1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    URR của mình gửi một cái mess với câu hỏi thật đáng buồn vì nhầm lẫn.
    Hôm nay khá khẩm, ăn được hẳn 1 bát cơm và mấy miếng mè xửng. Anh khuyên tối nay nên đi xem em yêu của thằng bạn diễn, ra khỏi nhà cho tinh thần thoải mái, nhưng chẳng muốn đi, thật sự chẳng muốn đi đâu. F1 và Fri rủ cafe, nhưng mình lại chỉ thèm ăn bánh xèo. Quên mất, fải nhắn tin đã.
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM NAY SẼ LÀ MỘT NGÀY RẤT ĐẶC BIỆT
    Tự nhiên mình muốn viết vài dòng thay cho phái nữ gửi đến các chàng trai
    BÀI CA VỀ ĐOÁ HỒNG NHUNG
    Anh đã bao giờ nghe bài ca kể về những bông hồng .Từ ngày xửa ngày ngày xưa hoa hồng toàn mầu trắng ..như mầu da con gái như mầu trắng áo em .Khi anh trao tặng em bông hoa hồng đầu tiên ...đôi má em ửng bẽn lẽn in dấu lên những cánh hoa ,đôi mắt em lấp lánh để ngày không tắt nắng nhuộm vàng đóa hoa .
    .Khi em chạm phải những cái gai để hiểu được thế nào sự kỳ diệu của tình yêu dòng máu đôi bàn tay em đã nhuộn thắm mỗi bông hoa bé nhỏ ..để mỗi mai anh tặng em những bông hồng đỏ thắm còn ngậm giọt sương mai ..xin anh hiểu một điều đêm qua hoa hồng đã khóc ..đôii bàn tay em lại một lần run rẩy nhận đoá hoa từ anh là mỗi lần em chấp nhận tất cả những ngọt ngào cay đắng ..những dại khờ ..dối trá chỉ để có được những bông hoa hồng của anh
    Thực sự đây là một bài thơ mình làm tặng người con trai rất đặc biệt đối với mình (Mình xin giữ làm một điều bí mật )...nên chỉ dám chuyển thể thành Văn viết thay nỗi lòng của các cô gái gửi đến ..các bạn trai nhân ngày 8-3.
    Chúc một ngày 8-3 vui vẻ tràn ngập hoa ..tràn ngập tình yêu với mỗi bạn gái .
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 07/03/2006
  3. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bản tin nóng cho ngày 8/3 trên các diễn đàn.
    Bắt đầu từ các chú khách photoC:
    Lekima
    Site Admin
    (Nhân gần đến ngày 08/03/2006 xin được gửi câu truyện vui của cách đàn ông cho nửa còn lại của thế giới và tất nhiên vui chỉ là vui mong các quý vị đừng nghĩ là thật nhé )
    Hỡi đàn ông toàn site photo.com.vn,
    ?oTất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."
    Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các đàn ông trên thế giới sinh ra bình đẳng; Ông nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
    Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
    ?oNgười ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi?.
    Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
    Thế mà hàng bao thế kỷ nay đối với các tiền nhân và hàng bao nhiêu năm nay đối với những đàn ông chót kết hôn, những người được pháp luật cho là vợ kia đã lợi dụng những quyền không được quy định, đến ở nhà ta, áp bức ta. Hành động của họ trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
    Về chính trị, họ tuyệt đối không cho đàn ông chúng ta một chút tự do dân chủ nào.
    Họ thi hành những luật pháp dã man. Họ lập ra ba quy định khác nhau ở cơ quan, xã hội và gia đình để ngăn cản chúng ta đến với tự do, ngăn cản đàn ông chúng ta đoàn kết.
    Họ lập ra bếp núc, giường ghế nhiều hơn khu giải trí. Họ thẳng mồm đả phá những đàn ông yêu tự do. Họ tắm các cuộc khởi nghĩa của chúng ta bằng những lời ca thán.
    Họ ràng buộc dư luận, thi hành chính sách nói dai, nói dài, nói to.
    Họ dùng con cái, công việc gia đình để làm cho ý chí chúng ta suy nhược.
    Về kinh tế, họ bóc lột đàn ông ta đến tận xương tuỷ. Tất cả các thẻ lương họ đều giữ, mọi khoản thưởng họ đều có mạng lưới thông tin nắm được và thu ngay khi ta được cấp. Đối với những người đang yêu thì họ cũng có chính sách bóc lột bằng những bữa ăn hàng, uống nước ở những nhà hàng sành điệu, shopping cũng không nằm ngoài chính sách của họ.
    Họ chiếm không quyền sở hữu nhà cửa, tài sản, máy ảnh... của ta.
    Họ đặt ra hàng trăm thứ chi phí gia đình vô lý, làm đàn ông chúng ta, nhất là những người có trách nhiệm trở nên bần cùng.
    Họ thường xuyên mở rộng đồng minh, khi về đến nhà ngoại thì coi như ta chịu hai tầng xiềng xích. Kết quả là trong phần lớn thời gian chúng ta không có nhiều tiền trong túi không chỉ trong những chuyến Ọp lai và những lúc giận dỗi thì cũng khó có thể ra ngoài lâu được cũng vì lý do tài chính.
    Họ tự cho họ quyền chà đạp lên lòng tự trọng của chúng ta bằng những câu ?oHôm nay ngoan thế? khi chúng ta đi Ọp lai về sớm.
    Họ ru ngủ chúng ta bằng một số quyền ?oĐi chơi tối không phải xin phép?, nhưng nếu thử đi thường xuyên hoặc quá 12h đêm là sẽ có vấn đề ngay.
    Họ ban cho ta những quyền mà nghiễm nhiên phải là của ta như quyền ?oĐánh bài tối tại nhà?, "Quyền cầm máy ảnh mà chụp vợ, chụp con"
    Tuy vậy, đối với họ đàn ông chúng ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau nhiều cuộc biến động chúng ta vẫn không dùng bạo lực hoặc có nhưng rất nhẹ (Vì sợ máy ảnh và đồ nghề bị hư hỏng ) . Thậm chí sau mỗi lần chúng ta vẫn chủ động dàn hoà và mời họ đi ăn uống, shopping.
    Sự thật là quyền điều hành gia đình phải là quyền của chúng ta, quyền tự do cá nhân của chúng ta là chính đáng.
    Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời hiệp hội đàn ông PhotoCom, đại biểu cho toàn thể đàn ông Site tuyên bố thoát ly hẳn khỏi sự quan hệ thực dân với gia đình, xóa bỏ hết những hiệp ước đã ký về hôn nhân, xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của người được gọi là vợ.
    Toàn thể đàn ông PhotoCom, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu thực dân gia đình.
    Chúng tôi tin rằng các hiệp hội đồng minh đã công nhận những nguyên tắc về nhân quyền ở các hội nghị cấp cao, quyết không thể không công nhận quyền tự do của đàn ông PhotoCom.
    Một tập thể đã gan góc chống lại ách nô lệ gia đình bao nhiêu năm nay, tập thể đó phải được tự do, các cá nhân trong đó phải được tự do.
    Vì những lẽ trên, chúng tôi, Lâm thời hiệp hội đàn ông PhotoCom, trịnh trọng tuyên bố với các gia đình, các thành viên rằng:
    Đàn ông PhotoCom có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã là một tập thể tự do, độc lập. Toàn thể đàn ông PhotoCom quyết đem tất cả tình thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
    Chủ tịch Liên hiệp Hội đàn ông PhotoCom.
    Đã ký (nhưng chưa ai dám làm Chủ tịch ).
    Và các chú khách khác:
    Những quy định từ đồng chí Công an Vợ cho một thành viên PhotoC
    1. Không được hút thuốc trong nhà vệ sinh.
    2.Không được uống rượu trước mặt con trai trong bữa ăn
    3.Không được ra khỏi cửa trước 7h25 phút sáng.Và phải về trước 19h5phút chiều.
    4.Không được gọi quá 100 ngàn tiền điện thoại
    5.Tất cả các thiết bị cầm tay , ghi hình phải được sự đồng ý mới được mở khoá tủ đồ.
    6.Không được quản lý sạc pin
    7.Đánh răng trước khi muốn hôn
    8.Tuyệt đối không có bạn là Gái
    9.Phục tùng vô điều kiện nếu mọi thành viên trong gia đình có yêu cầu.
    10.Tuần 3 lần
    11.Ngủ trước 22h
    12.Không được xem bóng đá và các môn thể thao sức mạnh
    13. Chỉ được phép sở hữu 70 ngàn /tuần
    14.Đi tác nghiệp trong ngày nghỉ phải có vợ đi kèm.
    15. Nghiêm cấm tuyệt đối đi ké bạn bắn trắng( bắn hình không quần áo)
    16.Không được ốm.
    17.Mua hoa một lần/ tuần để chính tỏ tình yêu với vợ.
    18. Ko được quyền tuyên ngôn
    19. Ko được anh mệt quá khi con trai có một bài toán khó
    20. Chỉ được du lịch cùng cơ quan khi trong túi ko còn đồng nào
    21.Tuyệt đối tuân thủ mọi ký kết khi hợp đồng làm chồng dài hạn
    22. Bất cứ ko cờ bạc dưới mọi hình thức nào.
    23.Vợ được phép liên lạc với kế toán của công ty
    24. Ko karaoke bên ngoài. Muốn hát phải hát cho vợ nghe & ở nhà
    25. Không thể hiện bất cứ bản nhạc nào khi ko có mặt vợ
    26. Ngủ ko được gáy
    27. Ngồi với Nhạc phụ ka ka ko được nói xấu vợ
    28. Khi nói chuyện với mẹ vợ ko được con muốn thế này thế kia
    29. Cấm chỉ tuyệt đối khi về nhà nội với việc gác chân lên ghế và thoải mái sai khiến
    30. Mọi quy định trên sẽ chiểu theo tình huống mà vợ đề ra
    31.Cấm cãi lại bất cứ dưới hình thức nào
    32.Miễn bình luận với các quy định mà chủ tịch hội đồng quản trị tại gia đã đề ra trong đó có vợ là người đề xuất và con trai làm chứng.
    Trên đây là 32 quy định buộc đồng chí chồng phải chấp hành nghiêm chỉnh . Nếu tự ý làm sai sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật (Chiểu vào điều 2.4 trong bản hợp đồng ký trước khi kết hôn.) như vĩnh viễn không được sở hữu 70ngàn /tuần, nấu cơm chiều,đưa con đi học, mất quyền mở máy vi tính, tịch thu di động...v..v...
    HP 8/3/2000
    Chủ tịch đã ký.
    Còn anh Lê Hoàng
    Hỡi anh em.
    Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
    Thưa anh em.
    Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
    Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
    Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn) thậm chí cả chụp ảnh. Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.
    Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
    Mang những dụng cụ ?ogiết người hàng loạt? như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.
    Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp mỗi khi chốn việc đi Ọp lai thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá D200, giá 5D, giá ống kính, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
    Hỡi anh em.
    Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.
    Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
    Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? Về đâu?
    Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản. Nếu chụp ảnh vợ, người yêu hãy dồn tâm huyết chỉnh sửa để bức ảnh trở thành một tác phẩm tuyệt đỉnh nhất về P/S mà không cô gái nào khác có được
    Tóm lại, hãy dùng ?ogậy bà đập lưng bà?. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
    Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!
    Một lúc nữa tin tức sẽ được cập nhập liên tục đảm bao thông tin chính xác và thông suốt nhất. Kính!
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Con mụ tờ pờ lờ hôm nay cắt dán dài nhể... Lần đầu tiên thấy tử tế. Thà cứ cắt dán thế còn hơn đi chát chít những cái tối nghĩa. Chán mụ lắm mụ ạ!!!
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có một điều rất lạ là hầu như lần nào vào Ngày hôm nay viết, bài mình cũng nằm ở cuối trang. Cuối, ừ đến là hay.
    Buổi sáng trời vẫn mưa, nhưng hoa đẹp thật đấy. Hoa đẹp và một buổi tối tự do. Chưa bao giờ lòng thanh thản như lúc này. Chỉ cần tin tưởng và hy vọng, rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi. Em biết chờ, dẫu ngày ấy xa xôi...
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu quá, nhức đầu không chịu nổi
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, gặp một người bạn Nhật không biết tiếng Anh ở quán cà phê, cô ấy muốn chụp ảnh mình, vì mình đang mặc áo dài, vậy là quen nhau. cô ấy có 1 quyển song ngữ Việt Nhật, thật ít ỏi, nhưng vẫn có thể nói chuyện được, bằng tất cả mọi biểu đạt của cơ thể.
    Tụi mình rủ cô ấy đi hát karaok cùng, cô ấy thật dễ thương, 30 tuổi, và single, lúc đầu mọi người đoán chỉ 25 là cùng, trẻ thật.
    Đi qua đường Thanh niên, thấy xác hoa ban rụng đầy, chợt nhớ một lời hẹn, mà trời mưa thế, lấy đâu ra chỗ trải chiếu ngắm hoa ban bây giờ
    Chợt nhớ quay quắt một người, dẫu chỉ là những ảo ảnh mơ hồ.
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ôi buồn nhỉ !
    nhưng mà là buồn ngủ ! thôi đi ngủ !
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Missing u 29...
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Love is real , real is love
    Love is feeling , feeling love
    Love is wanting to be loved
    Love is touch, touch is love
    Love is reaching, reaching love
    Love is asking to be loved
    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    we can be
    Love is free, free is love
    Love is living, living love
    Love is needed to be loved
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này