1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cô Lút-giai (@codet) thân mến
    Cái mà anh với chồng cô đang bàn, tức là nhận thức và quan điểm, lý thuyết ấy mà. Bọn anh bàn chuyện thư ký với quả phụ, cũng như hai nhà bác học đang cùng nhau xây dựng một mô hình vật lý lý thuyết. Lý thuyết có được chứng minh thành công đi nữa, thì đến khi lý thuyết ấy được áp dụng vào thực tế đôi phần, nhà bác học cũng đã dăn deo cả rồi còn đâu.
    Cô đừng lo làm gì cho mệt.
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh Teq. yêu qúy
    Bản kế hoạch công tác đã được soạn thảo xong một cách rất chi là tốc hành. Em đang chờ anh thông qua và ký trước khi lên đường.
    Em không bay chuyến bay cùng cũng được. Những công việc tiếp theo anh có thể liên hệ với các chi nhánh thư ký tại địa phương và xử lý. Đến nơi, anh có thể liên lạc với các em thư ký bằng điện thoại. Đội ngũ thư ký đông đảo sẽ phục vụ anh 24/24 không kể ngày đêm.
    Riêng về chị nhà, anh khỏi lo. Em với chị sẽ bay chuyến bay sau anh khoảng 2h đồng hồ. Bây giờ, em phải dẫn chị nhà đi mua đồ tắm trên Thợ Nhuộm đã.
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại em thấy đúng là " nhàn cư vi bất thiện".
    Trời rét, mưa lâm thâm, đâm ra người người mơ ước quán cóc với nước chè với kẹo lạc, rồi thì đậu phụ rán, bắp cải xào, rồi thì găng tay áo khoác, bếp lửa, toilet cứ loạn hết cả lên
    Nói chung, mơ ước thì vẫn là mơ ước, kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, thực hiện thì vẫn là thực hiện.
    Mệt thật.
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói chung lên giường úp chăn oánh một giấc đến sáng mai là sướng nhất .
    Nhắn EHHL : Chuẩn bị xèng đi, giữa tuần có người lên chuyển đồ. Trả cả , không loằng ngoằng.
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa nắng lên ...tớ sẽ chín ..không cần dấm
    Chán thía ...cứ mưa mãi thôi...làm mình cũng trở nên nhàn nhạt thế nào ...chẳng có vị gì cả
    Đúng là kẹo lạc... thế vợ chồng kia PM cho nhau nha
    Chú Tequila ...em không dám trêu chú nữa
    Trả lại sự yên tĩnh cho ngày hôm nay .
    Nhưng xét cho đến cùng ..mưa cũng có cái hay của nó ...mọi người thì tình củm ..còn ai đó cứ cười tủm ..
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay
    [​IMG]
    Mình hạnh phúc phải không bạn
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 27/02/2006
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Không
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    *** On The bEaCh and DiRtY girL !
  9. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình vừa mới nói 1 câu bày tỏ sự cảm thông với anh Teq, hình như đụng trúng tâm trạng thì phải. Đọc xong thấy thương anh teq quá, làm con trai khổ thật, lúc nào cũng phải có từ trách nhiệm, từ tử tế, từ v.v... mà anh teq gọi chung là ngoan.
    Đi mẫu giáo thì phải là 1 em bé ngoan, được nhiều phiếu bé ngoan nhất trường
    Lớn lên tí nữa thì phải là con ngoan trò giỏi,
    lớn hơn tí nữa có người yêu thì phải là một người bạn trai ngoan
    Đi làm thì phải là một nhân viên ngoan
    Đến khi lấy vợ rồi thì phải là người chồng ngoan
    Bé thì phải làm hài lòng ông bà cha mẹ,
    lớn thì phải làm hài lòng sếp to sếp nhỏ, vợ lớn vợ bé, con trưởng con thứ, cháu chắt chút chít, đấy là chưa kể bạn bè chiến hữu gần xa, bạn rượu bạn chè v.v... và v.v...
    Nghĩ đến từng ấy trách nhiệm, từng ấy mong mỏi phải đáp ứng, không bỏ đi lang thang tâm sự mới là lạ.
    Mà bây giờ mới nhớ ra là hồi bé mình đi mẫu giáo được 3 ngày thì trốn biệt, nhất quyết không đi nữa, chỉ quanh quẩn chân nhà sàn chơi với bắp ngô, củ sắn.
    Cả đời chưa bao giờ được một cái phiếu bé ngoan nào cả.
    Nhưng cũng chỉ được thoải mái đến khi bắt đầu đi học thôi, rồi cũng lại phải trở thành những cái gì gì mà ông bà cha mẹ bạn bè mong muốn, mệt thật.
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , xoá hết Ym , tất cả đi vào dĩ vãng luôn , và hết luôn cả những ngày rong chơi. Tạm biệt !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này