1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oạch, may quá! em chả thấy tết tóc 2 bên đẹp tẻo nào! không lại ghét chị nữa thì ngại qé
    mà thế thì chị học trường fờ tu à? em vừa mới tốt nghiệp tháng 1 năm nay!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    huhu, chị tết tóc đâu nào? Trước kia cắt tém, hồi chụp ảnh tóc vừa dài kín gáy, túm lại, buộc 2 bên như 2 cái sừng trâu. Mặt trông vừa gian vừa ngố. Bây giờ thì tóc dài như đuôi ngựa, mặt trông hiền như ma-xơ mà lại rất đáng ngờ.
    Ờ mà chị không học fờ-tu.
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật, ngày hôm qua mình ko hề biết rằng có một thằng con trai lạ hoắc đã ở trong nhà mình suốt từ trưa đến chiều tối cho đến khi cô bạn gái của nó đến bấm chuông cửa. Bực mình! Bạn bè ra vào như nhà ko chủ, chìa khoá nhà đưa lung tung cho người khác, ko thể chấp nhận nổi.
    Mãi mà ko khoẻ hẳn để đi tìm mua cái kệ sách. Những quyển sách bị lục tung lên, có cuốn còn bị gập bìa, đúng là người ko yêu sách thì chẳng bao giờ có ý thức giữ gìn. Lại bực!
    Nhà cửa bỗng như một mớ hỗn độn chung chạ. Đến phát điên lên mất. Mình vốn chẳng quen trách mắng ai, nhưng cũng chẳng thể dễ dãi mãi được nữa.
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời lại mưa rồi. Mọi thứ đều u ám.
    Những giai điệu của Feelings cất lên, em biết là anh gọi. Không hiểu tại sao em lại lập thêm một group trong máy và đặt tên là Honey, trong khi đã có một group khác tên là Lover? Lover và Honey, mỗi nhóm chỉ có một số điện thoại. Giai điệu em đặt làm nhạc chuông của Lover chẳng bao giờ vang lên cả. Đơn giản là số điện thoại ấy đã không được sử dụng 5 năm rồi. Em lập nhóm và ghi vào điện thoại của mình sau mỗi lần đổi máy như một thói quen khó bỏ. Feelings, em chọn bản nhạc này làm chuông báo khi có cuộc gọi của anh. Lý do: ngày đầu tiên anh làm quen với em, em đã nghe bản nhạc này. Lý do thật sến.
    Buổi sáng em dọn nhà, bắt gặp cái mảnh gỗ khắc tên em và người khác. Em nhớ rằng anh đã có vẻ giận hờn khi nhìn thấy nó. Biết rằng không nên giữ lại, nhưng quẳng nó đi cũng thấy tội nghiệp làm sao.
    Đêm qua em đọc sách khuya, sáng nay đọc nhật ký. Mắt em lại sưng húp vì thức khuya và đỏ hoe vì những cảm xúc lại trở về. Và em lại nghĩ... Em buồn, em vui, em lo sợ và em luôn thấy mình nhỏ bé.
    Chiều nay anh đón em về nhà để làm cơm tối với mẹ. Anh nói rằng anh thấy ghen khi dạo này mẹ quan tâm đến em nhiều. Làm thế nào để mắt em không còn sưng nữa nhỉ? Mẹ tinh ý lắm, thế nào cũng biết là em đã khóc rất nhiều. Nếu mẹ biết những giọt nước mắt ấy không dành cho con trai mẹ, mẹ chắc sẽ buồn, anh nhỉ?
    Một thân yêu đã đi xa- rất xa rồi, và một người luôn ở bên em-vô cùng gần gụi. Anh biết đó là ai không? Honey... Ừ, công nhận hôm nay em thật là sến. Mary Sến!
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    trời mưa lâm thâm. trời ,mưa lích rích, trời mưa rả rích
    mà hình như tạnh rồi. đang ngồi trong phòng nên ko rõ!
    vẫn fải mò đi làm, trong khi thần tượng thì tí tởn đi uống cà phê với cả đi "tận hưởng" ngày CN !
    Mà tối nay đi nghe hát hò + uống cà phê cà pháo + nước ngọt tuỳ chọn !
  6. pesnsee

    pesnsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại Thụy Du
    Hôm qua ,xách chai rượu uống say. Mò xuống ngủ thì lột sạch quần áo ra. Rồi mơ thấy mình đến chỗ hẹn với một anh chàng rất bảnh bao,nhưng ko có quần áo mặc. Chạy khắp các shop mà không mượn được bộ nào.
    Anh chàng hẹn đêm nay lại gặp . Nhất định đêm nay phải ăn mặc thật đẹp ,đi giầy đàng hoàng rồi mới đi ngủ.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không hiểu sao, cứ tới cuối tuần y như rằng em lại bị vợ mắng. Vừa tuần trước xong, tuần này lại thế. Kiểu này em phải chuẩn bị trước kế hoạch cuối tuần, vợ mắng một cái là mình đi làm việc khác ngay. Chứ ai đời hai ngày cuối tuần cứ lọ mọ ở cơ quan, đek biết làm gì.
    Các bác gái ở đây có hay giận dỗi không?
    Thực ra mỗi lần bị vợ mắng xong, em rất ăn năn hối cải. Như bây giờ chẳng hạn, em hối hận nên chẳng đi chơi đâu, tối mò lên văn phòng làm việc. Nhưng vì em rất buồn rầu và hối hận, nên cũng chẳng làm được việc gì. Em bèn lên mạng buôn chuyện với các bác. Em được cái rất phục thiện. Đã bao lần em tự hứa mình sẽ trở thành người đàn ông gương mẫu: sáng dậy ăn sáng đi làm, chiều về nhà ăn uống xong ngồi xem TV hoặc đọc sách chuyên môn, cuối tuần đưa vợ đi shoping, bỏ thuốc lá hạn chế rượu bia... v.v.. Mấy cái này thực ra em làm được, đâu có khó gì. Thế mà chỉ được một hôm là gìỏi lắm rồi. Giống như ngồi chơi cờ caro đâu có khó, nhưng làm sao mà ngồi chơi caro cả ngày được.
    Tóm lại là bây giờ em về nhà, em lấy bia trong tủ lạnh ra, ngồi chơi game. Mk cái trò GTA không hiểu sao em không thể nào qua được màn lái máy bay. Vợ em giận em ba bốn ngày nữa chắc em sẽ qua được màn đó. bb các bác.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    có thể nói việc bị vợ mắng là một hiệu ứng . Giống như hiệu ứng Blur trong photoshop hay là một cảnh bi thảm trên các phim Hàn ... Vợ mắng khiến cuộc sống vốn mờ nhạt của bạn trở nên sinh động hơn , khiến bạn trở nên đăm chiêu hơn về cuộc sống và trăn trở hơn về con người của bạn . Những ngươì vợ đỉnh cao là những người vợ hay mắng chồng . tôi không chắc lắm nhưng theo quan sát của bản thân thì người phụ nữ luôn có thiên hướng làm giáo dục . Lúc mắng chồng là họ đang giáo dục , họ thức tỉnh những con người tươi mới bên trong cái vỏ bọc nhếch nhát của cánh đàn ông . Người vợ càng mắng nhiều thì chúng ta ( những thằng đàn ông ) càng khôn ra và nhận ra được nhiều giá trị hơn về cuộc sống , về tình yêu , những buổi shopping và những đoạn hôn nhau không nồng mùi bia rượu và thuốc lá .
    Có thể dùng mỹ từ một chút là nghệ thuật mắng chồng hay nghệ thuật làm vợ hay nghệ thuật sống cho cái " vợ mắng " này đều được .
    theo khảo sát của trung tâm công nghệ vợ chồng ( có trụ sở tại Brusell ) cứ một lần bị vợ mắng trong 10 phút thì lần hôn nhau sau đấy sẽ tăng lên 1'' và mức độ nồng nàn cũng tăng đáng kể .
    Người vợ luôn nhìn nhận cách đàn ông là những chú bé to lớn và biết làm việc kiếm tiền nên họ luôn muốn bao bọc , giáo dục và sai khiến .
    Còn chúng ta thì vẫn chính xác là nhữn tên nhóc to đầu với một trái tim ngu muội đến mức mổi lần bị vợ mắng là tưởng như sắp mất vợ (cảm giác như lúc sắp mất con dế đá hay nhất lúc 6 tuổi ). Nên sau đấy , con dế đá không những không mất mà còn đá hay hơn thì đương nhiên chúng ta lại càng yêu quý nó hơn ...
    Có thể nói cuộc sống vợ chồng là một ván bài ngửa mà người chơi chưa bao giờ biết chán . Chúng ta cố gắng nhắm mắt rồi mở mắt để những con bài trông bị mập mờ hơn và tiếp tục chơi ! Nhưng dù sao đi nữa thì người vợ vẫn luôn là người chủ cuộc chơi , chủ sòng bài và đương nhiên là thâu cả tiền xâu !
    Bạn Teq của chúng ta vốn dĩ chưa biết những điều này và sau đấy tôi cam đoan bạn ấy biết rất rỏ nhưng vẫn cứ chơi ! Hãy là người học trò ngoan và biết hạnh phúc khi vợ mắng
    7-3 Chúc các vợ , các chị , các me. và các em gái xinh đẹp , ăn nhiều mặc hở và xương hàm luôn dẽo dai để tiếp tục thiên chức mắng chúng tôi mãi mãi !
  9. garfield_N

    garfield_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    trời từ mưa chuyển sang nắng
    say từ trưa!
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em mới đọc báo thấy có câu danh ngôn:
    Khi phụ nữ nổi giận thì 4 cái hôn nhẹ có thể an ủi nàng.
    Anh Teq mắt xếch thử áp dụng xem có hiệu quả không? để em còn về đọc tiếp danh ngôn.
    Mà nhắn anh là gửi cho em mấy cái bài Nga ngố ấy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này