1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hoang tưởng, mơ đêm vỡ giữa trưa.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    veni, vidi, fugi
    Sáng hôm qua bạn Green thấy rầu rĩ bảo:
    - Tóm lại là chúng nó không biết mình tốt đẹp bởi vì mình thấy mình tốt đẹp.Chắc là chúng nó ngu.
    Hôm qua lên Đinh Lễ mua sách, định mua Rừng Nauy nhưng thấy chán chán vì cái bìa quá xấu. Thấy có Một tổ quý tộc của Tuốc ghê nhép nên mua luôn. Tranh thủ nói vào tai chị:
    - Sáng em với bạn vừa đọc cuốn 8X này chửi văn chương đọc như ***
    Bạn Green vừa Buzz hỏi : veni, vidi, fugi là gì?
    hình như là : ta đến , ta thấy, ta phát điên
    Hôm nay tớ đi bộ mỏi nhừ cả chân. Bạn amy muốn mua con Rùa, sáng hôm qua bạn ấy cũng bảo đặt tên nó là Lọ mọ . Nhớ con Ngủ Gật của mình quá.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 23/10/2006
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    chờ xem phim "Chạy án" và "Đông chí".
    à, bạn ThyThy chẳng bao h viết hoa tên của tớ cả!
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Snickers returns, hề hề
    lâu rồi không lọ mọ pốt piếc gì, tớ cũng thấy ngứa nghề rồi đây
    Amy đâu, 17h chiều 26/10 ( thứ 5 này nhá) đến Cung hữu nghị VX, bạn chờ, chắc là 17.30 bạn mới đến được.
    P/s: đấy, đi đâu bạn cũng nhớ nhắc nhở, nhớ mài răng và chuẩn bị xèng, bạn dạo này yếu lắm rồi
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hồi lâu lâu em than phiền là lâu lắm rồi chẳng làm chuyện gì ngu ngốc, đời cứ nhạt phèo. Hôm kia em mới làm một chuyện rất ngu ngốc, làm rồi biết ngu mà không sửa được nữa. Hôm nay nhận được kết quả của nó. Cũng chẳng có gì, mặt tỉnh queo nhưng đến cả đôi giày cũng phải đỏ lên vì xấu hổ. Cũng là một lần rút kinh nghiệm và ghi nhớ cho mình một bài học, học thế chứ chẳng biết có làm được không.
    Những khi như thế này em chỉ ước gì xí xóa được hoặc quên béng chuyện ngu ngốc đó đi. Tất nhiên là không xí xóa được mà cũng vẫn phải ghi nhớ như một tấm huân chương lấp lánh đeo sau mông. Chuyện ngu xuẩn nào cũng vậy. Người khác nhanh quên nhưng mình thì nhớ mãi.
    Cứ thấy buồn bực buồn bực, thành ra mò lên đây viết bài nhăng cuội.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh run lên được.
    Ngồi ở bến đợi xe buýt chờ một người bạn, đút một tay vào túi áo, tay kia cầm điếu thuốc khẽ run rẩy. Những ngón tay đã trở nên trắng và mềm một cách kỳ lạ, ngay cả đến cử động của những đốt đầu ngón cũng khẽ khàng.
    Làn da bây giờ cũng trắng bợt bạt, đến mức đi ra khỏi nhà là phải quệt thêm vài vệt màu sậm cho đỡ trắng. Thèm được phơi nắng, nhìn vào gương để thấy mắt sáng da nâu.
    Trời lạnh run lên được. Thèm ngồi trong nhà, bật lò sưởi, chơi game station và để một bàn tay ve vuốt trên lưng trần.
    Trời lạnh run lên được. Mùi thơm sandalwood vẫn ấm nồng, hoang dã và gợi cảm. Sáng trước khi ra khỏi nhà, đổ một ít dầu sandalwood ra lòng bàn tay, dùng những ngón tay trắng lướt qua cổ cao, qua bờ vai, xuống đến chân khép trên sàn gỗ.
    Khi gió quệt nhẹ vào cơ thể, vào khăn áo loà xoà mang theo một chút hương rừng vỡ, trời sẽ đỡ lạnh hơn.
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu, tớ thật đau lòng vì trí nhớ ngắn hạn của bạn ko bao giờ nhớ được nguyên văn của tớ cả. Câu đấy chính xác là
    Tóm lại chúng nó không thấy được rằng mình tốt đẹp, trong khi mình thấy mình rất tốt đẹp, chứng tỏ rằng chúng nó rất ngu.
    Đấy, nó thế cơ mà
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tầm chiều chiều Hà Nội bỗng dưng có sương nhẹ. Chạy xe đúng một vòng quanh đường Trấn Vũ. Thấy bức tường cổ đứng loang lổ, phơi mình đầy khoan cắt bê tông.
    Năm ngoái còn một bức nữa trong ngõ, đứng chụp ảnh ở đấy với giàn tigôn leo. Năm nay thì bức tường ấy không còn nữa rồi. Chỉ còn lại cái ngoài mặt đường, Chắc cũng sắp mất nốt.
    Trời đẹp mà gọi mãi chẳng ai chịu nghe điện thoại để đi uống cafe cả.
  9. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Miếng đất này bỏ cho hoang tàn chó ỉa cũng phí thật đấy. Dân cô hồn, chửi bậy, sến sện, say xỉn... rất đông, nhưng được cái là không có bọn trí thức.
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thế cả vùng này đều bị chìm ngập trong cái bọn rất nhiều đó với những đống cũng rất nhiều như bác Pink. nói , thì cái nổi lên trên tất cả những thứ ấy ko phải là vùng đất xinh đẹp đầy hoa, hoa mọc thế zéo nào được, mà chỉ toàn là đá cằn cỗi trơ trụi hoặc những bãi của chó, chẳng lẽ bác Pink đang lạc hướng trên đó như cái đứa trí thức duy nhất còn sót lại trên bãi hoang này à.
    @em_; open_ : chat ko
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 07/11/2006

Chia sẻ trang này