1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đãng trí như mọi ngày... đi cày quên trâu. Trưa quay về lấy đồ rồi ở tịt nhà luôn. Chiều thứ 6 có người huỷ hẹn thế là đâm rảnh rỗi. Nào đi thăm các tinh cầu thứ n... có một kẻ thích băn khoăn .
  2. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi làm như mọi ngày... bằng xe máy. Sáng mua hết 30k đầy bình mà chiều về đã vơi mất nửa bình. Giá cả đắt đỏ, cuộc sống bây giờ khó khăn quá.
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chat nhá
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Văn nghe hơi kì dị, nhưng hay phết.
    Cười khóc bâng quơ thì cái ngờ cũng bâng quơ như thế. Mà cái ngờ như thế bâng quơ là cái ngờ ra làm răng? Cái ngờ không nói được? Cái ngộ không làm sao giải kết?
    Hahaha... Phá chút, chạy đi đây!
  5. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay... như ngày hôm qua và hôm kia, đi làm về là ra hàng cafe ngồi lên mạng. Chưa bao giờ ngồi bám rễ ở quán lâu và liên tục như thế, trưa với tối khoảng 8 tiếng/ngày. Thanh niên xa mẹ, dù chỉ vài trăm km , cũng thấy khó khăn rồi. Mình phụ thuộc vào cái máy tính và In tờ nét quá....
  6. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ngày hôm nay ... không như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Vì bạn đã ngồi quá lâu trong quán nét.
    Sang box văn chơi một chút. Chúc bạn ngày mai không như ngày hôm nay.
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Có ai về trong gió trong mây
    Có ai buồn say ngất say ngây
    Có ai ngồi nghe gió heo may đợi chờ
  8. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Orhan Pamuk giành giải Nobel Văn học 2006
    Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đã đoạt giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn chương năm nay, với một loạt tác phẩm đề cập đến sự tương tác phức tạp giữa các giá trị truyền thống của đạo Hồi và nền văn minh phương Tây. Viện hàn lâm Thụy Điển vừa công bố giải thưởng này chiều 12/10 (giờ Hà Nội).

    Nhà văn Orhan Pamuk. Ảnh: nobelprize.
    Trong diễn văn công bố của Viện hàn lâm có đoạn viết: "Trong quá trình đi sâu tìm hiểu tâm hồn u uẩn, sầu muộn của thành phố quê hương, Orhan Pamuk đã phát hiện ra những biểu tượng của sự va chạm, trộn lẫn giữa nhiều nền văn hóa".
    Pamuk sinh ra ở Istanbul năm 1952 trong một gia đình giàu có, có xu hướng Tây hóa. Phần lớn cuộc đời ông sống tại thành phố quê hương, nơi có lần khiến ông đặt bút viết: "Số phận của Istanbul cũng là số phận của tôi. Tôi gắn bó với thành phố này bởi chính nó đã tạo nên con người tôi".
    Orhan Pamuk từng theo học kiến trúc, báo chí và đã có bằng cử nhân về nghề báo. 30 tuổi, ông mới cho ra đời tiểu thuyết đầu tay Cevdet Bey ve Ogullari, và cuốn này ngay lập tức giành giải thưởng Orhan Kemal. Sau đó, Pamuk tiếp tục gặt hái một loạt vinh dự trong nước và quốc tế khác: hai lần nhận giải văn học Medicis của Pháp (năm 1988, 2005), giải thưởng Hòa bình của Hội chợ sách Frankfurt (Đức), giải thưởng văn học quốc tế IMPAC... Các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến: The White Castle, Istanbul, My Name Is Red, Snow...
    Năm 2005, ông bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội "sỉ nhục quốc thể" khi đề cập đến cuộc thảm sát người Armenia và người Kurd tại đất nước mình. Pamuk buộc phải rời khỏi quê hương, hứng chịu búa rìu dư luận. Vụ việc của ông đã làm dấy lên mâu thuẫn giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận. Cuối cùng, ông được tuyên trắng án.
    Orhan Pamuk đã nhiều lần được đề cử cho giải Nobel Văn học. Năm nay, ông là một trong những ứng viên được các học giả và nhà cái đánh giá cao.
    Nhà tiểu thuyết hậu hiện đại sẽ nhận được 1,4 triệu USD, một huy chương, một giấy chứng nhận, và sẽ có bài phát biểu trong lễ trao giải diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 10/12.
    Chiến thắng của Orhan Pamuk giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên góp mặt trong danh sách các nước có công dân giành giải Nobel Văn học.
    Y.P
    Cháu copy & paste từ evan.
    Thèm đọc cái gì nhỉ!

  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mờ nhạt vẽ một đường cong.
    Anh đấy. 24 tuổi, lơ đễnh từ kiếp trước và rất có thể sẽ biết yêu từ kiếp sau. Anh vẽ thêm một đường cong lên tờ giấy bàng bạc trắng. Cô ngồi bên cạnh chăm chú xem hoạt hình, thỉnh thoảng vòng tay ôm lấy anh và thả một nụ hôn sậm màu. Thêm một người con gái yêu anh. Yêu là yêu. Thêm một người con gái yêu anh trong vô vàn những cô gái thích anh. Và thêm một lần anh nhận lời tình yêu từ màu trắng của lơ đễnh và những diễn biến của thói quen pha lẫn ngỡ ngàng.
    Rất có thể anh sẽ biết yêu từ kiếp sau. Biết một cách tự nhiên yêu ai đó mà không cần người ta phải yêu mình, biết đuổi theo tình yêu và nắm giữ nó lại bằng khát khao được ở bên người đó. Biết nói với cô rằng anh muốn cô đi cùng với anh.
    Thêm một đường cong mờ nhạt. Đất nước của cô liệu có truyền cho cô đủ sự hoang dã và sức mạnh để biến những nét chì thành vạch quyết liệt? Và sự lơ đễnh của anh có đủ lơ đễnh để đễnh lơ cảm giác của chính anh khi anh và cô nhìn vào mắt nhau trong những giờ dài âu yếm từng đường viền cơ thể.
    Không còn muốn nối tiếp những nét chì. Anh muốn mình có thể tô đậm một đường cong.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ở nhà, cứ nghe đi nghe lại bài này. Bez Tebia - without you.
    Bez Tebia
    Tôi cứ cảm thấy nao nao buồn vì một điều gì đó, không thể nào gọi tên ra được. Giống như một nỗi nhớ nhẹ nhàng mà se sắt. Nhớ cái gì và buồn cái gì? Có phải là đang nhớ chính mình của những ngày tháng trước hay không?

Chia sẻ trang này