1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày hôm nay dài "khủng khiếp" thế???
    Trời xì xầm vậy nhưng có mưa được đâu!
    Hik, có lẽ là do mình đang chờ đợi một cái gì đó.
    ;D.
  2. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To Cari: Nhờ em lăng xê nên thơ của anh đã nổi tiếng khắp "giang hồ" . 5000 đô, trả tiền đi !!!
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cô lấy 5000 USD của anh để đi đấu giá giai Tequila của cô đấy à? Định chơi quả mỡ giai (này) rán giai (khác) đấy à? Ngoan đê rồi anh đi ngoại giao cho cái tai tồ GIẶC CÁI... ...
    Cứ tưởng em Mion vẫn chổng mông vào thơ, không ngờ lại còn biết lăng xê mới thần tình chứ lị. Nhớ Hoavangoi không, anh gọi em nó về hầu chuyện em???
  4. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thế nào nhỉ? Mệt mỏi, lo lắng; mồ hôi, nước mắt; thấp thỏm, hi vọng; cầu mong tin tốt lành! nếu...mà thôi, đừng có nghĩ đến giả định ấy nữa! thứ 6 mới biết thế nào...
  5. pureerup

    pureerup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay! Người ta vẫn nói xấu sau lưng nhau, ấy là chuyện như ăn cơm trưa, cơm chiều và cơm tối. Có thể bỏ đc 1 bữa, 2 bữa, nhưng tuyệt nhiên ko ai nhịn cả ngày, và cả ngày hôm sau nữa..., đơn giản là ko thể!
    Thế thì họ đến bội thực vì các bữa tiệc mình dâng tận miệng họ mất thôi. Bôi bác! Nào là gia đình nó thế nên nó hâm (thần kinh!!!???) là fải rồi, nào là nó có người nâng đỡ nên chả coi ai ra j, nào là nó ắt là bệnh lắm, đừng có chơi với nó... thôi thì đủ hết.
    Đừng buồn nữa nhóc! Đau lòng vì những kẻ đó thì thật là nhục! Dũng khí để đâu hết rồi? Vốn dĩ mạnh mẽ can đảm lắm mà? Vốn chẳng fải là rất bất cần đời đó sao? Thử thách là để vượt wa, thất bại là để có thành công, vẫn thế thôi. Cố lên Chiaki!
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa ra nhận một cú điện thoại của thằng em vớ vẩn
    - Anh đến 135 Thuỵ Khê có việc
    Tưởng việc gì, đến nơi hoá ra là cái nhà nghỉ Hoa Hồng. Nó trình bày là hôm qua say rượu vào đây chơi bời, giờ hết mấy trăm. Bảo mình làm ơn trả hộ
    Biết vào thế rồi, trả tiền hộ nó xong bảo
    - ** từ nay tao không khiến mày làm việc gì cho tao nữa, mày quá là bố tao, chơi bời xong rồi gọi người đến trả tiền. Mấy cái vụ kia huỷ đ làm nữa
    Nó nhăn nhó trình bày, mình đi thẳng. Lưu manh mà không biết kiềm chế suốt đời chỉ dặt dẹo thôi. Mà nghĩ nó vớ vẩn thế thì mình mới sai khiến được, nhưng thôi tìm thằng khác. Loại này chưa làm đã nghĩ hưởng thụ, không dùng được
    Trưa có mấy con bạc đi ô tô đến nhờ cáng hộ con lô44. Tối nó ăn 2 nháy cho mình một triệu, thế là tạm ổn qua một ngày. Nếu như đêm nay mà thức được làm thuê dự toán cho thằng bạn thì cũng được dăm trăm nữa
    À còn vụ ra ngân hàng đếm tiềnd hộ buổi chiều được 200, một ngày có cả mọi thứ đã trôi qua. Nhớ hồi xưa ước mơ làm nhà văn, nhà báo bây giờ nghĩ lại thấy khôi hài. ** cuộc đời đầy bất ngờ, lúc muốn làm tử tế thì lại thành lưu manh.
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Gần nửa năm ko lô đề gì, sáng bảnh mắt nhận được tin nhắn của cô bạn vàng: "Tớ nhớ ấy quá!". Nàng snăm 82, số đt có đít 2882. Chiều về qua hàng Lô, nổi hứng làm mấy điểm lô 28, giằng con đề 82
    Mk, đánh lô về đề
    Số ko giàu đc, hứt
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui mới kiếm được chử ký
  9. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chả hôm nào ngủ ngon giấc, cứ nửa đêm lại thức giấc để...đi toilet! trời mưa lâm râm, mát nhưng bật quạt thì lạnh thế là quạt cứ bật, chăn cứ đắp. định chui vào nằm thì đứng thừ người vì nhìn thấy em gái ôm mẹ ngủ rất thương . sáng ra, dỗi mẹ. "mẹ ứ xèm con nữa à?!" mẹ véo mũi một cái thật đau. "già đầu mà còn đành hanh với em! " về nhà ngót đã 3 tuần, sắp đi. lại ăn cơm một mình. một mình với 3 cái bát, một cái tivi. chán chả buồn nuốt. về nhà cơm dọn ra mâm ra bát đàng hoàng, có mẹ có em, hết cơm có người xới, ăn cứ gọi là hết cơm. về có được vài hôm đã lên cân. cơm canh dù có đạm bạc vẫn hạnh phúc. cơm nước xong thì mẹ con nằm cạnh nhau xem phim, cù nhau cười vang nhà.
    chiều đến, lại lo cơm nước. chiều nào mình cũng nhóm lửa nấu nước cho con bé con 19 tuổi tắm. nó ốm yếu, trời nóng vẫn tắm nước lạnh. dầu xăng lên giá, ngày nào cũng vài ba ấm nước chịu sao thấu, thế là lại nấu củi. mẹ lúc nào cũng tiết kiệm! thương mẹ, mình năn nỉ mua cái bếp ga nhưng mẹ cứ bảo - thôi. nhưng ngồi nhìn lửa reo, nhìn màu vàng của ngọn lửa cháy to từ cây mít trước nhà đốn đúng ngày mình về, nhìn màu đỏ hồng của than cảm thấy đây là hạnh phúc. cái màu xanh của bếp ga sao mà buồn chán đến thế!!! nấu củi thì nhọ nồi đầy ra, ngày nào mẹ cũng kỳ cọ mấy cái xoong, cái chảo. khi nhóm lửa, khi đun củi, những ngày xưa lấm lem nhọ nồi lại trở về. khi đó em gái mình chỉ là con bé con 2 tuổi. cái tuổi chỉ biết nghịch mấy viên phấn nhỏ, mấy đoạn cây khô chơi trò học chữ. nó thường chơi một mình, chạy quanh quẩn trong sân trường đợi mẹ dạy, chị học. cái tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng chỉ biết ăn và chơi, nó đã biết ngừng chơi, lon ton chạy về nhà lấy chổi quét lá phi lao khô để mẹ nấu cơm. nhìn hình ảnh cái nấm biết đi đưa từng nhác chổi để không sót một cái lá nào của nó mẹ không khỏi bùi ngùi, người khác tấm tắc khen, "con nhà ai khéo thế!"
    yêu cái con bé có mái tóc nâu đỏ, xoăn xoăn ấy lắm!
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào ăn xin cũng lượn qua, người thì lụ khụ cao tuổi, đứa thì bé lít nhít. Nào thì con nằm bệnh viện, nào thì tàn tật, rồi ốm đau, không tiền về quê....
    Mình làm cái nghề suốt ngày đã bị thiên hạ đến kể trăm thứ bà chằng rồi. Chung quy chỉ đúng cái tiền mà thôi
    Hồi nọ còn thấy ăn xin là đưa tiền. Bây giờ quên mẹ nó đi, trừ trẻ con bé quá thì cho. Còn đâu các loại già cả, ốm đau, bệnh tật, cơ nhỡ thì nên chết mẹ nó đi cho đỡ rác đường phố
    Hôm nay biết chuyển lô đi đâu đây. Chủ trước nó nhận 21,8 còn có miếng. Mấy hôm nó thua không nhận nữa, bọn khác đòi 22. Nghỉ mẹ nó cho xong. Bỏ ra mấy chục triệu được có một hai trăm nghìn. Khách nó mà trúng lại xoay tiền trả luôn sau giờ kết quả. Chiều mai mới lấy được của chủ. Hôm kia khách nó ăn con 18 một nghìn điểm. 8 giờ tối nó lấy tiền luôn, sang nhà thằng chủ cái bảo nó ứng tạm hai xịch, còn đâu mình bù, thế mà mặt nó nhăn như bị
    Bây giờ kiếm con hàng nào còn zin, phang một phát giải đen thì tốt

Chia sẻ trang này