1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ờ còn đây chắc là em rễ mình rồi
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
  3. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chị dâu mình
    [​IMG]
    Lộc !!!
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    @kephahoai:
    Ai bảo ông thời này cái việc lên giường kia nó là vô nghĩa? Là vớ vẩn và rách việc?
    Tôi thì tôi thấy có ý nghĩa lắm. Người ta còn có ý thức, còn cảm thâý muốn lôi nhau lên giường (trừ việc điếm ****.., mà cũng có thể ko ngoại trừ, chỉ ngoại trừ việc ăn bánh trả tiền)...
    Đấy, cái hành động lôi nhau ấy, nó còn có ý nghĩa ra phết đấy. Ko vô nghĩa lý đâu.
    Và lên giường rồi, làm gì, làm được gì nhau không, lại là một cảm thức khác.
    Có người, ko muốn, buộc phải muốn
    Có người, muốn, ko được...
    Có người, ...
    Thế cho nên, cứ yêu nhau đi, làm được gì nhau thì làm đi.
    Đời là mấy tí.
  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    @codet: but never never on a Sunday a Sunday, a Sunday ''cos that''s my day of rest
  6. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dài thật, làm bao nhiêu việc mà mãi ko hết ngày..
    Đang mùa hoa bưởi, bước ngang qua dãy biệt thự cũ quanh khu đi bộ thấy có mấy chùm hoa lấp ló, ngan ngát hương thơm.
    Đi ngủ sớm nhỉ, gác quyển "Nguồn gốc của muôn loài" lên trán
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay mất ngủ đêm, thật là tệ. Nhưng ban đêm lại là lúc cảm thấy khoẻ khoắn nhất, chỉ có điều là cô đơn.
    Một đêm, có lẽ đã khuya lắm rồi, đã sang một ngày mới lâu lắm rồi, tiếng chuông đt cố định vang đúng hai tiếng. Ta mơ màng nhấc máy alo một cách yếu ớt. Ở bên kia đường dây cũng là một tiếng hỏi vẫn còn ngái ngủ. Ôi anh chàng đáng yêu, anh chàng đã bị ta ám ảnh đến mức lúc nào cũng sẵn sàng gọi cho ta khi ta nháy máy. Anh chàng đã mơ thấy tiếng chuông đt của ta, đúng 1 tiếng thôi, và bật dậy gọi lại ngay.
    Đáng yêu quá!
    Anh chàng có vẻ mặt và cái nhăn mũi nũng nịu vừa nói rằng có kẻ dở hơi nào đó thích chơi trò nháy máy phá hoại. A, ta đã mắng cho một trận vì cái tội thiếu suy nghĩ thiếu ý thức khi dám nhắn tin linh tinh cho ta như thế. Uh, ta nóng đấy, tính ta luôn thế mà. Uh, ta chẳng thích quan tâm đến ba cái chuyện lằng nhằng vớ vẩn của các nàng đâu, tội nghiệp anh chàng. Uh, thì sẽ cafe, ta còn phải xin phép, một ngày nào đấy, nhưng không phải lúc này. Xem này, ta còn chẳng tự lái xe đi ra ngoài một mình nữa cơ đấy.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhà Loakèn, câu này em quote lại. Kính chuyển các bác phân tích !
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! Cảm ơn nàng, vậy thì tôi sẽ yêu, đời là mấy tý nàng nhỉ? Hôn nàng !
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mà càng ngày thấy gái mạng càng kinh. Thực cái bụng là vậy , nàng nào cai được net , PM nhát để anh xin lỗi , nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này