1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ôi bà chị xinh đẹp, cho em cốc nước chè đi nào. Phù, trời lạnh thật! Mưa gió thế này em chỉ thèm nước chè thôi.Em không hảo ngọt nên chả thích kẹo lạc đâu ạ. Cơ mà chị cứ tính tiền vài viên kẹo vào sổ nhé, nó sẽ được quy đổi ra thành quà mừng thằng cu tí của anh chị Chà, em cũng mong ngày được nựng nó trên tay quá. (Dĩ nhiên, nếu chị cho phép!) Em đang đói mà nghe anh Talo bảo đậu phụ rán thơm nên... nhưng chị này, món ấy không nên cho chồng ăn nhiều đâu nhé! em tin, chị biết điều này ...à, mà tối qua anh có đọc truyện cho chị nghe không đấy? Em vừa mua được cuốn Utopia này. Tiếc là em đơn côi gối chiếc, chả có ai đọc cho nghe khi em gối đầu lên tay người ấy...
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em là một cô nhóc nhõng nhẽo chạy theo anh ..mỗi lần em dỗi anh đều có quà cho em .Lúc là quả khế chua chua anh ăn trộm được của nhà hàng xóm ,có khi là cái kẹo lạc anh ăn cắp từ quán hàng của mẹ .
    Ngày hôm đó..( hình như là thứ 6 ngày 13) ánh hoàng hôn rực lửa như muốn xé toang những đám mây phủ kín bầu trời ..những tia nắng sót lại ,như đốm lửa tàn mang hơi ấm cho quán trọ tồi tàn đủ để anh không nhìn thấy gương mặt tái nhợt của em và với em anh chỉ còn lại hai mầu đen trắng
    Chúng ta chia tay nhau
    Ngày hôm nay bước chân lạc lối đưa em về lại chốn xưa nhiều kỷ niệm .Những hạt mưa lóng lánh xuyên qua đôi bàn tay em ,đã lâu rồi từ khi anh đi lấy vợ em không còn ngắm mưa nữa.Em khum khum đôi bàn tay bé nhỏ như một cánh sen ,theo một cách rất tự nhiên vuốt mưa lên tóc lên má mình rồi tự hỏi tại sao mưa lại ấm ...mà không biết mình khóc tự bao giờ.
    Anh ơi anh đã có nơi bình yên rồi sao ....có người đợi anh về ...
    Anh và vợ đừng cãi nhau nha ...để em còn hiểu rằng ..có người con gái khác mang lại hanh phúc cho anh hơn em ...
    Ngày mai sẽ lại đến
    Ôi ngày mai ..bằng một vẻ bao dung và độ lượng vốn có của mình em sẽ nói với anh ...em sẽ nói ..
    Em không muốn làm người con gái đầu tiên anh yêu ...em muốn làm người cuối cùng ...
    Trời lạnh thế mà sao anh không chịu mặc áo gì cả ...anh làm em giận thêm lần này nữa là em vô Chùa thật đấy ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới
    Ôi ngày mai trời lại sáng...trong giấc mơ đêm nay em sẽ dệt tầm gai đan áo cho anh ...
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào. Ăn thua gì! Em yên tâm và mọi người phụ nữ cũng hãy yên tâm. Anh có ăn đậu rán cả đời thì vân ngon lành lắm, thuộc hạng tài năng rồi. Ai ko tin cứ PM hỏi riêng vợ anh.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cô ạ,
    Thực ra bị mắng là chuyện bình thường thôi. Hồi xưa mẹ anh mắng anh suốt. Sau lớn lớn tí thì bị bọn bạn gái mắng. Giờ thì vợ mắng. Sau này già thì chắc đến lượt con cái nó mắng. Anh thấy chả sao mấy, căn bản những tội lỗi của anh thuộc dạng kinh niên rồi, không bao giờ sửa chữa được.
    Chính ra anh ngoan lắm. Phiếu bé ngoan của anh bao giờ cũng nhiều hơn bọn cùng lớp mẫu giáo, tuy rằng anh bị phạt úp mặt vào tường nhiều hơn chúng. Sau đi học anh càng ngoan hơn nên thầy yêu bạn quý, luôn để tiếng tốt dù đôi khi bị bêu gương trước toàn trường. Giờ đi làm rồi, các sếp vẫn đánh giá anh vô kỷ luật nhưng ngoan!
    Bị mắng nhiều tại vì thỉnh thoảng mọi người lại không tìm được anh đi đâu làm gì. Có khi 2-3h sáng chẳng thấy đâu. Có khi sáng mới về. Có khi biệt tăm vài ngày lận. Mà anh có làm gì đâu, có khi chỉ là lên ga ngồi chè đá nghe anh xích lô và cô **** tâm sự chuyện cuộc đời. Thường thì thế. Nhưng nhiều lúc chính anh cũng chả biết anh làm gì. Bị mắng là phải.
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giống Sói nhỉ :)
    Cứ bỏ đi đâu biệt tăm chả ai biết mà lần.
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vừa login thấy em add nick của mình mà mừng muốn khóc. Đã mấy tháng rồi ko biết nữa. Thì ra em có thể online, và như thế có nghĩa c/s của em hẳn đã ổn định được phần nào. Muốn viết cho em một điều gì đấy, như trong lá thư lần trước, lá thư dang dở ko bao giờ được gửi đi...
    Nhớ hôm Tết bố ngồi nói chuyện với cô, trước khi em đi cũng an ủi khuyên nhủ em nhiều điều, thấy em rơm rơm nước mắt. Cô bảo Tết gọi điện về em khóc nhiều, đã biết thương mẹ, thương "bố", còn dặn "bố" chăm sóc mẹ. Thấy mừng cho em, c/s dù khó khăn nhưng cũng đủ để em cảm thấy được ý nghĩa của nó, ý nghĩa của những yêu thương mà em đã từng lãng quên.
    Nhận được mail của chú yêu, lại nhớ valentine năm nào. Nhớ những năm tháng hay gửi mail kêu ca với chú mọi điều. Một năm đã trôi qua, có biết bao điều thay đổi. Nhưng cho đến giờ nghe chú gọi "Cháu yêu" vẫn thấy thân thương.
    Mình cảm thấy mình đang hành hạ người ta một cách quá đáng, nhưng ko thể kìm được cơn cáu giận bực bội mỗi khi bị mệt và đau. Chẳng muốn ăn uống, chẳng muốn nói cười, chỉ muốn nằm im, nằm im. Làm sao nằm im mà ngủ thật sâu ko bao giờ tỉnh dậy nữa thì tốt biết mấy.

  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Anh Talo,
    Tôi rất quan tâm tới vụ công tác mà anh nói, dĩ nhiên cả vấn đề thư ký cũng quan tâm. Tuy nhiên, như anh biết đấy, tôi vừa bị vợ mắng xong. Nếu mà lại đi ngay thì mình thành ra thằng đàn ông tồi tệ nhất lịch sử nhân loại mất.
    Hoãn vài hôm được không anh. Sóng yên bể lặng ta lại ra khơi đánh cá.
    ***
    Tối qua nghe điện của anh xong, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi đồ rằng anh đang rất băn khoăn trong việc: giữa cao đạo và tồi tệ, ta chọn dạng nào để sống?! Anh băn khoăn thế cũng phải. Tuy nhiên, thực tế thì chúng ta không có quyền lựa chọn anh ạ. Các vị thư ký xinh đẹp mới là người có quyền lựa chọn, ta cứ theo thế mà làm.
    Để giúp anh giải toả bớt nỗi băn khoăn ấy, tôi mời anh dành ra chút thời gian đọc công trình nghiên cứu của một Nhà thư ký học người Nga:
    Tất cả đàn ông đều đểu
    Anh đọc xong, ngẫm kỹ, nếu anh thấy mình giống chàng sinh viên đó thì có nghĩa anh bắt đầu giác ngộ rời khỏi bến mê. Chúc anh khoẻ.
    Bạn anh. Teq.
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ..cậu bé ngày xưa của em ...em cô bé ngày xưa của anh đây ...em không thể tin rằng time sẽ xoá nhoà đi mọi ký ức huy hoàng giữa hai ta ..
    Tận sâu đáy lòng em hình ảnh anh vẫn sống ...tại sao anh không nhận ra em
    Giờ đây em chưa đủ hiểu biết để trở thành một người đàn bà ..nhưng đã quá già để làm một cô gái ..( Nói tóm lại đang ương)
    Em chờ ..anh mòn mỏi ..chờ anh trong nỗi cô đơn ..sợ cả tiếng thở dài của chính bản thân mình ...về dấm cho cho em đi anh ...
  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Teq đây à, lãng tử, lãng tử không chịu nổi ^^

    I thought I saw a man brought to life. He was warm. He came around And he was dignified.He showed me what it was to cry. Well you couldnt be that man I adoredYou dont seem to know Or seem to care What your heart is for I don''t know him anymore I dont care I have no luck I dont miss it all that much There''s just so many things That I can''t touch I''m torn I''m all out of faith This is how I feel I''m cold and I am shamed Lying naked on the floor Illusion never changed Into something real Im wide awake and I can see the perfect sky is torn You''re a little late I''m already torn tornnnn
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã định không nói gì về vụ dự cảm vớ vẩn và mấy biểu hiện bất thường của mình, nhưng em không cầm lòng nổi.
    Mình nói ngon nói ngọt với em làm em tưởng mình yêu thương em thật, yêu thương em nhất. Đang ngủ yên, mình lại trở dậy, lén chui vào toilet để gọi điện cho bác Tề-cu rủ bác ấy đi hú hí. Lại còn mách nước cho bác ấy khi nào có việc bí mật, mờ ám thì cứ chui vào toilet mà hót. Hmm!! Đã thế, khi đi làm lại biến thành một tay mơ. Không nghĩ gì đến vợ lạnh run rên hừ hừ trong quán nước mà lại để bà quả phụ cô-zét cầm... huhu... em không dám nghĩ đến đoạn sau của câu chuyện.
    Mình là người đàn ông thông minh và trách nhiệm, đúng không mình?
    Vẫn yêu mình như hôm qua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này