1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì. Đây tay anh đây, em đi găng cho anh nào. Làm gì có cô nào hay ai tranh dành với em đâu. Anh đã nói rồi mà, anh đã bị chiếm hữu bởi một người rồi mà, làm sao còn có ai khác nữa đâu.
    Em mua bắp cải và đậu về rán nhé, còn thêm cái gì đấy thì tuỳ em. Mà nếu anh về muộn anh sẽ gọi điện cho em, và có lẽ tốt nhất em hãy ăn cơm trước ko đói, cả ngày ngồi bắn hàng chắc đói lắm. Thương em và yêu em nhiều. Hì hì. Em nhớ đấy nhé. Đêm nay anh cả em sẽ bàn kỹ về chuyện sinh con. Anh đi đây. À
    có cái gì bám trên tóc em kìa, à chiếc lá, anh phủi đi rồi. Thơm em. Đêm nhé.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thôi cô cứ lịch sự!
    Anh chả biết cô Chùa là cô nào, thèm chua hay không. Tóm lại anh đang thèm thuốc cô chú đưa anh một điếu đã. Hôm nay anh bị vợ chửi, thành ra mới lên mạng vào quán nước của cô chú đấy.
    Chú Talo có hay bị vợ chửi không?
    Mà Chua ơi thế hết thèm chua rồi à, thèm tiếp đi chứ.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 26/02/2006
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Kìa mình, mình có bị em chửi bao giờ không? Mình nhắc lại cái luận điểm mình công bố trong đám cưới trước bàn dân thiên hạ đi. Cái luận điểm phụ nữ xóm Văn ngoan-hiền-xinh-giỏi ấy. Cái luận điểm em hiền nhất xóm Văn ấy. Sao mình không nói gì lại còn cười và nháy mắt với bác Tề-cu? Mình làm thế chẳng hóa ra lại mách cho bác ấy biết em lúc nào cũng cả tin nông cạn-điều mà em luôn giấu diếm-hay sao?
    Còn bác Tề-cu, bác đừng nói là bị vợ chửi. Bác nói thế là em không bằng lòng đâu. Phụ nữ không bao giờ chửi đàn ông. Có chăng chỉ là trao đổi lại cho rõ vấn đề thôi bác ạ. Bác ăn thuốc uống nước xong thì đảo về nhà xem bác gái ra sao. Những lúc này phụ nữ hay tủi thân, đàn ông phải để ý một chút kẻo các bà các cô lại nâng quan điểm thì thành to chuyện, nặng nề. À, mà bác tâm sự thế nào để cô Chùa chạy mất tiêu thế nhỉ?
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm tiền rồi. Tối về.
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhiều không? Đụng tẩy chứ?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Text
    ặ, bài cỏằĐa mơnh 'Âu nhỏằ??
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 26/02/2006
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Anh bị Car bắt đi mất rồi, chỉ còn mình em vật nhau với đống quần áo bẩn. Trời vẫn mưa và lạnh. Lại thử thách lòng người đây. Tay em lạnh hết rồi anh ơi. Cả một buổi hẹn hò cũng có nguy cơ chìm xuống cuối ngày. Ghét cái cảm giác phải chờ đợi một ai đó, dẫu biết đôi khi được chờ đợi một người chính là hạnh phúc.
    Ngày hôm qua, em sẽ không kể về ngày hôm qua. Em tự dặn mình không nghe-không thấy-không chấp nhận một điều gì ngoài anh. Vậy mà hôm qua, hàng rào tự vệ em tự dựng lên quanh mình gần như sụp đổ khi người ta lôi em ra khỏi nơi ẩn nấp. Lòng người ta trống trải, lòng người ta dông bão. Em chỉ là một đốm lửa nhỏ, một ngọn cỏ mềm... Em cần có anh. Đừng để em lạc vào vùng đất khác.
    Ngày hôm qua, em gặp một điều gì đó khẩn khoản mà không phải cầu xin. Điều gì? Như một giao ước mà không phải là sự thề bồi. Chỉ có ánh mắt ấy... ánh mắt ấy... Anh ơi, hãy về sớm và nắm tay em!
  8. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oài, không ngờ anh Talo với chị nút chai bây giờ xoay sang nghề bán nước ( hại dân ).
    Khi nào em sang anh chị nhớ bỏ rẻ chén nước chè mấy kẹo lạc cho em nhớ
    Anh Teq hôm qua bị vợ mắng à, khổ thân, ai bảo nhớn rồi còn rượu chè lắm vào, lại toàn đi với các em nhỏ tuổi xinh tươi trẻ đẹp chứ gì, thảo nào vợ ghen là phải
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Alo anh Tequila à. Tôi đây, anh ko cần nói gì cả, vì tôi biết vợ anh đang ở bên cạnh. Anh cứ hãy nghe tôi nói. Chả là tôi mới nhận được thông báo đi công tác vào Nha Trang. Tôi cũng nghe loáng thoáng trong cái bữa rượu thấy anh bảo anh cũng vào trong đấy công tác, nếu đúng vậy. Anh hãy để cô thư ký của anh ở nhà, vì tôi đã có 2 em xinh tươi đăng ký đi với chúng ta, đi ko điều kiện gì cả, chỉ đơn giản là...anh nghĩ sao? Lần này chúng ta sẽ ko để vuột mất chứ. Có lẽ tôi đã thấm dần cái ý của anh trong bữa rượu rồi. Cao đạo ư? Có lẽ sau đấy các cô gái sẽ chê ta là một kẻ tồi tệ vì đã không làm điều mà cô mong muốn. Thế nhé. Khi nào thấy tiện anh hoặc anh hãy chui vào tolet gọi điện trả lời tôi. Ôi tôi thấy nhiều khi tôi thật dại dột.
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ôi, một ngày làm việc mệt mỏi. Vậy là đã về đến nhà rồi đấy, cảm giác ấm áp, hạnh phúc thật. Nhưng đôi khi cũng có chút cảm giác tù túng vợ ta yêu ta quá. Đôi khi ta thâý đó là một điều tệ hại, một vài lần vì nghĩ đến tình yêu đấy đã khiến ta ko thể hiện được sức mạnh của một tướng sĩ khi ra trận. Ta đã thất bại trước sự khao khát của kẻ thù. Thôi ko nghĩ nữa, kẻo cô vợ tinh ý lại biết. Uhmm bụng đói quá! Ko biết cơm nước đến đâu rồi, bữa cơm tối bên người vợ xinh đẹp và yêu ta vô cùng. Đó chính là cuộc sống mà ta đã bao năm mơ ước: Em ơi! Mở cửa cho anh, anh về rồi. Nhanh lên, anh đói bụng quá. Mùi thức ăn do em làm bay ra tận ngoài cửa rồi. Ôi thơm quá, thèm quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này