1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua đi đâu???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruki_Vvepx

    Ruki_Vvepx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , post xong bài rồi Bác ngủ ngon nhé .
    Em cứ tưởng các bác tranh bồ của nhau chứ , làm gì fải nóng tính thế . Già cả hết rồi ai lại tranh nhau cái chức Mod trẻ con như thế .Bác nhầm hay sao đấy chứ ,hhihi
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Nghệ Tĩnh yêu quý. Tôi xin phép nói ra ý kiến của mình vì vấn đề đang làm các bạn rất căng thẳng này.

    Tôi đã đọc được topic của bạn Hoatimmuathu bên Thông báo - Ý kiến - Hỏi đáp, yêu cầu cải tổ mod của Nghệ Tĩnh, và lên án mod Sanu vì tội hay câu bài, Sanu "nói một đường, làm một nẻo", vì cậu không trung thực... Sau đó, tôi nhận được PM của Nico78 cũng nói về vấn đề bức xúc này. Tôi có vào box Nghệ Tĩnh tìm hiểu diễn biến sự việc, thì tôi thấy, Sanu là một mod nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho box Nghệ Tĩnh, có nhiều topic nghiêm túc và giá trị.
    Các bạn thân mến, mod chỉ khác thành viên thường ở chỗ được nắm giữ 1 số tính năng về kỹ thuật để tiện quản lý, chứ mod cũng là một thành viên bình thường, đôi khi cũng mắc phải một số lỗi nho nhỏ như câu bài, xử lý nhầm một chút... Không phải lúc nào mod cũng chuẩn xác, cũng hoàn thiện. Nói như vậy, để biết rằng những lý do Hoatimmuathu đưa ra để rút quyền mod của Sanu là chưa xác đáng. Trừ khi Sanu phạm phải những lỗi mà Ban Quản Trị đã quy định.
    Còn về chuyện riêng của Sanu và Nico78, tôi hiểu, 2 bạn đã coi nhau như anh em thực sự. Đã có thời gian gắn bó và hiểu nhau. Sau chuyện này, mỗi bạn đều thấy mình bị tổn thương và đau đớn. Tại sao mọi người lại dễ dàng đánh mất những thứ quý báu chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt? Các bạn Nghệ Tĩnh yêu quý, chúng ta cùng một sân chơi, chứ không phải ở một cuộc đọ sức. Cho nên, sự loại trừ nhau là không cần thiết. Mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh, vị trí của người kia, để thông cảm cho nhau, cùng xây dựng sân chơi chung, và cố gắng đừng làm tổn thương đến ai cả.
    Tôi đồng ý không rút mod của Sanu, sau 3 tuần nếu Sanu không có hoạt động gì với diễn đàn Nghệ Tĩnh, lúc đó dù muốn cũng không thể không rút.
    Mong các bạn dừng lại những tranh luận rất dễ đưa đến những chuyện không hay tại đây.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cho TN góp vài lời với nhé
    Quả thực từ hôm qua tới giờ đọc từ [topic]171932[/topic] đến những bài viết của @Nico78, của @Starry_river... thấy buồn ghê gớm. Chuyện đáng ra chẳng là gì cả thế mà cuối cùng vẫn làm đau lòng nhau. Sanu buồn, Nico78 nói những lời nghe cũng cay đắng lắm, Starry_river tự thấy mình hình như nặng lời nhưng cũng phải quyết định post những điều chính mình không bao giờ muốn nói đó lên diễn đàn...Và những người khác nữa...Đọc hết tất cả những gì mọi người viết và thấy mình bối rối, không biết còn nên nói gì thêm nữa...
    Đã thành thói quen, mỗi ngày login vào ttvn, dù bận dù không, đều ghé qua f_274 một lượt để nhìn trang diễn đàn đâu đâu cũng hiện màu xanh lá tươi tắn của bài viết ngày hôm nay, để nhìn những cái nick đã thành quen thuộc, gần gũi. Nhiều khi chỉ kịp đọc rất ít, nhiều khi chỉ kịp viết vài dòng, nhiều khi bỏ quên cả lời hứa sẽ vào đâu đó reply cho bạn hay em...Chỉ thế thôi và TN không được là thành viên năng nổ, tham gia nhiệt tình vào hoạt động của box nhưng chỉ một hai lần gặp gỡ mọi người đã thấy khoảng cách không hề tồn tại... Vì thế mà cảm giác của người sống xa quê thêm được những bình yên...Nhưng thôi, lại lan man rồi đây. Chắc rằng nhiều người có cảm giác như tôi...
    Chắc rằng chẳng ai muốn trong ngôi nhà chung, nhỏ bé thôi nhưng đầm ấm này lại có những lục đục, những phiền lòng, trách cứ lẫn nhau...
    Không phán xét hay mổ xẻ vấn đề nữa, cái gì đã nói không lấy lại được, cái gì cần nói mọi người cũng đã nói, cái gì cần hiểu thì chắc mọi người cũng hiểu hết rồi... Tuy chúng ta giao tiếp với nhau qua những tên nick rất ảo nhưng biết đến nhau bởi những điều thực...Ra khỏi mạng, gặp, quen và có thể thân hoặc không...Khi trở lại mạng chúng ta không còn ẩn mình hoàn toàn trong cái vỏ bọc là nickname nữa. Chúng ta vượt qua được cái ảo để là mình, để ghét nói rằng ghét, yêu thì bảo yêu, như thực tâm những gì mình nghĩ? Tất nhiên, đừng vin vào những chuyện trong đời sống thực để đánh giá hoàn toàn về hoạt động online của một ai đó, cũng như làm ơn đừng kéo những chuyện riêng tư của họ vào... Tôi thấy khổ thân cho @sanu khi những chuyện riêng, lý do riêng của cậu ấy được lạm bàn public... không đơn cử ví dụ nữa..
    Nói thêm một chút, hy vọng sẽ không bị ai ghét () chính tôi có lần nói với sanu là dạo này thấy box mình bài spam nhiều quá, có khi phải tiến hành xoá bài không có nội dung thông tin, hoặc quá khích, tránh tình trạng chat chit tràn lan, tránh cả các cuộc chiến không đáng có nữa...Bài nhiều nhưng không chất lượng, chỉ spam thì chẳng chóng thì chầy, hoạt động online lại tuột dốc... Đó là ý kiến cá nhân của tôi, dựa trên kinh nghiệm tham gia công tác quản trị tại những box nhạy cảm, chiến tranh liên miên...Và mọi người trong lần offline đó cũng đồng ý như thế. Sau thời gian đó, sanu mới tiến hành xoá bài, và xẩy ra sự vụ liên quan tới bạn @Hoatimmuathu...Anh @Thatwhy đã tiến hành chỉnh sửa cỡ chữ của bài viết bạn ấy post trên Thông báo - ý kiến - hỏi đáp, từ size 6 xuống size 3 và send link cho tôi...Tưởng chỉ đọc để biết, ai ngờ có lúc lại phải chứng kiến cái người khác gọi là nội bộ lục đục trên box mình....
    Ở vị trí admin khu vực Gặp gỡ giao lưu, [nick]Rosebaby [/nick]đã đưa ra ý kiến của người quản trị. Tôi thêm vài suy nghĩ của mình thôi. Chỉ mong mọi người tiếp nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn, và chúng ta vẫn thế, vẫn là những người con xứ Gừng, thẳng thắn, mộc mạc, chân thành "giận thì giận mà thương thì vẫn cứ thương" . Vẫn những cái nick này ngày ngày gặp nhau, thêm người mới nữa thì càng tốt, càng vui... Vẫn các moderator của hôm trưóc, hôm qua đang và sẽ tình nguyện làm công tác quản trị, tình nguyện mất công mất sức, tốn nơron thần kinh, hao tổn xúc cảm (vì luôn trong tình trạng xì trét để giơ đầu chịu báng trước dư luận, trước cái sự trăm người trăm ý ) chỉ vì một điều duy nhất là Sự phát triển của forum Nghệ Tĩnh trên cộng đồng TTVNOnline! Bạn bè tôi ơi, vui lên nào!!!
    Take it easy, my friends! Nothing else matter!

    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa vào 12:04 ngày 05/06/2003
  4. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    các Admin nói rất chí lí chí lí phải thế chứ ít rá cũng là người xứ nghệ được nói là rất đoàn kết , anh chị em làm một li với em nào , hic hic không khoé say về chồng đánh bỏ mạng khì khổ
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  5. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bão tan rùi ... topic có lẽ nên đổi tên thành "Thà rằng như thế" .
    Hic, nhưng sau cơn mưa mà trời vẫn tối, nỏ thấy cấy chi chi . Thôi thì mình cứ chạy trước vậy, đợi khi nào bà con bắt đầu chạy thì mình ... lấy xe đi cho khoẻ .
    Báo cho mọi người một tin hơi ... buồn là sau một thời gian dài (có lẽ phải vài tiếng đồng hồ) tạm dừng việc câu bài . Tui đã quyết định quay trở lại (hì, câu bài như trước ), nhưng lần này có lẽ sẽ câu bài một cách ... đứng đắn hơn (sợ bị treo cổ lém) .
    Lady & gentle man, I'm coming ... .

    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  6. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bão đã qua , chỉ còn lại không gian vắng lặng , khu vực cơn bão đi qua có thể không thiệt hại nhiều , song lòng người ngán ngẩm , bầu nhiệt huyết đã giảm ,mọi người đi qua cũng chỉ lắc đầu bỏ đi ,thái độ cũng đã khác , họ cũng đang ngán ngẩm chăng ,hay đang nghĩ cái gì khác ... Có một vài kẻ đang mỉn cười đắc ý chăng ,...?
    Phải chăng đỉnh cao của nó đã qua , và đây là thời gian sau khi đã qua đỉnh cao ? đang tuột dốc chăng ? Chẳng lẽ lại nhanh như thế ?

    Putinvietnam
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, hôm nay va ngày mai
    Trong một tuần chỉ có hai ngày là ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chíng ta không nên để vướng bận, lo âu, hay phiền muộn
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta.
    Chẳng có bất kỳ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua.Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời nói chúng ta đã nói- bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được.Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay của chúng ta.
    Mặt trời ngày mai sẽ mọc,dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc.Và cho đến lúc đó chúng ta chẳng rthể naòp đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn một ngày chính là ngaỳ hôm này, bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua những thử thách chỉ trong một ngày hôm nay.Nhưng ta thường bị gục ngã bởi phải cộng thêm gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại và chính những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai.Vì vậy chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày hôm nay
    Tất cả mọi chuyện đã lùi vào ngày hôm qua rồi, hãy cho nó mãi đi , đừng làm to chuyện lên và hãy sống tất cả vì ngày hôm nay
    Chúc mọi người hạnh phúc
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao HuyenTrang , híc...vậy mà ngày hôm nay Kit đã không sống trọn vẹn rùi , tiếc quá Làm sao bây giờ ?? Ngày hôm nay cũng vậy , lúc nào cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đấy , chắc là ngày mai cũng không hơn ..híc...sao vậy nhỉ ?? có cách nào để thay đổi nó không ??
    Bài viết của HT làm Kit nghĩ đến một chuyện rất hay , này nha , cái topic là "thì ra là như thế"_ có nghĩa là cái mà trước đây ta không hiểu gì về nó thì bây giờ ta đã hiểu, kiểu bài như HT đã viết ấy , vậy sao mọi người không gửi những bài theo kiểu "phát minh " lên đây nhỉ....hì...theo dòng cảm hứng Kit viết thêm một bài . Trước đây ở nhà toàn xem phim hoạt hình , trong đó có bộ phim "ngày hôm qua đi đâu" , đến bây giờ Kit vẫn còn nhớ rất rõ bộ phim ấy , vì nó rất có ý nghĩa ,lúc ấy Kit đã nghĩ là "bọn nhóc làm sao mà hiểu được chứ , chỉ có nhóc nhiều tuổi như mình mới hiểu được thôi " Bây giờ nghĩ lại càng thấy nó thật là hay .. Vậy các bạn nói ngày hôm qua đi đâu ?? Ngày hôm qua không đi đâu cả , mà nó ở lại trong những thành quả của các bạn . Nếu ai đấy không làm gì , chỉ buồn chán... thì ngày hôm qua đi mất , không để lại một cái gì cả . Đừng lãng phí ngày hôm qua các bạn nhé , để ngày mai mình không cảm thấy lãng phí "ngày hôm qua" , thì hãy để lại thành quả trong ngày hôm nay !!
    chúc các bạn ngày càng thành công trong công việc cũng như tinh yêu
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 06/06/2003
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đúng thế.. Ngày hôm qua đi đâu? Ai trả lời được câu hỏi này, người ấy là người hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã biết sắp đặt chỗ cho ngày hôm qua không mất đi, hạnh phúc vì ngày hôm nay không bị lãng phí.
    Rất ấn tượng với suy nghĩ của Kitten, xin mạn phép tác giả Topic change tiêu đề Topic thành: Ngày hôm qua đi đâu???
    Cơn bão đã qua, những gì còn sót lại là niềm thất vọng, sự chán chường.. Cái gì cũng thế thôi, vấn đề là giải quyết hậu quả như thế nào.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 06/06/2003
  10. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em là Angeloflife đây, em không thể hiểu là chỉ với một thời gian ngắn thôi em bận thi tốt nghiệp mà mọi người đã cãi nhau ầm ĩ thế kia. Em ko thật sự hiểu, nhưng với tư cách cũng là một mod của Nghệ Tĩnh ( Bị treo nick do bận thi đại học) , em xin đóng góp chút ý kiến thế này :
    To sanu@ và nico@ : Hai người sao lại quay lưng với nhau, em chưa hiểu đâu, em muốn có lời giải thích riêng về vấn đề này. Em nghĩ là dù có chuyện gì thì tình cảm giữa hai người sẽ không thay đổi đấy chứ ?
    To only sanu@ : Anh à, thật ra có chuyện gì thế, em lâu nay không vui lắm về những bài viết mang tính câu bài của anh. Nhưng em nghĩ đó cũng có thể là một tính cách viết bài riêng của anh nên em không nói. Những lời nhận xét của hoatimmuathu em nghe trực tiếp nhưng không mấy đồng ý với cô ấy, bởi vì em biết rõ về anh hơn cô ấy. Nhưng em nghĩ là anh nên để cho những người mới vào cảm thấy thật thoải mái và không khó chịu với anh về những quyết định chóng váng của anh đấy chứ ( em chỉ nói về diễn đàn thôi ). Em mong anh không còn như thế nữa. Dù sao người ngoài nhìn vào cũng thấy khách quan mà.
    To only nico@: Em cũng không hiểu được là đã có chuyện gì mà anh đòi del cái chức mod của sanu@ , nhưng mà sanu@ là người đã lập nên cái box này, chí ít điều đó cũng đủ để anh ấy có quyền quyết định về sự ra đi cũng như ở lại của anh ấy. Anh làm như thế có lẽ là độc đoán đấy nico@ à. Tốt nhất anh hãy nói chuyện thật nhiều với anh ấy để đưa ra quyết định thật chắc chắn. Anh là người nhiều tuổi trên box, cũng là người có uy tín trong lời nói. Hãy làm thế nào đó để tất cả mọi người hoà đồng với nhau chứ anh. Làm lại đi khi còn có thể. Đừng để mất những cái không đáng mất anh à.
    Tới tất cả mọi người trong box. Hãy nói gì đi chứ, hãy làm gì đi chứ. Mình là 1 gia đình mà. Chẳng lẽ cứ để người trong gia đình bất hoà mà mọi người cứ lặng im như thế sao.
    vũ như hà[/size=10]

Chia sẻ trang này