ngày hôm nay ... Tự nhiên thấy trống trải quá ... chả hiểu mình cần phải buồn hay vui, chả hiểu mình đang in trouble hay đang relax bản thân. Muốn có ai đó để nói hết những suy nghĩ tâm sự của mình cho người ta mà cuối cùng lướt qua một loạt những cái tên, những hình bóng thân thương cuối cùng chẳng biết tâm sự với ai. Có những lúc vui như phát điên, có lúc sao thấy cuộc sống đơn điệu và xám xịt tẻ ngắt vô vị đến thế. Xét cho cùng ngày mai sẽ là một ngày mới. Sống hết mình vì hôm nay và nuôi dưỡng hy vọng về một ngày mai sáng sủa xét cho cùng vẫn là một cách sống tích cực,.
Muốn say Goodbye tp yesterday, nhưng sao mà khó quá.....Tưởng rằng đã quên....................... Đúng là mình đang bị nhàn cư vi bất thiện rùi....think lung tung....
Thêm một ngày buồn chán nữa... Chỉ một tháng nữa thôi là đầu óc sẽ thoải mái hơn nhiều cho dù lúc đấy có bất cứ chuyện gì nữa thì ít nhất cũng đã trút được một gánh nặng lớn. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mà chả hiểu sao cứ ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình làm gì. Vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình mà ... cái gì đã qua cứ kệ nó đi đừng đào bới suy nghĩ làm gì rồi lại tự chất vấn những chuyện không đâu... chả ai vỗ tay bằng một bàn tay ... thôi mặc kệ đến đâu thì đến ... còn nhiều việc khác cần phải tập trung hơn mà.... Học hết hôm nay rồi sẽ đến ngày mai ....