1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    sao ko cho xem còn khịa chuyện, dở hơi hử
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    thi ca war
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hì, mưa ngớt dần, out , đi chơi được rồi, lotus restaurant, nguyen trai strết, wanna come with me, em_do_hoi?
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nhà hàng hoa sen, đường nguyễn trãi. SÀI GỀNH có nhà hàng tên sến thế à?
  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế!
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng đẹp.
  7. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    kể từ nay mình đã tự do , tự do theo đúng nghĩa ,bắt đầu vĩnh biệt mr claude đáng kính với cái miệng đầy mùi hành tỏi , tạm biệt các bạn hay quấy nhiễu , tớ đổi số điện thoại , tạm biệt mẹ yêu quí luôn gây khó dễ , con ko ăn cơm ở nhà nữa , tạm biệt 3 con chó của anh , tự do !
    mình muốn trốn đi đâu đó 1 thời gian để làm mới lại mình, đc gần 1 tuần rồi
    để đi bộ trên hè fố lạnh lạnh của buổi sáng , la cà bên quán nc , kiếm 1 quyển sách nhỏ , cảm giác mình đang du lịch trong thành fố của mình , đi lướt qua nhà mình như 1 người xa lạ
    cảm giác cô đơn tràn ngập và vô cùng thú vị
  8. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    thích nhất cái cảm giác mình là 1 người đầu tư , có thể tự thưởng cho mình 1 martini dry ( lắc ko khuấy ... giống film 007 ...trẻ con thật )
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tuần mà refresh lại được chính mình thì ổn quá còn gì.
    Cảm giác đi bộ, la cà, chầm chậm trong một khoảng thời gian ngăn ngắn. Đúng là có cảm giác khám phá thành phố vừa thân quen nhưng chính mình như một kẻ xa lạ. Chẳng hạn biết được phố Hàng Bút ở đâu,rồi lại quen béng đi đến bây giờ cũng chẳng nhớ.
    Cảm giác cô đơn thì không. Nhưng cảm giác của sự một mình cũng trở nên thú vị, và đặc biệt thân quen đến mức khó chia sẻ.
    Còn cuốn sách nhỏ à? Gớm chửa, đi đâu cầm theo cuốn sách lù lù trên tay, coi bộ giống Tây balô, hay giống người ngộ chữ quá. Tôi là tôi cứ thủ trong túi, một cuốn sách mong mỏng, lúc nào thích, giở ra đọc dăm ba trang, không thích lại cất đi.
    Từ ngày Hà Nội đập tan tành thư viện, nơi trú ngụ, điểm đến thân thương của tôi, cơ hội được yên tĩnh lâu lâu cũng hết luôn.
    Mỗi lần đi qua Trần Hưng Đạo Bà Triệu, thấy cứ buồn tiếng tiếc. Mấy năm nữa, nó mới xây xong. Lúc đó, chả hiểu thế nào. Hay lại cứ nguyên như vậy, thì buồn chết đi được...
  10. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó, chả hiểu thế nào. Hay lại cứ nguyên như vậy, thì buồn chết đi được...
    Được ghost_of_rose sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 18/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này