1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không nói đâu
    Câu này ngồ ngộ lắm!
    Em yêu anh đầm đậm...
    Và đầm đậm yêu anh!
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    và ngày hôm nay của bây giờ
    ngồi café đánh cờ từ gần 11h sáng đến 11h tối, về online vẫn còn ám ảnh những quân cờ. Một đống việc chưa hoàn thành. Trời ạ ! Con lạy mẹ, siêng giùm chút đi cho con nhờ. Sắp hết tiền rồi đó !
    nhận đc 1 cái pm
    "Vì đêm tối giữ kín trong lòng bóng tối lời ánh sáng cầu xin, thế cho nên từ vô thức thăm thẳm trong anh vẫn vang lên tiếng kêu..."
    Uhm. Thích cái ngọt ngào và dịu dàng say đắm của Tagore lắm lắm. Ngủ ngon nhé gardener...
    về cày thôi !
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mệt! 2 ngày đám cưới mệt rã rời, chỉ thèm ngủ một giấc thật dài mà ko được, đi đi về về, lên xe xuống xe. Lạ thật, đám cưới đơn giản quá, hỏi cái gì cũng "không biết nữa" cứ như người trên mây. Nhưng như thế lại tốt, suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần biết rằng cưới, thành vợ chồng, thành của nhau, ở bên nhau, và sẽ hạnh phúc, chỉ cần thế thôi là đủ!
    Tối qua kết màn và hoa trong phòng tân hôn với một cảm giác thật lạ lùng. Ở đấy thân quen quá, những con người ấy, cả cái việc cùng nhau mua sắm đồ trang trí cho cái phòng cưới ít cầu kì ấy nữa. Rồi cùng nhau đi uống cafe, buổi cafe cuối cùng của thời độc thân. Tất cả đều tràn ngập một niềm vui bình dị mà thân thương. Cuộc sống bỗng trở nên đẹp đẽ như nụ cười trẻ thơ.
    Lâu rồi ko về. Cho dù chẳng đủ thời gian để làm bất kì một việc gì hay tìm lại cho mình một chút hoài niệm nhưng vẫn cảm thấy yên bình khi được gặp những gương mặt thân yêu, được đi lại những con đường cũ, và nhận ra rằng hương hoa sữa có ở khắp nơi mình qua, nhiều lắm, thơm lắm, và nhớ...Em đã đi 2 tháng nay rồi, chẳng ai cho mình biết, chẳng kịp nhắc với em về tuổi thơ cổ tích mà mình đã kể cho em hàng đêm. Đi, xa lắm, đến một nơi mình tin rằng em sẽ rất cô đơn, liệu có tốt hơn không khi cứ cố trốn tránh thực tại của mình bằng cách rời xa nó. Không kịp tặng cho em "Hoàng tử bé" để em cảm thấy bình yên hơn bên ấy
    Tối nay cafe Nguyễn Du, gió hồ nhè nhẹ như chính lòng mình vậy. Hà Nội, nơi mình ko sinh ra nhưng lại thân quen hơn bất kì nơi nào, nơi mình nhớ cồn cào và luôn mong trở về mỗi khi đi xa dù chỉ 1 ngày, nơi có căn phòng của mình, tấm rèm xanh, ánh đèn vàng trong đêm.
    Nơi hình như mùa thu vừa đi qua, ít cảm xúc hơn. Sống mỗi ngày lại càng nhận ra rằng mình lạnh lùng thêm, không còn điều gì có thể níu kéo. Nhận ra những điều vô nghĩa mà con người ta đang lao vào sống, để rồi lại cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa biết bao.

  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm rồi thấy con mèo vàng nằm trên nóc nhà đối diện vào sáng sớm khi tỉnh dậy, nó làm gì nhỉ, ngắm trời ngắm đất hay là ngắm mấy cô mặc váy ngắn đánh ten nis nhỉ, nó lại còn quay sang lườm mình, cái giống mèo lườm mình mới khiếp chứ, cứ như nó đi guốc vào bụng mình ý,
    he he, test thử chữ ký mới!
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay của hôm qua
    Muốn viết mà đếch viết được. Hết
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, viết dài tụi nó nhận ra kiểu viết thì đi tong khổ chủ.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sao nhìn bầu trời bên Tôi yêu cà phê ý mình lại nghĩ là trời sắp bão
    hôm nay chả có j chơi chán quá khách hàng của mình lại chuối kinh khủng bạn ạ. nó feed back với sếp toàn những điều nhăng cuội, không đúng như lúc nó bày tỏ "thank you" với mình. ghét quá cuối tháng kiểu gì cũng bị khiển trách hu hu
    mình confirm lại là mình sẽ chờ 2 bạn từ 5''-->10'' thôi nhá.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    5- 10'' tính từ mấy giờ ấy nhỉ?
    .Hun bạn em_ hắt_ hơi_ lắm dễ thương 1 cái trước lỡ nếu đến muộn.
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mình reconfirm với bạn là .8h30 mình học xong là Green đón mình luôn rồi đi từ KTQD đến đấy. Ai bảo bạn cứ thích rượu sữa,mình định rủ bạn đi nem chua nướng Nhà Chung cơ mà .
    Nhìn lại xem bầu trời toiyeucafe có cầu vồng đấy chứ không có bão đâu. Nhất định là chờ ở CN nhé ,có ai thì rủ thêm.
    Bắt chước các bác ấy viết hay trong Topic này nên mình tặng bạn một bài hát nhé. Cái bài này tớ mê lắm đấy . Nhưng chỉ có lời thôi còn nhạc vào nhacso nghe đi .
    Hôm qua tớ xem Cõi mơ ,con đường âm nhạc của Văn Cao cứ thấy người bất ổn định ,sáng nay cứ ngồi lừ đừ hát Bến xuân mãi .
    Xem xong rồi lại bực mình vì vừa nghe vừa đọc báo Văn hoá &thể thao lại thấy nói đến Bóng đè được Nguyên Ngọc ủng hộ. Cáu điên.
    Với lại nói chung mấy người hát Văn Cao hôm qua ai cũng hát chán,giọng cứ thấy thế nào ấy ,chẳng có cảm xúc luyến láy gì cả.
    Buồn tàn thu
    Ai lướt đi ngoài sương gió,
    Không dừng chân đến em bẽ bàng,
    Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngay bước chân chàng,
    Từ từ xa đường vắng.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng.
    Người ơi còn biết em nhớ mong,
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
    Nhờ bóng chim uyên,
    Nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió bay về
    Chàng quên hết lời thề.
    Áo đan hết rồi,
    Cố quên dáng người,
    Chàng ngày nào tìm đến?
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say xưa
    Nhưng năm tháng qua dần,
    Mùa thu chết bao lần.
    Thôi tình em đấy,
    Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
    Nghe bước chân người sương gió,
    Xa dần như tiếng thu đang tàn.
    Ôi người gió sương em mơ thương ai bao lần,
    Và chờ tin hồng đến.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng.
    Người ơi còn biết em nhớ mong,
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
    Nhờ bóng chim uyên,
    Nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió bay về
    Chàng quên hết lời thề.
    Áo đan hết rồi,
    Cố quên dáng người,
    Chàng ngày nào tìm đến?
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say sưa
    Nhưng năm tháng qua dần,
    Mùa thu chết bao lần.
    Thôi tình em đấy,
    Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này