1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua...là thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laladalat, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...là thế

    Sao mùa đông năm nay lạnh thế. Lạnh và buồn như tiếng thở dài buốt ngực. Cuối năm, mọi thứ cứ trôi qua vùn vụt, ồn ã, náo nhiệt những toan tính, vui buồn...
    Mùa xuân đã về trước ngõ, sương sớm bảng lảng trong công viên trước nhà, bao nhiêu là đám cưới đi qua ngõ. Đám cưới, sao lại nhiều đám cưới thế nhỉ?
    Ngày hôm qua, là thế, chìm khuất trong mưa xoá nhoà
    Nhìn em đi lặng lẽ những buồn vui...
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    "....Sinh nhật mùa đông
    năm này buồn hơn trước
    có giọt nước
    lặng lẽ chảy vào tim ....."
    Sinh nhật mùa đông
    Tự đãi mình - chén đắng
    Không thổi đèn cầy trong đêm vắng
    Không cắt bánh để mời ai
    Không có cả nguyện ước cho ngày mai
    Đón tuổi mới bình thường như mọi bữa
    Tiếng chuông quen không còn ngân vang nữa
    Điện thoại buồn .... úp mặt ..... giấu tương tư
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    La
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tôi lại ghét những người có tâm hồn bay bổng thơ ca thế không biết,đi làm về mà mở ra đọc phải những bài viết tương tự thế này thì coi như cả tối nay khó chịu,à nhưng mà xin lỗi nhé,đó là ý kiến thôi mà,có thể ý kiến không hay.
  5. quosimodo

    quosimodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nhiều đám cưới lắm hả bạn ... Ôi, nhớ nhà !
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân nay ta ko bên em
    Ko được nhìn em bên cành đào phai
    Ko được vuốt mái tóc dài màu nắng
    Ko được cười hồn nhiên như thưở trước
    Ko ai nhớ thương và cũng chẳng có bồi hồi
    Đường ngày xưa ko còn anh chung bước
    Em có buồn hay chỉ vấn vương !!!
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nắng đã vàng hơn, cây mai trước nhà cũng chờ vặt lá. Sáng vẫn còn lạnh lắm và nhiều hơi sương, nằm trong chăn ấm nghĩ đến mùa xuân, lòng chẳng còn cảm giác háo hức, rộn ràng như những năm trước...
    Tự nhiên thấy chán đời, vì những chuyện đâu đâu. Lại bị thêm một lão đã có vợ con tán tỉnh, quấy rối. Đàng hoàng không xong, mắng cho một trận té tát vào mặt, lão ấy xám mặt, chuồn mất. Thế là mất đi một mối quan hệ công việc, đành chịu vậy. Nhưng mà vẫn ức lắm, vây mà trước giờ cứ tưởng lâm người ta coi mình là em út vô tư thôi, đàn ông sao bây giờ nhiều ngưòi tệ hại đến thế nhỉ, chẳng còn biết mình là ai nữa. Mà sao cái số mình cũng xui đến thế. Kể chuyện này cho anh nghe, thế nào cũng bị ăn mắng, hichic, đây đâu phải là lần đầu tiên mình bị như thế
    Tự dưng muốn nghe giọng anh quá đi mất

    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 20/01/2005

Chia sẻ trang này