1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng em ngắm nghía anh Tequila thấy thích anh ấy lạ lùng. (Trộm vía nhà bạn Mion).
    Năm ngoái cũng tầm này hoặc muộn hơn một chút nhưng là mùa thu, ngồi uống cafe ở Nguyễn Du. Hồi đó anh Tequila bảo : các cô rảnh ngồi Nguyễn Du cứ gọi anh, anh trốn sếp ra ngồi tán nhảm với các cô.
    Hôm nay lên đây tranh thủ than thở trốn giờ nghỉ. Chiều hôm qua đi uống ở Nguyễn Du, nhưng tan giờ làm rồi sợ anh phải về với vợ con, nên không gọi nữa.
    Vợ con khổ thế đấy, chiều thì đẹp, mấy nữ văn sĩ cũng dễ thương...thật tình.
    (Anh Days thì ghét bọn con gái ra mặt rồi hì hì).
    Nữ sĩ Box văn ế hết rồi.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 23/08/2006
  2. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sáng mai bửng mắt là đã biến khỏi thành phố đầy xe cộ, bụi bặm này rồi. hôm nay đi kha khá công chuyện, cơ bản là phải giải quyết cho xong xuôi mới yên tâm dung dăng dung dẻ... sẽ mệt, nhưng sẽ vui vì được mẹ nấu cho ăn, được em gái pha nước cho tắm...
    20 đóa hồng tàn mất rồi!
  3. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, còn lại tôi... Con đường ngợp xanh bóng lá và ngan ngát vị mưa... Người ta nói có thể biết được lúc nào trời nắng hay mưa chỉ bằng khứu giác và một chút kinh nghiệm. Hẳn rùi, khứu giác và một chút kinh nghiệm, tôi tin ngay (mà nào phải đặt một dấu nghi hoặc làm gì)
    Cứ đi mãi trên đường như thế, chẳng hiểu sao bỗng thấy mình trong suốt.. Quanh mình vẫn có những tiếng rì rầm cuả lời nói, của xe cộ mà không tài nào nắm bắt được.. Cảm giác có cái gì ngăn vào giữa. Họ không chạm được vào ta và ta chẳng thể nào chạm đuợc vào họ. Và bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang vỡ vụn ra.. Điên thật !
    Được thocontaidai sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 26/08/2006
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lại chết.
    Lòng tôi đã đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...

  5. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chúng mày ơi, anh Teq muốn bán mình kìa.Tao trả 5000 đô, đứa nào trả cao hơn thì hô lẹ đi ko thôi tao xí hết phần mất cơ hội ráng chịu nghe
    Anh Teq , em nhặt đc 1 mẩu thơ bên thi ca, nó thế này:
    Đời làm thương tổn đến thơ
    Con sông mĩ cảm bao giờ hết đau
    Nhân gian lạc nửa cung sầu
    Nên tôi vời vợi mấy màu trầm luân.
    Anh càng ngày càng " vời vợi" , anh Teq nhờ!! hí hí
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    @amy;em_: pls read yr private mes. and give me a hand. tks
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    hu hu, shock
    hu hu, mừng!
    hu hu
    ngày hôm nay đáng để hu hu!
    có lí do để ta cười vui thật lòng rồi hu hu
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ơ, bị nhầm!
    @mps: cái vừa pót ở trên í, với cả cái reply private msg, là do nhầm nhé! +_+ ha ha, xin lỗi!
    btw, wait nhé
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em Mion sao lại vác thơ của anh đi trêu giai thế nhờ... Dạo này em rủ rê em HVO của anh đi đâu mà mất hút con mẹ hàng lươn thế em???
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 29/08/2006
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    sms: Anh Days! em aphro chưa có chồng con j cả.
    Ngày hôm nay thấy mấy người nhảm nhí cũng có cái thú vị của nhảm nhí.

Chia sẻ trang này