1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Son phấn trộm mừng duyên để lại
    Bèo mây xin tủi phận về sau
    Trăm năm biết có duyên thừa nữa
    Cũng đỏ tay tơ, cũng bạc đầu.
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    mồng tám tháng 3, em ra thăm vườn, chọn 10 bông hoa xinh tươi tặng cô gái (s) !
  3. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào đây đã thấy có nhiều anh chị lấy chồng lấy vợ , sống vui vẻ cả rồi , đàn em lại thấy thêm tự tin . Lặn thôi .
    Được vibot sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 08/03/2006
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dặn chồng mùng 8 tháng 3 ko có hoa cho vợ thì ko được về nhà. Hôm nay hai vợ chồng gọi điện về quê nhờ đứa em mua hoa tặng mẹ mà không sao gặp được. Anh con rể hụt đi lấy vợ, thế là hết người để nhờ vả mua hoa cho mẹ. Mẹ gọi điện, dặn hai vợ chồng nhớ phải thương nhau, dặn con gái không được bắt nạt chồng, chưa kịp chúc câu gì mẹ đã cúp máy rất nhanh, lúc nào cũng thế.
    Trưa nay đi ra chợ thấy rất nhiều hoa. Nhưng không thấy có phăng sao, tự dưng lại thích phăng sao mới kì chứ. Thích cả những bông đồng tiền trắng nếu được cột thêm một chiếc nơ mềm nho nhỏ.
    Sáng nay được đánh thức bởi một vòng tay
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    8/3?
    Là ngày người phụ nữ này quan tâm tới những người phụ nữ khác.

    Bố (lại) đi công tác. Thay mặt bố, mua quà cho mẹ và em gái. Còn quà của mình thì...gọi điện hứa về ăn cơm với mẹ lúc ... 8h. Từ đầu tháng 2 đến giờ, đây là lần thứ 3 ngồi ăn cơm cùng với mẹ.
    Satoshi như cái xác khô bên Nhật. Má lúm đang thu xếp hành lý để đi Canada. Amant thì vô tư đi dạo dọc bờ sông ở Brisbane... Thế là sẽ phải quan tâm tới từng đứa một.
    Đêm qua nằm nghe John hát Woman, vẫn dịu dàng như xưa. Nhớ anh đến nao lòng. Dường như chưa bao giờ có điều gì xảy ra. Dường như anh vẫn bình yên ngồi uống cà phê ở đâu đó, nheo mắt mỉm cười... Muốn khóc nhưng không sao khóc được. Nước mắt càng ngày càng trở thành thứ xa lạ. Lặng lẽ ngồi dậy, lôi chai rượu đã không đụng tới từ ngày đi làm và uống một ngụm. Em nghĩ lẩn thẩn thế này: "Em không dám chắc về bất kỳ điều gì, ngoại trừ Anh. Tình yêu? Tiền bạc? Sinh? Tử? Hạnh phúc? Khổ đau?... Tất cả đều không bao giờ hứa hẹn với em điều gì. Chỉ có Anh là không đổi thay..." Đó chẳng phải là điều đáng mừng sao.
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mà ta không nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào.
    Lạ thật.
    Ngày mà ta nhớ
    Ngày mà ta xa...
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mà anh không về.
    Ngày mà em không ra khỏi nhà
    Ngày mà em không được anh vuốt tóc rối
    Ngày mà em không được nghe anh thì thầm mỗi sớm: "Jenny, dậy đi em, em muốn ăn gì nào?"
    Anh đáng ghét, tại sao mãi không về?
    Căn nhà rộng và vắng quá.
    Em lạnh.
  8. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà Nội trời vẫn mưa và ẩm ướt. Anh vẫn chưa về.Hơn 9h em mới ra khỏi giường. Đã 3 hôm tự ăn sáng, tự lấy nước đánh răng, rửa mặt, xuống nhà thấy mẹ anh đang giã duốc, em thấy ngại vì bao giờ em cũng dậy sau mẹ. Hôm nay em tự đi ăn sáng,
    Em ăn một bát bún riêu, một cốc sữa chua...không có anh ở nhà cái tủ lạnh trống không.Hic, anh mau về mà mua kem cho vào đấy.
    Hôm qua em với mẹ đi siêu âm 4D, bé yêu của chúng mình nghịch ơi là nghịch, các cô bác sĩ bảo không biết là Cách Cách hay Ka ka mà nghịch thế. Hihi. Mẹ cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, chắc mẹ vui lắm. Có lúc bé giơ tay lên trán như kiểu chào trong quân đội, các cô trêu bé đang : Hello bà nội đấy.
    Em chờ anh về để khoe với anh về bé, nhưng nếu hôm nay anh chưa về thì em sẽ không thèm tiết lộ gì đâu.
    Được Angielic_296 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 09/03/2006
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh mang về một bó hoa màu xanh. Giấy bọc màu xanh. Một trái tim xếp bởi hoa màu xanh giữa nền hoa trắng. Em chả vờ chê, anh bảo, vì em không thích hồng đỏ nên anh ko mua hoa đỏ cho em. Em khẽ mỉm cười
    Anh còn nói một câu làm em giật mình "Hôm nào anh đặt người ta làm một bó hoa có chữ loakenden cho em nhé". Anh biết đến cái nick đấy của em, anh biết được một số điều em viết, khi tình cờ nhìn vào màn hình vi tính những lúc em ngồi gõ lách cách, anh biết thế giới ảo mà em đang sống, những cái nick quanh em, vì em chẳng giấu anh điều gì. Em chẳng giấu anh điều gì. Nhưng anh chỉ biết, chỉ biết thế thôi. Anh chưa bao giờ vào TTVN, chưa bao giờ đọc hết những gì em viết. Anh ko biết em ở đâu trên cái thế giới ảo này. Anh ko biết đến những Bóng Đen của em. Anh chỉ biết rằng có một thế giới như thế riêng tư như thế tồn tại nhưng ko bao giờ tìm hiểu xem nó như thế nào. Em biết ơn anh vì điều ấy.
  10. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    I hear you scream in agony and the horse stampedes and rages. ê artox1812, trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này