1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sương long lanh che lấp kín non cao. Ôi cánh buồm nâu còn chen lớp sóng xô. Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca. Cánh nhạn vào mây thướt tha...
    Hát Bến xuân, nam nên nghe Cao Minh, nữ thì Khánh Ly. Vậy thôi. Mai trời trở lạnh rồi mà sao hôm nay nắng vật vã vậy? Không lẽ lại phải ca bài Nổi lửa lên em...
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi mang một con chó về nuôi. Chó mới hơn một tháng tuổi, còn rất nhỏ và khi tru tréo thì thỉnh thoảng nghe cứ như trẻ con khóc. Chó màu đen, gần như là đen tuyền, màu đen óng rất đẹp từ đầu đến chân trừ hai đốm trắng ở hai bàn chân sau nhìn như đi giày, và một đốm trắng nhỏ hơn ngay dưới cằm rất chuối. Hôm qua tôi quyết định đặt tên nó là Vodka.
    Vodka rất nghịch ngợm mà rất tình cảm. Nghĩ kể cũng thương. Nó còn quá nhỏ mà ngày nào tôi cũng đi từ sáng sớm tới tối khuya mới về. Tạm thời đành cho nó ăn thức ăn công nghiệp, loại trên mác có ghi ?orất tốt cho chó con?. Ok, rất tốt, nhưng không thể tốt bằng sữa hoặc các loại thức ăn mà chúng ta vẫn ăn. Chưa rõ khi nó lớn hơn một chút thì cho ăn uống thế nào. Cũng chưa rõ làm thế nào mà luyện cho nó không đi bậy ra nhà. Nhốt trong nhà thì không luyện được. Để ngoài vườn thì nó còn quá nhỏ, mưa gió hoặc lộn cổ xuống bể cá là tèo ngay, chưa nói đến chuyện ăn linh tinh đau bụng hoặc bị bắt. Nếu có người ở nhà thì không thành vấn đề. Vậy phải làm sao đây? Hay là bỏ mỗi đêm 1 tiếng để luyện cho nó biết dùng toalet, biết giật nước thậm chí đưa nó thêm tờ báo ngồi đọc???
    Mới nuôi có mấy ngày, mặc dù nó đã quen hơn, nhưng mỗi sáng tôi ra khỏi nhà là nó cào cửa tru tréo vì phải ở lại một mình. Đêm về còn đang lạch cạch mở cổng nó đã léo nhéo. Khi tôi đã vào trong nhà thì nó không rời nửa bước chân, đêm nằm phải kéo cái thảm của nó ra cạnh giường để nó nằm đấy thì cả chó và người mới ngủ được, không thì nó phá cho cả đêm.
    Thế là, ngoài việc về tới nhà phải dọn dẹp tắm rửa rồi nghỉ ngơi mai đi làm, giờ tôi có thêm phần việc là dọn phân chó, lau nhà, tắm cho chó rồi ủ ấm cho nó kẻo sưng phổi chết thì bỏ mẹ. Sau đó mới được ngồi nghe nhạc xem phim hút thuốc. Có lẽ luyện cho nó biết hít khói thuốc và biết uống bia cùng mình luôn thể! Không sao, khoản lau dọn cho chó thì tôi là dân chuyên nghiệp. Hồi bé nuôi con chó kia còn khổ sở hơn nhiều. Con chó kia tôi cũng vác về từ khi đầy tháng, nuôi đến năm nó 17 tuổi chết già thì đào hố chôn nó. Con chó này hy vọng cũng có duyên để nuôi được nó khoẻ mạnh ở lâu với mình như thế.
    Nuôi chó hay. Chỉ cần không đánh đập hành hạ nó, là nó trung thành và hết sức tình cảm với mình. Chó không quan tâm mình kiếm được bao tiền, có hoành tráng hay không, và nhất là không đòi hỏi mình phải là một con người chân chính.
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @ anh Teq: Con Say nhà em là con mèo nhưng biết ị rất đúng chỗ, ngày nó nhỏ xíu bằng nắm tay, nó hay ị vào giẻ lau nhà, mỗi lần thế bị em mắng cho một trận, cho nó xem chỗ nó làm bậy, rồi răn nó vài cái. Còn nhỏ phải rèn không lớn lên hư lắm.
    Anh lấy một cái chậu bé bé, đổ đầy xỉ than hoặc cát mịn vào đó, để ở chỗ góc nhà, cho cu cậu tè hoặc ị vài lần cho quen, sau đó anh chỉ phải thay xỉ than trong chậu thôi, sau này nó lớn nó có thể ra ngoài vườn được.
    Chứ nếu bé thế này mà anh cứ cho nó bậy ra nhà là lớn lên nó có tật xấu ấy đấy.
    hị hị, chúc con Vodka nhà anh chóng ngoan !
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh đi cả ngày em ạ. Chứ anh có thời gian để luyện nó, thì như anh đã nói, anh luyện nó ngồi toa let giật nước đọc báo cho em xem. Đùa chứ có lẽ tối về phải kiếm cái gì đấy thật, chứ thế này không ổn.
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bác teq có hình con cún ko ạ, cho mọi người xem thứ với. Hình nó đang thực hiện hành động ấy càng tốt.
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh Teq. có con chó con thế mà hay. Hic, hoá ra chuyện đầu ra của cho mèo cũng là một vấn đề lớn ra phết đấy nhỉ.
    Nhà em ngày xưa cũng nuôi một con chó lai, nhưng hồi nhỏ nó xinh ơi là xinh. Mỗi ngày, mẹ bắt em dắt ra đống rác thật xa chỗ đầu khu tập thể, cho nó thực hiện một trong 4 cái tứ khoái ở đấy. Đứng ở cái đống rác chỗ ấy, cũng có khoảng hơn chục các ông, các bà các chị dắt chó ra, kể nhau nghe chuyện nhà nọ nhà kia, cơ quan bà X đang giảm biên chế, con N nhà D sắp đi lấy chồng, xấu thế mà vớ được thằng chồng khá phết, thằng ấy chắc cũng tham nhà kia giàu, cái ông L buổi sáng cứ mặc quần đùi đi tập thể dục, chỉ có "lốp" mà không có "săm", cái quần đùi lại mỏng nhìn phô phát khiếp, các bà sồn sồn nhìn nhau cười rú rí. Con nhà bà xong rồi à, con nhà tôi lâu thế không biết. Rồi vừa chờ chó ị, lại bàn tính xem sáng nay đi chợ mua gì ăn, chó nhà bà ăn gì. Mẹ, nhà H giàu nên chó ăn cũng sướng, chả bù cho cơm nhà mình không bằng miếng ăn của chó nhà nó. Con nào xong sớm thì chủ hể hả dắt về sớm, con nào xong sau thì chủ dắt về sau. Có hôm các chàng nàng chó ị xong phởn chí, đuổi nhau chí chết, vờn nhau làm cho các ông bà chủ gồng mình kéo mãi mới chịu về. Cũng tội, cả ngày bị nhốt xích trong nhà, chó cấm có được yêu và tìm ********. Ngày ấy, chó và trẻ con đều bị nhốt trong nhà, khi trẻ con ngồi trong ***g sắt nhà mình nói chuyện với sang ***g sắt bên hàng xóm thì các chàng nàng chó ư ử dưới chân, vênh mõm ngóng sang đồng loại nhà bên cạnh mà bất lực. Em lớn lên cũng từ những buổi sáng dắt chó đi ị như thế.
    Nuôi chó cũng vất vả, nhiều khi cũng không được sạch sẽ, có khi các chàng nàng nhà ta cứ vô tư bậy ra nhà, không tuân thủ "đồng hồ sinh học" đã được chủ nhân rèn giũa theo kiểu phản xạ có điều kiện. Mà phân chó lại không được nhẹ mùi như phân mèo do ăn uống gần giống người, và cũng bởi vì mèo thường khoái "giấu như mèo giấu.. c..." còn chó thì không thế nên đôi khi nhà em cũng phải cắm đầu cắm cổ mà đi dọn nhà cửa.
    Ấy là chưa kể đến những mùa mưa phùn, lông chó rụng đầy nhà. Mùa ấy trẻ con đi học thường phải mặc áo ấm, thằng Hoàng Anh bạn em (nhà cũng nuôi chó) và em đến lớp toàn bị chọc tức và phàn nàn vì áo lúc nào cũng.. dính đầy lông chó. Ức ơi là ức. Hồi đó còn có mốt nuôi chó Nhật, người ta đổ xô nuôi chó, bế chó, bà Bích khu tập thể nhà em có khẩu hiệu "yêu chó hơn con", con ốm thì bà bỏ đấy, chứ chó ốm thì bà lao đao, vì nhà bà lúc nào cũng nuôi một đàn chó đẻ, mỗi vụ bán đi kiếm bộn tiền. Lũ con bà, không chỉ áo mà tóc tai lúc nào cũng dính đầy lông chó.
    Chưa hết, những mùa động dục của chó mới phát khổ. Với chó đực, thả rông ra thì nó chạy mất, xích lại thì nó tru tréo điếc tai cả ngày, nó gồng mình trong cái xích. Khổ, thử hỏi người đến tuổi yêu mà bị cấm cản còn phát rồ phát dại, huống chi là chó. Có hôm mẹ em thương tình, bảo em dắt đi lấy vợ (từ của mẹ) cho nó. Em phải sang nhà thằng Minh giề (cái thằng em ghét cay ghét đắng) gọi MInh ơi, cho chó nhà tao nó "nhảy" nhờ tí. Rồi cả em và nó, ngượng chín cả mặt chứng kiến cái pha giao hoan đầy máu lửa của loài chó. Về nhà mẹ hỏi "nhảy được chưa? nó mà không nhảy được thì không được ăn cơm đâu đấy". Em, có bé mười ba tuổi dắt chó đi xin nhảy, thật đáng yêu phải không.
    Đối với chó cái mùa động dục cũng chả kém gì chó đực, cũng rên ư ử cả ngày. Nhiều khi em cứ thấy nó giống chị Hà nhà bên, mới học lớp chín đã yêu một anh lớp mười, toàn bỏ học đi chơi với nhau. Mẹ bắt được mang về nhốt trong nhà. Chị Hà, tóc tai rũ rượi ngồi bên cửa sổ, mắt vằn những tia nhìn phẫn uất. Một chiều, em thấy ánh mắt con chó cái cũng có những tia nhìn như thế.
    Chó thì không thể dùng Kotex hay Wishper hau Laurier, thế nên nhà em cứ phải dọn nhà suốt ngày mỗi khi nó "tung tăng đi khắp nơi" trong nhà. Hình như con chó nhà em cứ "tự tin cả ngày" vì chắc rằng đã có chủ nhà dọn dẹp mỗi khi nó đến "kỳ". Bây giờ, em xem quảng cáo trên ti vi, chợt nảy ra ý tưởng, sao người ta chế tạo ra thức ăn dành riêng cho chó mèo, sao không sáng chế luôn ra Kotex dành cho chó nữa nhỉ??? Em đảm bảo, nếu sản phẩm này ra đời, chẳng cần quảng cáo trên Tivi, thì nó vẫn là sản phẩm bán chạy nhất của năm. Con chó nhà anh Teq. đang trong thời kỳ dùng tã giấy Bino, nhưng nếu nó mang giới tính XX thì thế nào một thời gian nữa anh chả có nhu cầu dùng nó... cho chó.
    Câu chuyện này kể cũng.. chó má thật. Nhưng cái ấm ức nhất của em từ hồi tuổi thơ lại là mỗi khi mẹ thay câu "con chó cưng ngoan của mẹ" bằng câu "đồ chó" dành cho em. Cũng như cái câu ấm ức nhất của anh bồ chị Hà (sau khi đã để lại cho chị một cái bụng lùm lùm) là khi bị chị Hà chửi cay độc "đồ chó đẻ", em chắc thế. Bọn chó có biết mỗi khi loài người chửi nhau, thường mang mình ra ví von không nhỉ. Nhưng thôi, lảm nhảm làm gì, dù sao chó cũng được nuôi trong nhà.
    Ôi, những kỷ niệm của em từ những lần dắt chó đi ị!!! Ấu thơ ơi giờ xa lắm rồi.
    Nhân chuyện anh Teq. lôi cái chuyện chẳng biết thối hay thơm lên Ngày hôm nay, em bỗng nảy nòi ra cái hứng kể lể. Các anh chị có thương tình thì bỏ quá cho em...
    TB: Em giờ cũng đã trở thành "con chó cưng bé bỏng" thực sự của một người. Nếu sau này nhà em mà nuôi chó, con em chắc chắn sẽ lại dắt cho đi ị và đi ... xin nhảy như em.....
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 14/11/2005
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hết môn thực tập, được nghỉ một tuần chờ môn thực tập môn thực vật.
    Cảm giác được nghỉ làm tôi thấy dễ chịu trời nắng, trăng non đến là đẹp. Làm cho mầu xanh da trời trong hơn ngày hôm qua.
    thèm được đi tập nhưng nghỉ quá lâu đến phòng tập chắc mọi người cũng không thích. Có lẽ thích hợp nhất lúc này là môn đi bộ.
    Cố nghĩ xem mình cất giầy tập ở đâu, đến hơn năm phút sục sạo trong cái trí nhớ của một bà già cũng khiến tôi hơi giật mình , mình quẳng nó vào tủ giầy cũ sau nhà không khéo bị bà ngoại đem cho đồng nát. Mở thử nhìn thấy nó vẫn còn trong đó: hai chiếc úp lên nhau, ngả mầu ố do bị giặt một lần. Hồi mới mua đôi giầy múa này tôi trân trọng nó lắm, cho vào túi đem đến phòng tập, tập xong lại đem về không như mấy đứa cùng tập để luôn giầy ở lại phòng. Hồi nghỉ tập nhìn đôi giầy mà mắt rưng rưng, cất đi rồi lại lấy ra để đi bộ.
    Cảm giác được sỏ chân trong chiếc giầy bé xinh xinh, mỏng dính phía trên chỉ có một quai nhỏ để giữ cho các bước chân được nhịp nhàng cũng làm tôi phần nào được an ủi. Rồi đặt từng bàn chân tiếp xúc xuống đất cách có một cái đế mỏng như đi chân đất trần vậy.
    Đi bộ tôi cũng không theo kịp các cô cùng xóm, gặp ai cũng chào vì mải mê ngắm cây cối, nhà cửa. Các cô nhắc lâu lắm mới thấy cháu đi bộ, chắc có bạn trai rồi hả. Tôi cười trừ !
    Tôi thích con đường lòng vòng này. Nó bao quanh hai khu biệt thự cũ xây từ những năm 89 dành cho cán bộ ngành xậy dựng. Tất cả nhà ở đây đều mầu vàng , hai tầng có vườn bốn phía, tường rào thấp. Cũng có lác đác một vài nhà sửa sang xây lại tường rào cao ngất, với cái cổng kiểu hoa sắt Hàn Quốc. Nghe mấy cô buôn chuyện đấy là nhà một ông bộ trưởng. Ngôi nhà ấy sơn mầu xanh đậm nổi bật lên hẳn cả khu thâm thấp vàng kiểu Pháp thuộc. Ở khu này có con đường nhỏ cắt thông với đường Nguyễn Trãi rất hút gió, mặc dù chiều nay không có gió nhiều nhưng cũng đủ làm những cành hoa giấy đung đưa, xoắn suýt lại với nhau. Đằng sau những bức tường rào là rất nhiều loại cây: có dâm bụt, có giàn gấc xanh lét, hoa chụp mũ vàng rực rỡ, dàn ti gôn hoa đã tàn...có nhiều cây tôi cũng chẳng biết tên. Nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng leo, vào mùa hoa nở chíu chít hồng nhạt, tím nhạt, trắng nhìn là đẹp nhất.
    Đến vòng thứ 10 rồi mà tôi vẫn bước tiếp, đôi chân cũng mỏi rồi giục giã theo hướng quay về nhà nhưng lý trí lại bảo cứ bươc tiếp. Những giọt mồ hôi hiếm hoi của một tiếng đồng hồ đi tập làm tôi thấy thật thoải mái.
    Ngày vui !
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Con chó ngày xưa anh nuôi 17 năm, chó cái, mấy chuyện em kể đều có đủ cả. Dù sao chó cái không có mùi hôi khó chịu như chó đực, nhất là những con chó berger đực tuyền ăn thịt bò. À mà em nuôi chó chưa vất vả bằng anh.
    Chó của anh ngày xưa máu cực, hở tí là chui rào lao đi chơi. Nó là con berger rất khoẻ mà anh phải chạy đuổi theo nó khắp cả khu BK. Cứ hễ chó sổng ra ngoài là phải đi đuổi cho kỳ được. Bởi vì, nó là chó, và theo truyền thống văn hoá của loài chó, rất khoái ăn phân người hị hị sorry.
    Nó ăn xong mà bổ béo kể cũng khá. Đằng này ăn xong cái của ấy, về tuyền nôn ra nhà, gậm giường cũng nôn. Trời, phải lật hết cả giường và vác xẻng, cát về dọn. Rồi lau, xà phòng.. các kiểu. Nhiều khi phát sợ lên thấy nó ngoạm một cục to tổ chảng hả hê vác về nhà. Ăn rồi lại nôn ra thì tởm biết chừng nào mà vẫn phải dọn thôi. Dọn xong trong nhà còn phải tắm và rửa mồm cho nó. Tức quá vác gậy đập nó thì lại thương.
    Thành ra năm anh lên lớp 6, đến phiên cả lớp đi dọn chuồng xí cho cả trường. Ai cũng khổ sở mà không làm thì không được. Anh làm lạnh te hoành tráng, xong việc sớm nghỉ sớm. Đúng mình là một con người chuyên nghiệp!
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    quái thật, chó nhà này sạch ko thấy nói năng gì đến ve và bệnh dại cả.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ngày nhỏ anh coi việc bắt rận, ve cho chó là một môn thể thao. Ngày nào cũng luyện tập và đếm thành tích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này