1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nghe đâu 10/11 ra đây hả? 3 hôm nữa, chát chít chi nữa cho mang tiếng tớ ra!
  2. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lượn lờ bạc mặt ngoài đường từ sáng đến chiều tối. Tối đêm thì lại ghen. Chả ra sao cả.
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ờ thì lâu lắm rồi mới vào đây. nhận được cái PM, hí hửng tưởng of bạn yêu nào. ra lại là PM mời tham gia game Tam Quốc diễn nghĩa. hờ. đời cũng chỉ đến thế là cùng
    nick này hoá ra em để pass là tên của anh
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ngộ ra niềm vui sống, bởi ánh hoàng hôn rực cháy. Nhân đấy làm mịa nó một bài thơ con cóc vớ vỉn cho đời nó hoành con bá nó tráng
    Một **** chiều ngắm hoàng hôn
    Ta quên lãng mọi điều của quá khứ
    Cả tương lai cũng chẳng màng tới làm chi
    Chỉ vui với thời khắc của hiện tại
    Cùng người tình say đắm trước hoàng hôn.
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 26/11/2006
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    He he, hoành ********* tráng nhể?
    Sau hai ngày rượu mí lại nhạc, sách mí lại đời.
    Chỉ tiếc cho thiếu mỗi một cô nàng thôi nhể? he he.
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là ko có gái. Có quá đi chứ, gái đấy là gái mà ai cũng biết là gái đấy
    Vẫn còn chút dư vị trong người đây này, tối nay hoành tráng thêm mịa nó vài lần nữa ý chứ, chị ạ. Mai post cho chị đọc chơi.
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một buổi hoàng hôn
    Một gã đàn ông quên tiệt quá khứ
    Hắn ngồi ở bờ đê
    Với một người phụ nữ
    Trong hình dáng con mèo
    Con mèo gầy trở lại
    Sau những buổi đi hoang
    Gã đàn ông nuốt cả hoàng hôn vào ngực
    Như nuốt một quá khứ bẽ bàng
    Như nuốt nỗi cô đơn cùng những đêm dài tăm tối
    Ngày mai, không cần vội
    Gã dặn lòng
    Con mèo gầy nhìn hắn rưng rưng
    hạnh phúc
    Hôm qua mình bận không đi hoàng hôn với bạn hiền được, té ra hắn đi với người tình. Hôm nào hai bạn đi hôn hoàng, gọi tớ đi làm phó nháy nhớ. Miễn phí.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bọn này dạo này nolái hắt hủi cuộc sống rồi.
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thực tớ đeck hiểu cái bài thơ của bạn hiền đâu đấy. Bạn hiền à tớ đã nói với bạn bao nhêiu lần rồi, tớ làm đeck gì có người tình. Thế cho nên cái vụ ảnh ủng thì khỏi cần đi, tớ nghĩ bạn dành cái thời gian đấy mà ở nhà thẩm du còn hơn. Nhớ đấy nhé.
    Bạn hiền à, đêm qua tớ vừa thẩm du vừa làm thơ con cóc đấy bạn hiền.
    Đừng hỏi ta về thần chết
    Vì thần chết với ta là người bạn
    Cùng song hành bước tới nơi
    Tận cuối cùng
    Tới nơi đấy ta sẽ là một hạt cát
    Bám nhẹ nhàng dưới gót hồng nàng thiếu nữ.
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nốt cho nó nhẹ cái bụng.
    Anh chẳng ngủ được vì nhớ đôi môi em
    Nhớ bầu ngực mềm mại áp ngực anh
    Anh nhớ lắm mái tóc đen mềm thơm quyến rũ
    Mùi chái dâu chín đỏ vào sớm mai
    Nhớ, nhớ, nhớ...
    Nhớ nhiều lắm mọi thứ ở nơi em.

Chia sẻ trang này