1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    goodjob
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tát chít giờ, lại lên cơn động kinh đấy hoẻ???
    Xuống ấy mát mẻ nhé. Chờ iem, hị hị...
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết một ngày.
    Tối nay ngồi hát hò với mọi người trong công ty mà thấy nhớ anh lạ lùng. Anh ghét những buổi tụ tập hát hò. Với anh, những cuộc nhậu nhẹt và hát hò là vô bổ. Làm sao anh biết, lúc em hát Kẻ đi tìm mộng em đã nghĩ đến anh, đến sự trùng hợp trong câu hát và những lời anh nói. Em nhớ có lần em đã dợm hỏi rồi nhận ra mình thật đa nghi và vô duyên khi câu trả lời của anh là không, không hề biết bài hát ấy.
    ....không gặp em, chỉ gặp người xa lạ
    nên suốt đời, ta là kẻ đi rong...

    Buổi trưa nay em đã cảm thấy hơi ghen với chị bạn khi chị kể về chồng và con gái với giọng đầy hạnh phúc. Có lẽ anh đã nhận ra sự ghen tị trong mắt em. Nếu không tại sao anh lại nắm tay em như muốn thể hiện rằng em không cần phải như vậy, rằng em cũng đang có anh? Cái cách vỗ về của anh làm em cảm động. Chỉ có mẹ mới biết làm em cảm thấy an tâm và hạnh phúc vì được che chở như thế.
  4. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 ngày nữa là bắt đầu lên đường, cuộc hành trình không ngờ tới, ngày về chưa biết bao giờ, mọi sự sẽ như thế nào đây, chả đoán nổi nên tốt nhất không đoán nữa. Gọi điện thoại là y như rằng nghe an ủi động viên, tệ thật, mọi người nghĩ mình suy sụp lắm. Mình cũng hoang mang về những ngày sắp tới nhưng cũng không cảm thấy quá vực thẳm.
    Chuyến viễn du này mình có nhiều đồng hành lắm nên cũng vui, có lẽ chưa bao giờ đoàn lại hoành tráng như thế.
    Liệu ở SGH có ai quen mình không nhỉ???
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn nào cũng thật khó khăn. Nhưng ta phải quyết định cho mình một con đường để sau này không phải hối tiếc. Có những điều không phải cứ muốn là được, vì ta không chỉ sống cho riêng bản thân ta.
    Xa cách, mọi thứ trở nên xa cách do chính mình đang cố đẩy lùi mọi thứ. Giá như đừng sợ hãi đến thế. Giá như đừng trốn tránh hạnh phúc của mình. Nhưng đấy là số mệnh, là số mệnh không thể chối bỏ mất rồi.
    Chia sẻ. Chị nói rằng hãy chia sẻ với bạn bè của mình đừng chịu đựng một mình. Nhưng ta không thể hiểu được tại sao lúc này ta chỉ muốn một mình mà thôi. Chỉ khi còn một mình ta mới thấy mình cứng rắn và can đảm hơn cả. Rồi sẽ phải đến thôi, phải đối mặt và bước qua thôi. Rồi tất cả sẽ ở phía sau. Phía trước là hạnh phúc hay khổ đâu, sẽ là một điều khác.
    Có một người có lẽ đang mỏi mệt vì ta, vì ta đã thay đổi quá nhiều suốt 1 tháng trời khổ sở với đau ốm. Ta biết, nhưng ta không thể nói lên được 1 lời cảm ơn, cũng không thể dịu dàng an ủi, ta chỉ biết trút lên những bực bội khó chịu vô cớ và lảng tránh xa cách người ta. Có những đêm ta muốn gọi điện để nói một lời xin lỗi và cảm ơn, để nói rằng ta đã hạnh phúc và tự hào vì có người ở bên, để nói rằng ta cần người và sợ hãi biết bao.
    Trời hôm nay rất đẹp, ít ra là lâu nay ta mới có cảm giác như thế. Ta sẽ trở lại là ta ngày trước, sẽ có những điều cần phải cố quên, cố quên mình đi để mà sống, cho dù c/s này có ngắn đến bao nhiêu.

  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nầy cô gái có cái cằm chẻ ương bướng và đôi môi dính đầy mật. Cô nên nhớ cô ở gần tâm thần viện Bạch Mai hơn tôi đấy
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật đáng sợ rằng con người thời bấy giờ phải cần những tấm panô mới động lòng rắc ẩn .! Ở đâu đấy trước mắt họ mọi ngày đều là thiên đàng HP ! MK ! Làm ơn vứt những giọt nước mắt khóc than đến tội nghiệp cho những tấm panô này xuống cống !
    Cái mà những đứa bé trong tấm ảnh kia đang cần từ tay những người trắc ẩn kia là một cái quan tài chứ không phải là bánh mỳ và nước uống !
  8. pesnsee

    pesnsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ghê gớm ,chẳng biết nhớ ai bây giờ ?
    Chết chưa? ai bảo tham lắm vào .
  9. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được iem_ko_biet sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 03/03/2006
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ơ, ttvn vừa xảy ra chuyện vui à, mình ko biết chứ ko mình tham gia góp 2 tay dợt cho vui hơn
    @ Em: khoẻ ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này