
  9. langit

    langit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em thích hai ta lúc ngồi ở cầu thang nói chuyện với nhau. Vui như khi hai đứa đóng cửa phòng uống bia. Say một chút em sẽ huyên thuyên lắm. Anh thì thích thú kích bác cho em thật bốc lên.
    Chỉ hai lần thức dậy nữa thôi là đã xa nhau cả nghìn trùng cây số. Hôm nay em vào đây, chỗ anh có lẽ không bao giờ đến để viết những dòng này. Nhưng không phải vì anh không đọc được mà nó không là viết cho anh.
    Em thấy bắt đầu nhớ anh. Nó mon men bò qua những cố gắng xoa dịu của em. Rồi một lúc nào đó khi nó ngạo nghễ nhìn em sẽ là lúc em nhấc máy điện thoại và bắt đầu khóc nức lên. Khoảng cách làm cho bao nhiêu điều phải có.
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng biết viết gì cả
    thi thoảng sợ cái nick nó mốc mất nên type vài chữ
    thích thật khi có bạn nhớ nick của mình, tớ vẫn rất thích cái box VH nhất, nhờ nó mà tớ ở trong ttvn...
    Tặng bạn arphro***e hoa hồng nhé
    Chúc ấy một cuối tuần vui vẻ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này