1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    À ừ. Trời lạnh quá đúng ko! Lấy hộ anh chén nước, luôn cả điếu thuốc nữa. Sao ko căng cái bặt chắn, gió thổi ác qúa, hất hết cả nước mưa vào mấy cái lọ kẹo và hộp đựng thuốc rồi.
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi mạnh thật đấy. Cài khuy áo lại anh, quàng thêm cái khăn này vào, thế...được rồi...bây giờ thì giúp em căng lại bạt nhé. Ùi...em vụng về, làm ướt hết cả hộp kẹo và thuốc lá rồi còn đâu. Thôi, anh đang ho, đừng tiếc rẻ mấy bao thuốc bị ướt nữa. Chịu khó đợi em một chút, em sẽ pha trà cho anh...
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nào em cầm căng đầu bặt kia vào để anh buộc nó cho chắc. À mà em quàng cho anh cái khăn đã, uhm lạnh quá em ạ. Tay anh lạnh cóng rồi, đêm qua lúc anh nắm bàn tay ấm áp của em ý, ko biết anh vứt đôi găng tay ở đâu nữa, em có thấy nó nằm ỏ trên đệm hay trong chăn ko? Mà nhìn em kìa áo ấm ko mặc, găng tay ko đi, khăn ko quàng. Uhmm em ko nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho... chứ. Em ngồi đầu ngõ bán hằng, ngõ hút gió lắm. Uhmm thôi 2 v.c chúng ta cố gắng vậy. Năm nay anh sẽ cố gắng để cuộc sống g.đ tốt hơn. Chứ ko mỗi khi nhìn thấy em rét run người và tim tái đôi bàn tay, anh...
    Trà nước mới hả em? Ngon thật!
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mình cùng cố gắng anh nhé. Em vất vả thế này lại thương anh hơn. Anh sẽ dằn vặt, sẽ thức đêm, sẽ hút thuốc, sẽ tự cho mình là người đàn ông vô dụng không lo lắng được cho vợ con... Hị hị, thương anh lắm cơ. Em là em quyết không vất vả thêm nữa, đang chờ anh làm công to việc lớn để dẹp cái quán cóc này đi. Anh cố gắng nhé, em sẽ ở bên động viên anh.
    À, để em châm thêm nước vào ấm trà nào. Kìa, anh đừng quen thói trăm phần trăm như thế chứ!
  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Uhmm. Linh tinh nào, mình anh cố gắng là được rồi. Phần em chỉ cần mau mau sinh cho anh một đứa con thật xinh xắn là được rồi. Mọi kho khăn anh sẽ vượt qua hết!. Anh cũng sẽ nghe em cố gắng, nhưng ko suy nghĩ và dằn vặt mình đâu. Đêm hôm nằm cạnh nhau mà anh lại vác cái bộ mặt suy tư ảm đạm lên giường thì thật là tệ đúng ko em? Nước trà em pha ngon thật. Em quên à? Anh bỏ rượu khi chúng ta bắt đầu mà. Uống trà phải từ từ mới thưởng thức được vị ngon của nó chứ. Cũng như chúng ta yêu nhau ý.
    Em xem anh mấy giờ rồi? Hôm nay có lẽ anh về muộn một chút, công việc hôm nay nhiều. Em quàng khăn đi này, anh đến chỗ làm, ngồi trong phòng kín. Ấm mà, ko cần đến khăn nữa. Em ngồi yên đấy, để anh quàng cho.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ặ vỏằÊ chỏằ"ng nhà này, thỏ có bĂn nặỏằ>c không hỏÊ. Hú ha hú hư, cho chân nặỏằ>c 'iỏu thuỏằ'c 'ê. KhĂch 'ỏn câng không thăm ngó, còn ngỏằ"i 'Ây bĂn quĂn làm gơ, vỏằ nhà ôm nhau cho ỏƠm 'ê.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tớ lại thèm ăn kẹo lạc ...có không bán cho tớ một cái nhấm nháp cho đỡ buồn ...chán của chua rồi ...
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Kẹo lạc là một phần ko thể thiếu được của quán nước mà. Đắng nhẽ bắt bẻ thêm một chút nữa, nhưng là khách nên .

    -Mình bán cho chua thanh kẹo lạc, lấy luôn cho tequila chén nước và điếu thuốc nữa. Hai người này chọn quán của v.c mình làm nơi hẹn hò đấy. Nếu như họ có yêu đương nhau quá thì em cũng cố lờ đi nhé. Có gì thi khi màn đêm buông xuống và ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng hạnh phúc được bật lên. Lúc đấy em có thể xả những hình ảnh yêu đương của bọn họ gây ra. Anh sẽ bù!
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ấm thật đấy. À, găng tay của anh đây, em tìm thấy rồi, ứ, không được tranh giành với em. Anh quên à? Mình đã thống nhất: nếu bên cạnh anh có em thì em là người độc quyền được đi găng tay cho anh cơ mà.
    Anh này, hôm nay em sẽ nấu cơm muộn để anh ăn cho nóng nhé. Hôm nay anh muốn ăn món gì nào?.... Còn chuyện sinh cho anh một thằng ku, để tối anh về, mình bàn tiếp nhé.
    Thơm anh một cái để lấy may.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    "i, bĂc Tỏằ-cu, lÂu lỏm mỏằ>i thỏƠy bĂc quay lỏĂi quĂn. BĂc ngỏằ"i 'ỏƠy không chỏằi cô Chạa lỏĂi 'i soi vỏằÊ chỏằ"ng em. ĐÂy, thuỏằ'c nặỏằ>c cỏằĐa bĂc 'Ây. NhÂn tiỏằ?n em tỏĂo cặĂ hỏằTi cho bĂc sang tÂm sỏằ vỏằ>i cô Chạa nhĂ. BĂc cỏ** cĂi kỏạo lỏĂc này sang mà làm quen này, cô ỏƠy dỏĂo này tỏằ nhiên lỏĂi chĂn chua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này