1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Niềm tuyệt vọng , sao phải là niềm tuyệt vọng? cái tuyệt vong này cứ kéo dài lê thê mãi, hết cài này đến cái khác.
    Khi ta đang ngồi trong 1 căn phòng cô đơn thì thế giới bên ngoài đang sụp đổ, nổi buồn kéo đến len lỏi trong mọi ngóc ngách của căn phòng, trong hơi thở, trong từng cảm giác. đó là niềm tuyệt vọng. Thế giới có thể chấm nhứt từ đấy và có thể 1 thế giới mới hồi sinh từ nổ lực của cá nhân ta. hãy cố gắng đi hết tận cùng của tuyệt vọng để được thấy tuyệt vọng mới.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đọc báo thấy giá vàng tăng cao, tiếc thật cơ:
    Trong nước, vàng SJC đang tiến sát 1,5 triệu đồng/chỉ.
  3. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    3h sáng mới tắt PC. Định nằm xuống nhớ chung kết C1 đang diễn ra. Bật Tivi thì đã hết hiệp 1. As đang thắng Bar 1-0 nhưng chỉ còn 10 người. Nhắn cho thằng bạn thân cái tin. Mong là Bar lội ngược dòng thành công. Bảo nó cổ động nốt phần mình. 5h sáng nó nhắn tin trả lời. Máy rung nhè nhẹ là biết Bar đã thắng.Giọng nó có vẻ hân hoan. Biết nó yêu Bar nhất mà. haha...thể nào cu cậu cũng căng thẳng tột độ khi Bar bị dẫn trước :) bạn bè...kể ra cũng vui! Bar muôn năm! mình cực ghét thằng Henry!
    http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=11&Cat_Sub_ID=0&news_id=12782
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dân mê bóng ko viết thế bao giờ, AS là để chỉ AS ROMA bên Ý.
    Bar <--- cảm giác chớt chớt nhả nhả, nông...! Ko gọi FC Barcelona như thế, gần gũi thì gọi Barca.
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn yêu của tớ.
    Vậy là những xáo ch/trộn trong tháng của tớ đã dừng lại, hay ít nhất thì nó đã tạm thời dừng lại. Tớ mới gặp Amy, còn Ateska thì lâu chưa đàm đạo chuyện ? và ? nhỉ bồ nhỉ. Hoa vàng và mion thì càng ít. Nhưng chắc đợt tới tớ sẽ thường xuyên gặp các bạn để buôn bán tán nhảm nhiều hơn
    Nói cho đúng thì tớ đã chuyển nhà 2 lần trong tháng vừa rồi.
    Lần một là tá túc nơi hang động của chị em nhà Apro***e
    Lần hai là vừa CN hôm trước
    Tớ xin tả sơ qua cái nhà mới của tớ như thế này
    Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa kê đủ một cái phản 80cm+ 40cm của nửa cái phản khác đã được cưa đôi. Hai đứa con gái nằm thì vừa đủ, nếu một gái một trai nằm có khi vẫn còn rộng.
    Chỗ còn lại chia cho hòm xiểng, tủ quần áo, hai cái xe một đạp một máy, chỉ vừa còn chút không khí để thở nữa thôi.
    Căn nhà của tớ hình ngũ giác do nằm ở góc quanh của con đường, chính vì thế mà trông nó cũng đáng yêu ra phết, nói đúng hơn là một cái hộp duyên dáng trong những cái hộp chúng ta vẫn thường xuyên ra vào.
    Được cái nhà tớ không phải nhà dãy, chỉ là 2 căn nho nhỏ chung 1 khu WC ở bên hông, hàng xóm là một cô khá xinh xinh, chả biết làm nghề gì nhưng sáng về tối đi. Thôi thế cũng tốt, tớ với cô bạn ở cùng tớ thì sáng đi tối về, đỡ tranh nhau phần tắm giặt đánh răng rửa mặt, nhất là mùa hè, con gái chúa lằng nhằng khoản này mà.
    Nhà tớ lại rất gần hồ, tớ chỉ cần đếm đủ 100 bước chân của tớ là ra đến cái hồ rộng rãi, đẹp đẽ đã được cải tạo để tối tối già trẻ gái trai đi vòng quanh hồ vừa thể dục vừa dạo mát. Hồ có tên là Xã Đàn trên bản đồ, nhưng con phố ôm nửa hồ có tên là Hồ Đắc Di, nên tớ vẫn quen gọi là Hồ Đắc Di. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng thấy được cái ưu điểm của nhà tớ rồi, nó nằm không quá xa tất cả các địa điểm đông người lui tới, nên được cái tiện đường xá, khu vực cũng an ninh kinh tế-gần ngoại giao đoàn nên có nhiều chú công an tre trẻ bồng súng đi đi lại lại, điện đường trường trạm, chợ búa gần gụi cả.
    Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, do đi ngủ quá sớm so với mọi lần ở nhà Aphô, lại mơ cháy nhà chết người gì đó, tớ chợt tỉnh lúc gần sáng, và nghe thấy tiếng con tắckè, tớ đếm thấy lúc đầu nó kêu chẵn tiếng, 1 lúc sau nó lại kêu lẻ, đúng là y như dự báo thời tiết trên tivi, chả biết thế nào mà lần. Nhưng lâu lắm tớ mới được nghe tiếng tắc kè kêu, kể từ khi xa nhà trên Hoà Bình đến giờ, ở một nơi còn xa lạ, quả là đặc biệt, nó khiến tớ một lúc lâu mới ngủ lại được, sau khi đã nghĩ ngợi liên miên chán chê mê mỏi nhớ thương sầu cảm người yêu người tình đang trong mộng đẹp đầu gối tay ấp với ai ai đó.
    Kể ra phải xa cô nàng Aphô tớ cũng buồn ghê gớm, tớ ở đấy thì hai đứa suốt ngày tranh luận to tiếng với nhau về bất kỳ 1 vấn đề gì được đưa ra, từ truyện tranh tiểu thuyết triết học đông tây kim cổ, đến váy áo giày dép, giai nọ giai kia. Nhưng không được cãi cọ, có lẽ còn buồn hơn nhiều, tớ chỉ mong chị cô ta lấy chồng nhanh nhanh, song chắc việc này chưa có dấu hiệu gì khả quan cho lắm.
    Đã gần 1 tuần chuyển rồi nhưng tớ chỉ ngủ ở nhà có 2 tối, 3 tối còn lại vẫn ở nhà Aphô, vì cô bạn ở cùng tớ làm y sĩ ở bệnh viện, hắn phải trực đêm, ngủ một mình ở nhà ấy thì buồn lắm, nên tớ lại qua nhà cô nàng kia, tranh nhau cái chăn đơn với cô ta, vừa mơ màng ngủ vừa nghe cô ta đọc J.K, đọc S.W, hay bất kỳ đoạn truyện nào cô thấy có thể đọc to lên được. Có lúc chán quá lại vớ lấy điện thoại, nhắn cho người này người kia vài câu, tớ cũng biết là nhắn vào giờ ấy thì nhiều khi làm phiền họ, nhưng thây kệ, đôi khi chỉ để khẳng định tớ đang nhớ một bạn nào đó thôi mà.
    Thôi, thư đã khá dài rồi, mà cũng chẳng có gì hay ho dí dỏm để kể cho các bạn nghe cả, nên tớ dừng bài văn viết thư và kể về ngôi nhà ở đây.
    Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại.
  6. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua tớ nhìn vào gương và không thấy mình khác nhiều lắm trừ những lúc có nhợt nhạt đờ đẫn hơn chút xíu vì thức khuya hay ăn uống hơi thiếu điều độ một chút. mỗi ngày qua tớ vẫn thấy tớ thức dậy, vẫn yêu mến có cây hoa hoét, màu xanh green vẫn mang cho tớ niềm vui.
    nhưng hình như tớ thay đổi mỗi ngày.
    bạn amy có thể nhìn thấy.
    hình như tớ điêu/điệu hơn.
    hình như tớ thiếu chân thành hơn.
    hình như tớ vô cảm hơn.
    hình như tớ ngoa ngoắt hơn.
    hình như tớ quên nhiều hơn.
    hình như tớ vô vị hơn ở bên trong và loè loẹt hơn ở bên ngoài, mỗi ngày.
    và tớ chả biết nói với ai điều đấy cả.
    tại vì tất cả chỉ là hình như thôi.
    tớ yêu mến bạn amy, nhưng tớ cáu và tớ bực bạn ấy!
    tớ nhớ green và nhớ hà nội một chút chút. hà nội với tớ càng lúc càng xa xôi, mờ nhạt.
    a ha, tớ đang thay đổi này. mỗi ngày!
  7. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    trước tiên phải cảm ơn bác đã Tinh vi...
    tôi thừa biết AS thì để chỉ AS Roma...nhưng tôi viết là As!
    As và Bar ấy là tôi và thằng bạn tôi thường nói với nhau thế. Quen mồm!
    à, nông hay sâu thì đừng có làm động tác...túm đầu không thấy tóc thì gọi là thầy tu nhé!!!
    Tóm lại, bác chỉ được cái tinh vi còn lại ...
    Được e54a16 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 22/05/2006
  8. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Được e54a16 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 22/05/2006
  9. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    botay.com
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Cái nắng đến ngột thở nhễ nhại, vàng sậm trên trải trên cả con đường chạy ra biển, in đậm trên những bước chân của tôi.

Chia sẻ trang này