1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mùi trái
    (Bài này gợi.... cảm! he he.... hay nếu nói thô thiển, là gợi... dục 1 cách êm đẹp...
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là đã muộn rồi. Trách nhiệm của một ngày đã xong, trách nhiệm của một thằng người trong ngày đã xong, tới lúc cần phải đi ngủ cho một ngày mai tiếp tục những trách nhiệm. Nhưng mà thấy lạnh, đứng dậy đi khép cửa, đứng trước cửa sổ nghe trời lộng gió, tôi ngửi thấy mùi mùa đông. Đêm nay chắc trời sẽ trở lạnh rồi mùa đông sẽ về.
    Tôi rất yêu thích mùa đông. Vì nó lạnh, vì nó làm cho vòng tay siết chặt hơn, vì nó làm cho mình quý trọng hơn những lúc rét mướt bạn rời khỏi nhà khoác áo len chạy ra đường tới gặp mình bên vại bia lạnh. Mà cũng vì rét quá mình sẽ đỡ lọ mọ ở quán bia mỗi buổi đêm khuya. Mình sẽ có thời gian mà nghĩ nhiều hơn, yêu nhiều hơn, sẽ nhìn thấy mình nhiều hơn giữa những ngày lại ngày cứ hùng hục chen nhau trôi qua.
    Mùa đông tới rồi, thôi thì mình chuyển từ uống bia sang uống rượu. Vài lần chuyển như vậy, bèn thấy mình già.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ? Bạn Tequila bảo sau mỗi lần uống rượu bèn thấy mình già???
    Tớ thì nghĩ ra được ối thứ hay ho. Hôm qua nghe I''ve got to see you again. Thì nhớ ra bạn. Thế là tớ lại uống mừng bạn một chén. Bài số 9 đấy.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ừ bài số 9 hay. Tớ lúc nào cũng thích, thỉnh thoảng lại lôi ra dùng. Nhạc nhẽo sách truyện tầm này cũng giống như những thứ đồ dùng. Lâu thấy cần thì lôi ra dùng một lát, dùng xong cất đi.
    Nói thế nghe có vẻ lởm nhỉ! Nhưng mà thật đấy. Tuổi trẻ vô lo có từng ấy, đã sống với nó quá hết lòng. Sống nhiều chừng ấy rồi, tầm mình hiện tại chỉ tới chừng ấy thôi, tầm chừng ấy thì nhìn qua nhìn lại bèn thấy chẳng có gì để ngạc nhiên để xúc động để phê.
    Chả biết các bạn thế nào. Giờ cứ cách khoảng ba bốn tuần tớ lại chợt nhớ ra ơ kìa hay nhỉ thì ra mình vẫn đang sống hoành tráng chứ có phải không đek đâu. Yêu các bạn.
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình cũng sống rất hoành tráng:
    Rủ chồng bùng cơm nhà, đi ăn ốc nóng, ngon! + ăn bún chân giò, ngon! (dạo này mình ăn gì cũng ngon) + đi xem phim hành động=> ngủ gật
    Mình cũng yêu các bạn!
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bài số 9 nào nhỉ? Số 9 của Beethoven hay Số 9 Thế Giới Mới của Dvorak?
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài hôm, có tin nhắn lạ vào lúc trời gần sáng, không hiểu sao lúc đó mình lại tỉnh dậy.
    Đêm lạnh và buồn, mà lúc đó đã không còn là đêm nữa, và tin nhắn đến như ánh chớp lóe lên, rồi vụt tắt. Nó chỉ khiến mình thức dậy, và thèm được một hơi ấm.
    Nằm sát lại người bên cạnh, thu chút hơi ấm được truyền tới khi hai cái lưng sát vào nhau, vì chăn mỏng quá mà trời thì lạnh. Đúng là có ấm hơn, và ngủ một giấc thật ngon.
    Sáng dậy, thấy hộp lưu tin nhắn đã đầy, nhắm mắt, và xóa đi, thông thường, tin nhắn đến vào lúc nửa đêm, nay nó đã chuyển thành gần sáng.
    Chỉ là một nỗi nhớ chợt đến vào mỗi lúc tàn canh, một chút tình vu vơ tê tái kỷ niệm và mơ hồ như mây như khói.
    Còn hơi ấm thật sự thì hiện diện quanh tôi như bếp lửa mùa đông, bập bùng bập bùng. Lúc nóng sực, lúc le lói mà phải tống cả đống củi nòm cộng thổi phồng mang trợn mắt mới bùng lên được. Nhưng đó là bếp lửa tự tay tôi nhóm lên, là bếp lửa của tôi, và vì tôi mà cháy, nấu cơm cho tôi ăn, sưởi ấm cho tôi khi buốt giá.
    Những đốm lửa khác, như châm một điếu thuốc lá khi nhạt miệng vì rượu say. Đỏ hồng nhưng tro tàn trong chớp mắt, mặc dù khói rất thơm và vị rất nồng...
  8. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh Teq già thật rồi, bạn green thì nhỡ nhỡ, bạn thy thy và bạn amy vẫn còn trẻ trung.
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hí hí hôm qua anh Teq viết thư cho em
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hí hí thế trả lời đi.

Chia sẻ trang này