1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    xét lại một mặt khác . Bổng dưng tao có những chọn lựa . Tiếp tục hành nghề , đổi nhgề khác , ... đi lên núi . Phần lớn số người được hỏi thì đều cho rằng lên núi là chạy trốn .
    Các anh Trư , Hổ, Vàng , Te , Krunnang ... có là những con người yêu tự do chăng khi anh không sống ở thành phố mà vẫn phải làm việc trong ngày quốc lễ ??
    từ cái chân lý của sự tự do rất ư mịt mờ ấy mà bạn Teq đã bổng nhiên gom tất cả các bạn thành phố (trong đấy có tao ) thành một lũ người đần độn trốn chạy !!
    Ông Teq ơi ! Tự do là đeck cần phải đi đâu cả mà vẫn hít thở được một bầu không khí của riêng ta
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Anh Tequila ạ, sau câu chuyện tối muộn hôm qua, về chị em phụ nữ ở các công ty khác trong cái toà nhà mà anh làm. Khiến tôi hôm nay đi làm mắt láo liên nhìn khắp nơi, và đúng là ở chỗ tỗi cũng có nhiều em xinh đẹp thật. Đếm sơ sơ cũng đã thấy khoảng mươi em rồi. Thế mới biết xung quanh ta các em xinh đẹp nhiều vô kể . Khi nào buổi trưa nghỉ giữa giờ làm, anh cứ tạt qua chỗ tôi, anh em ta làm vài cốc trà đá, và ngắm các em xinh đẹp, chân dài, mặc váy đồng phục. Cứ phải gọi là...
    - Đêm qua về phóng nhanh dã man, mà ko hiểu sao mình lại lái lụa thế chứ ko biết. kekeke
  3. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nào đấy, thấy những bài thơ về Huế, của 1 người không quen post. Làm ta nhớ đến anh, tự hỏi tình trạng của anh hiện nay thế nào. Có còn nhớ đến sự tồn tại của một người không quen, cũng không lạ như ta không???
    Những ngày nghỉ, hạnh phúc vì không phải làm gì, quây quần bên gia đình, bên bé con. Những bô ảnh em tặng cho ta và bé, thật tự nhiên. Vẻ hạnh phúc ngời sáng trên gương mặt không một chút gượng gạo. Sáng nay, nhận được lời khen tặng của anh.
    Cảm ơn nhiều.! Mong anh bình an, alt à !
  4. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , tại anh Tequila cứ nói là " Codet hôm qua anh nói chuyện với chồng cô ..." nên mình cứ tưởng . Nhưng mà dạo gần đây thấy Codet cũng vui vẻ hơn trước nhiều .
    To Iron will : chắc tại những người của trào lưu lãng mạn trước đây đã nhận ra rằng mình đã lớn và cần được sống vui vẻ , thế là không thể tham gia viết bài được nữa . Đành chờ 1 lớp kế cận thôi .
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nói ở đâu vậy cà?
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 06/05/2006
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Con bị ốm phải không? Chỉ cần nghe giọng mình qua điện thoại, mẹ cũng biết mình ốm. Nhớ mẹ quay quắt. Mấy đêm nay, đêm nào cũng mơ mẹ nấu cháo đậu xanh cho mình ăn. Sẽ chẳng có ai yêu mình như mẹ đâu.
    Làm thế nào được nhỉ? Hay ốm cũng cứ về?
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    CN, đầu tuần hay cuối tuần? chả biết. Còn nhớ, tập tài liệu ngôn ngữ học hồi ĐH thì cho rằng CN là ngày đầu tuần. Thế là các em bé hết hát bài " thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa có gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4, thứ 5 là ngày bé luôn cố gắng, thứ 6 rồi đến thứ 7 cô cho cháu phiếu bé ngoan..."Sắp thi, con bé con căng thẳng đến độ nó quên những gì nó từng thuộc, từng làm rất tốt. Phải làm công tác tư tưởng cho nó, và cũng khích lệ tinh thần nó bằng lời hứa : cô sẽ mua cho con mấy cuốn truyện của ông Roald Dald...con bé cười toe và gật đầu ra chiều..."con sẽ ổn và làm bài tốt thôi cô ạ!"
    Giọng mẹ vui vẻ bên đầu dây..."Đã ăn cơm chưa con? Tình hình thế nào? có gì mới không? Hôm SN má, Út nhà mình phục má gục luôn! Uống nhiêu mà gục thế? Có 1 lon à! Con giữ sk nhé! đừng thức khuya quá! nhớ ăn uống vào đấy. Vác xác về mà da bọc xương thì chết với má đó! À, gửi thuốc về cho em nhé con!"
  8. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thì Co det cứ tìm loanh quanh ở mấy topic gần đây thôi .
    Hôm qua đang bơi thì trời mưa to , lâu lắm rồi mới được tắm trong 1 trận mưa như thế . Trên đường về mưa quất rát cả mặt , ướt sũng , những cơn mưa như thế luôn làm cho mình thấy phấn khích. Thèm được như anh Tequila , ở giữa rừng trong đêm mưa gió , bên cạnh có người yêu và bạn bè nữa , quá tuyệt ! Chắc cuối tháng này cũng phải xin nghỉ vài bữa rủ anh em đi 1 chuyến . Mùa vui chơi đã đến rồi .
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ngoài kia, mưa to quá, cơn mưa mùa hè...
    L àm mình nhớ đến hai câu này:
    Có khi, mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em...
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..
    À, còn nhớ đến câu này, lộn xộn thật:
    Cơn mưa hạ, bay ngang thành phố lạ....
    Ngoài phố kia, bọn trẻ con đi mưa cười nói sung sướng thật....
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 09/05/2006
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí ngày hôm nay:
    Ngày hôm nay thân mến! Tớ có một phát hiện nho nhỏ thế này:
    Do bị đầu độc với liều lượng độc tính cao " Dường như niềm tuyệt vọng" của " lão Trịnh " _kẻ mà có người trong lúc uống beer say say đã dũng cảm nói một câu giữa mấy cái mỏ đang hót véo von " Như một lời chia tay":
    - Anh chẳng thích nhạc Trịnh tí nào.
    rồi như không tự tin lắm lẩm bẩm cho ra vẻ anh hùng:
    - Thật đấy.
    "Dường như niềm tuyệt vọng" luôn để ở chế độ repeat hay lảm nhảm trên môi. Mà cùng với sự sáng tạo của các con giời , đứa thì hát là:
    Có điều gì tựa như niềm tuyệt vọng.
    đứa thì hát:
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    lúc được nhắc nhở thì đứa nào cũng buông một câu giống nhau:
    - kệ ,tao thích thế.
    Rất ấn tượng.
    Có gì tớ sẽ kể thêm với bạn sau, tạm biệt ngày hôm nay thân yêu.

Chia sẻ trang này